Kết quả 1 đến 10 của 11
Threaded View
-
20-04-2014, 08:43 PM #8
Này ! Các ông đang giữ đài có công nhận là mình đã gặp may mắn khi không gặp phải tôi không nhỉ ? há há há ! Tôi mà công đài không khác gì đại bác bắn vào đống rơm ! Nhưng ông Sơn Red biết là nội lực của tôi thâm hậu như vậy cho nên không dám mời tôi công đài . Bởi nếu tôi công đài thì chắc là tôi sẽ ngồi mãi ở vị trí đó chắc ít nhất cũng khỏang 8 năm . " Độc cô cầu bại - hạ bút " ! !!
Kỳ đài câu lạc bộ Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu