Trích dẫn Gửi bởi Huy_Hp Xem bài viết
Thực ra nhìn hệ số ván cuối thì anh Quân đang thấp hơn vài người kém anh nửa điểm. Đen cho anh cái là khi anh hòa, 1 kết quả ko đến nỗi nào với thực tế phải đánh với anh Bắc thì những người hệ số cao hơn anh đều thắng ván họ bắt buộc phải thắng. Cứ bảo là nắm trong tay quyền tự quyết thực tế là phải chấp hòa cho anh Bắc được mới chắc suất vào đội tuyển quốc gia. Khó quá đi chứ, cả tâm lý cũng khó.
Quân bún có thể tự quyết định được chứ. Chỉ cần nửa lời nói với Lại Việt Trường (ai cũng biết Trường với Quân rất thân nhau đấy nhé!) thua cho Võ Minh Nhất ván cuối thôi thì thứ hạng đã khác nhưng tính nó là thế, thậm chí còn chẳng thèm nghĩ đến chuyện hệ số của mình phụ thuộc vào những cặp đấu nào nữa. Có lúc Quân vẫn tâm sự với ae rằng mình có vào được tuyển thì chắc cũng sẽ không qua được đợt đấu loại vốn vô cùng khốc liệt và công bằng ở đội tuyển quốc gia. Dù sao thì tất cả ae yêu quý em đều tự hào với thứ hạng vừa rồi của em bởi phong thái vô tư và đáng quý vốn bấy lâu nay rất hiếm khi gặp ở các giải quốc gia của cờ tướng Việt Nam. Chúc em cố gắng, tiến bộ và thể hiện được mình với đúng bản chất trong các đấu sắp tới!