Kết quả 1 đến 10 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
Threaded View
-
13-04-2014, 08:24 PM #11
Dạ bác Phi, em xin cám ơn bác đã ra tay chiếu cố cho thằng em. Nhưng bác cũng thấy đấy. Bác Lâm và ông Wind nhà mình thì coi em cứ như con chuồn chuồn lạng qua lạng về. Phải cầm cây lên phết cho nó vài cây.
Cứ mỗi lần bác Lâm thấy em thì nói: " A! con chuồn chuồn đây rồi"
Ông Wind nhà mình ngay lập tức ôm một bó cây đến và nói: " Bác coi cây nào vừa tội thì cứ lấy".
Em xin nghe lời bác Phi, là sẽ ới bác Lâm coi có hủ rượu thuốc gì gì mà bác ấy không xài tới, thì em sẽ xin. Em nghĩ chắc là bác Lâm sẽ không từ chối đâu. Cũng may em có thân nhân ở Mỹ, và vấn đề gởi rượu trong nước Mỹ nghe nói cũng không khó khăn gì. Rồi thì mùa hè nầy em có người quen đi Việt Nam sẽ cầm về. Tuy có hơi vòng vo đường dài, nhưng còn hơn là bác Lâm đổ hủ rượu thuốc đi, chắc là em phải buồn cả mấy tháng.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
Cà phê Đen II
Đánh dấu