Kết quả 1 đến 10 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
Hybrid View
-
25-04-2014, 01:23 AM #1
He he, cứ cái kiểu này tôi cười suốt đây bác KT. Nói về vui vẻ thì tôi hầu như mọi lúc moi khi tôi có thể. Có lẻ là tôi đã rơi nhiều lần vào hoàn cảnh dỡ khóc dỡ cười cho nên tôi chọn cười
thay cho khóc. Hi hi, kể bác nghe, có lần tôi gặp chuyện giận qua, tôi đi đánh vài bàn cờ tướng. Nói chung gặp bạn chơi tay thì chơi tay. Gặp bạn xài SW thì tôi chơi luôn. Rồi cũng ti toe cười giởn. Sáng hôm sau đi làm vẫn giởn hớt với mọi người. Rồi tự nhiên chuyện buồn hôm qua có cách giải quyết. May mắn thôi.
Nói về thuốc bổ thì tôi có cảm giác như là vô dầu mở cho xe . Coi đấy là một ít tâm ý cho chính mình vậy. Nhưng nói về khỏe thì tôi không bằng bác KT đâu. Phần nầy tôi phải học bác rồi.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
Cà phê Đen II






Đánh dấu