Kết quả 1 đến 10 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
Threaded View
-
01-06-2014, 05:17 AM #11
Đất có thổ địa Sông có hà bá tuy anh Thái đã chỉ dẫn cụ thể nhưng xin anh giúp cho trót .Nhờ anh với sự quen biết lớn xin cho em nó một chân làm việc trong đó .Nó người địa phương khác tới lớ quớ biết gì đâu .Ông Kiếm ,anh Thái là người hào hiệp vậy ông liên lạc với anh ấy xin anh giúp cho
Ông 6789 và ông Trung nói đúng đấy để con cái lêu bêu là không được đâu .Ông xưng mình là Kiếm Nhật thì phải có tinh thần Samurai một chút
Ông Trung ,vẫn biết ông nói đúng nhưng đi trong đam mê còn ai ngoái cổ lại được .Tự đánh giá mình chính xác đâu phải chuyện dễ .Đoạt một cái giải rồi sau đó quay cuồng trong ảo vọng chuyện ấy đâu phải chỉ xảy ra cho ông Kiếm
Có ông nhạc sĩ Lê Hoàng Long đời chỉ làm được mỗi một bài bất hủ sau đó là tịt nhưng cái ánh hào quang loé lên đó đã giúp ông quên đi những ngày đau khổ suốt cuộc đời
Ông ăn được bánh mật chưa? Tôi vẫn mong có ngày được nghe ông khoe .dẫu sao bánh mật rất ngon ông ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng nhưng coi chừng bánh ấy bị tẩm bùa mê là hết đời .Tặng ông bản nhạc của ông Lê Hoàng Long
Cà phê Đen II






Đánh dấu