GIỚI THIỆU DANH THỦ THAM DỰ

GIẢI KỲ VƯƠNG TRANH CÚP PTSC MARINE LẦN THỨ II- 2014

Kỳ vương đất Bắc Phạm Quốc Hương :



Thành tích : Kỳ vương đất Bắc 2011 , Trạng cờ Quý Tỵ 2013 , kiện tướng quốc gia , đương kim đại tướng vô địch giải đồng đội TLKD năm 2013 .

Năm sinh : 1978

Nghề nghiệp : VDV đội tuyển cờ tướng Hà Nội

Gia đình : Chưa có gia đình riêng

Địa chỉ : Ngõ Văn Chương - Hà Nội

Biệt danh : Mông Cổ tướng quân Hương ngỗng

Thế trận ưa thích : Sĩ giác pháo

Nhận định :Trong lòng quần hùng miền Bắc , đã lâu nay Phạm Quốc Hương luôn đứng hàng đầu trong những trái tim nóng lại có phần hơi thiên lệch của họ , trải qua hàng vạn trận trên chốn vỉa hè , dưới sân đình rợp bóng mát hay những ván cờ người vô tiền khoáng hậu , trước ánh mắt của hàng nghìn người hâm mộ . Không ai khác , chính Mông Cổ tướng quân mới đích thực được yêu mến , đích thực được nể phục , đích thực được tung hô .

Và cũng chính Hương chứ chẳng phải ai khác là kỳ thủ tốn giấy mực của giới truyền thông nhất trong nhiều năm nay , nếu như anh em Hà Nội không bao giờ phủ nhận khả năng trung tàn thâm sâu của anh , thì đâu đó trong suy nghĩ của anh em toàn quốc , Phạm Quốc Hương không bao giờ có thể sánh bằng những danh thủ như Trềnh A Sáng , Trương Á Minh hoặc Lại Lý Huynh ...

Có nhiều ý kiến cho rằng , Phạm Quốc Hương chỉ là một kỳ thủ hạng khá , họ đặt dấu hỏi rằng , nếu thực sự Mông Cổ tướng quân giỏi giang đến thế , vậy tại sao anh không tham dự các giải toàn quốc để chính thức khẳng định mình ???

Cuộc sống có nhiều góc khuất , con người ai cũng có cái tốt cái xấu , kỳ vương đất Bắc cũng không thể tránh khỏi những khó khăn trên chặng đường đi , có những lúc tôi cho rằng , Hương ngỗng sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi những ngang trái cuộc đời như gia đình và bạn bè anh vẫn hằng trông đợi ...

Trong thời gian có thể nói là không thuận với Mông Cổ tướng quân , anh vẫn vô địch giải kỳ vương đất Bắc do Thanglongkydao.com tổ chức , vô địch hàng trăm giải đấu làng xã lớn nhỏ , hậu thắng Trềnh A Sáng tại kỳ đài đặc biệt 2011 , hậu thắng nhà vô địch châu Á Lâm tay dài tại giải chùa Vua 2012 , hòa 4-4 trong trận cờ độ dài ngày và tốn nhiều tâm lực trước Tây Độc Nguyễn Thành Bảo trong phân độ được chấp đi tiên . Cũng chính trong trận này , Bảo Thái Bình mới là người đề nghị trận đấu kết thúc trong hòa hoãn .

Điểm sáng lớn nhất đến với Phạm Quốc Hương trong giải Trạng cờ Quý Tỵ 2013 , vượt qua 31 kỳ thủ hàng đầu đến từ hai giải vòng loại thu hút gần 500 anh hùng trên toàn quốc , Phạm Quốc Hương giành lấy chức vô địch danh giá nhất trước sự thán phục của các đối thủ , chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ cú vung tay chắp lên đầu cực kỳ giang hồ và chứa đựng hùng tâm , cử chỉ đó sau này như anh tâm sự chính là lời cám ơn đến gần 1000 người theo dõi trực tiếp anh tại trường quay S9 cũng như hàng triệu người hâm mộ qua màn ảnh nhỏ ...

Qua cơn giông trời lại sáng , Phạm Quốc Hương giờ đã lại là VDV của nền cờ tướng đất kinh kỳ , khi mối lo với cơm áo gạo tiền đã tạm trôi qua , đây là lúc Hương phải phát lộ sát khí , cống hiến những đường cờ thần sầu quỷ khốc đến với đối thủ để làm nức lòng anh em bạn bè , nức lòng những người vẫn thường xuyên giúp đỡ và yêu mến mình lâu nay .

Còn sân khấu nào hoành tráng hơn , xứng đáng hơn để Trạng cờ Quý Tỵ thể hiện mình như giải kỳ vương PTSC Marine ??? Theo nhận định của tôi , top 3 có lẽ là một mục tiêu hơi khó những cũng chẳng quá tầm . Tin và đặt nhiều hy vọng vào bạn , hãy đến và chiến đấu , vì bản thân mình là mục tiêu hàng đầu trước khi nghĩ đến những điều xa xôi , TIẾN LÊN NÀO HƯƠNG NGỖNG !!!


TLKD xin được giới thiệu ván đấu của Phạm Quốc Hương với danh thủ Lưu Tông Trạch của Trung Quốc ( trận này nằm trong chuỗi các trận đại chiến Thăng Long thành của vua cờ giang hồ Trung nguyên ) .

Phạm Quốc Hương ( Việt Nam ) 1-0 Lưu Tông Trạch ( ChiNa ) :