Tôi xin phép được kể cho các bạn câu chuyện thứ 2 về tiêu cực trong cờ.
Mong Mod đừng xóa hoặc nếu có muốn xóa thì xin đề nghị được dời qua một chủ đề khác của diễn đàn. Xin cám ơn.

Thường mỗi khi nói về tiêu cực thì mọi người hay nhìn vào cờ tướng, vì vậy hôm nay tôi muốn kể với các bạn một câu chuyện của bên cờ vua tại Giải vô địch cờ vua nhanh và chớp nhoáng toàn quốc năm 2013.

Đây là giải truyền thống mà TPHCM làm mỗi năm đã đến lần thứ 18. Hàng năm mọi cao thủ cờ vua đều tụ họp về đây để gặp gỡ, tranh tài, thư giãn và hát với nhau tại lễ bế mạc. Một phong cách giải rất hay mà cờ tướng của chúng ta chưa bao giờ có.

Giải 2013 vẫn diễn ra sôi nổi như mọi năm, tuy nhiên ở ván cuối của nội dung cờ nhanh nữ đã có một chuyện không hay. Hai đấu thủ của Cần Thơ và TPHCM có biểu hiện thi đấu chờ kết quả của bàn kế bên. Phải nói là diễn tiến giống y chang như chúng ta thấy ở giải cờ tướng đấu thủ mạnh toàn quốc 2014 vừa qua vậy.

Tổng trọng tài Phạm Hương Giang đã phát hiện ra điều này, cô cảnh cáo và yêu cầu các vận động viên thi đấu nghiêm túc, nếu tái phạm sẽ xử thua cả 2. Hai đấu thủ trở lại thi đấu, nhưng dường như vận động viên TPHCM vẫn có tí lóng ngóng. Ván cờ kết thúc với phần thắng và chức vô địch thuộc về vận động viên Cần Thơ.

Thực tế trên bàn cờ lúc ấy thì vận động viên TPHCM không còn đường nào để gỡ hòa, nói theo ngôn ngữ của dân cờ vua là "thua đặc". Sau khi cảnh cáo 2 đấu thủ, Tổng trọng tài đã gọi điện xin ý kiến Ban tổ chức và được thống nhất cho phép xử thua cả 2 nếu họ bắt tay hòa. May là tình huống ấy đã không xảy ra, nếu không thì ít nhất chúng ta cũng đã được thấy một xì-căng-đan nho nhỏ trên mặt báo.

Tuy nhiên Ban tổ chức đã không chịu dừng lại với một kết thúc như vậy. Sau khi điều tra cặn kẽ và nhận định rằng lỗi lớn thuộc vận động viên chủ nhà. Ban tổ chức đã phê bình và truất quyền thi đấu vận động viên này, loại ra khỏi giải, không cho thi đấu nội dung kế tiếp. Riêng đội TPHCM cũng mạnh tay cho cô ấy "nghỉ chơi" 1 năm. Dù trong đội hình giành huy chương vàng của TPHCM nhưng cô ấy đã không được "welcome" tới dự lễ trao thưởng.

Chuyện đến đây là hết, có thật 100% nhé. Qua câu chuyện này, cá nhân tôi cảm thấy rất nể cô Tổng trọng tài và cũng phục Ban tổ chức vì họ đều là người TPHCM, không kiêng nể và không cho phép ai làm hoen ố hình ảnh của thành phố mang tên Bác. Nếu và hàng trăm cái "nếu", nếu như Tổng trọng tài và Ban Tổ chức giải cờ tướng vừa qua cũng làm như vậy, nói cách khác một chút là nếu họ có trình độ và cái tâm như vậy thì đâu có chuyện mà chúng ta giờ này vẫn còn ấm ức, vẫn còn chưa rõ ràng và không biết liệu họ có thực sự tiêu cực hay không.
rapid18_5.jpg
Ảnh nhận thưởng không có cô ấy.
Ảnh này sao mình không phóng to được nhỉ, mong Mod giúp giùm.