Vòng 8 là vòng cuối cùng của lượt đi trong bảng ĐA phải gặp Đội Kỳ Hữu 2 .Với chuẩn tướng trần thế anh và phạm thu hà với đường cờ rất bài bản đậm chất giang hồ trước trận đấu đội trưởng Tô anh Tuấn dã phải họp bàn toàn đội bầy binh bố trận đưa ra kế sách chiến thuật cho trận cuối cùng này nhưng cực kỳ quan trọng mục tiêu là phải chiếm gọn 2 điểm từ kỳ hữu 2 nếu chiến thắng KH2 thì ĐA rất có hy vọng lọt vào trong tốp 4 của bảng vì tranh vị trí thứ 3,4 có 3 đội đều có cơ hội đó là ĐA 8đ,AE1được 9đ,Hà Tây 9đ nhưng loạt trận cuối cùng này Hà Tây gặp phải đối thủ rất nặng ký đó là Năm cửa ô như vậy Hà tây cửa tử là phần nhiều còn AE1 và việt sơn thỉ ngang tài ngang sức nếu cả 2 đội ra đội hình mạnh nhất. Chính vì vậy trận này ĐA đưa ra đội hình mạnh nhất gồm :Tô anh Tuấn, Đỗ văn Quý,Phạm Đắc Trí,Và Nguyễn Văn Vịnh và kết quả ko ngoài như mong đợi ĐA đã thắng KH2 với tỉ số 6-2 và Hà Tây thua(0-2) Năm cửa ô , AE1 (2-0) Việt Sơn như vậy kết thúc lượt đi của vòng bảng
1.Năm cửa Ô 14đ
2.Việt sơn 12đ
3.AE1 11đ
4.Đông Anh 10đ
5.Hà Tây 9đ
............................
ĐA xếp vị trí thứ 4 của bảng ở lượt đi đó là thành quả , sự cố gắng nỗ lực thi đấu ko mệt mỏi , thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và vì phong trào cờ của quê hương với những người con của quê hương , không phải là ngôi sao của cờ tướng. Thi đấu xong là về với đổng ruộng chân lấm tay bùn với cuộc sống đời thường tay cày tay cuốc ,tay đục,tay đẽo làm đẹp cho đời nhưng nhiệt huyết , tình yêu với cờ tướng thì vô hạn xin thay mặt clb cờ ĐA xin cảm ơn các anh em trong đội tuyển đã hết mình với phong trào cờ của quê hương ĐA `