Kết quả 1 đến 10 của 597
Hybrid View
-
25-04-2014, 12:03 PM #1
-
25-04-2014, 10:44 PM #2
Tôi kể cho các bạn một câu chuyện do một nhà quản lý kể lại cho tôi:
Cách đây khá nhiều năm, anh có vận động một nhà hảo tâm tổ chức một giải mở rộng. Giải tổ chức ngon lành, thu hút nhiều truyền thông tham gia. Hồi đó chưa có các diễn đàn cờ tướng. Giải theo thể thức loại trực tiếp 2 lần thua. Tức là ai thua thì văng xuống bảng dưới, thua lần nữa thì đi luôn, cứ vậy cho đến trận chung kết.
Trận chung kết bao nhiêu người chờ đợi, kể cả nhà tài trợ. Nhưng ván cờ diễn ra chỉ có 22 nước sau một nước đi lụi của một kỳ thủ. Mọi người bất mãn, trách móc, lên tiếng đòi chống tiêu cực. Báo chí ầm ầm đăng tin. Nhà tài trợ cũng rất bất bình, nhưng cũng rất bình tĩnh mời tất cả mọi người cùng dùng cơm sau đó.
Nhà quản lý cũng cảm thấy không yên lòng, sau đó anh đã tập hợp hồ sơ, dữ kiện, chuẩn bị chuyển sang PA25 (tên gọi của công an điều tra lúc bấy giờ). Trước khi chuyển sang anh nhấc máy gọi cho nhà tài trợ và hỏi ý kiến. Ông ấy trả lời với ý như thế này "Thật ra chúng nó tội nghiệp lắm, đứa thì nhà rất nghèo, đứa thì bệnh tật, tui tạo điều kiện cho chúng nó kiếm tiền nhưng tụi nó không hiểu đâu. Cờ tướng xuất thân từ bụi đời, giang hồ nên tụi nó cũng ít được học, mấy cái đó tụi nó không có lỗi. Thôi tha cho tụi nó đi, sau này khá hơn rồi tụi nó sẽ hiểu. Anh để thời gian chăm sóc cho mấy đứa trẻ cho tốt, khỏi mất công vụ này. Mà này, chưa chắc ván đó họ bán đâu, tôi tin là anh ta sơ nước do không được khỏe".
Nghe đến đây anh ấy cảm thấy đắng miệng, gác máy. Nhà tài trợ đã cho anh một bài học. Từ đó anh chuyển sang hướng chống tiêu cực bằng một cách khác. Xóa bỏ thành kiến, tin vào con người, chú tâm tới đời sống kỳ thủ, mở nhiều giải đấu và nâng đỡ lớp trẻ. Tiêu cực từ đó ở đội tuyển của anh cũng giảm dần theo.
Ba năm sau, kỳ thủ mà mọi người cho là tiêu cực qua đời khi còn rất trẻ, anh ấy đã phải chống chọi với căn bệnh nặng từ lâu rồi. Không biết có phải do trong một lúc sức khỏe yếu mà anh đi sơ nước như vậy. Chỉ có anh mới biết.
Cùng năm đó nhà tài trợ cũng mất sau nhiều năm cống hiến cho làng cờ Bình Dương, anh ấy là Tăng Nguyên Giai.
Tôi kể câu chuyện này mong được góp thêm một ý cho diễn đàn trên con đường chống tiêu cực trong cờ tướng.Lần sửa cuối bởi hoacuctrang, ngày 26-04-2014 lúc 10:05 AM.
Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2014
Đánh dấu