Gia Cát Dự vòng 6 bảng B :

- Hà Tây vs Kinh Kỳ :

Hôm nay đã thấy Inter Mai Quế Lọ cùng các đồng đội rất hoan hỉ tại TLKD quán , đối thủ tuần này rõ ràng được nhận định là kẹo mềm nhất bảng B , sẽ không ngạc nhiên nếu Dũng kỳ nhân sẽ ra trận cùng với một số anh em dự bị của Hà Tây , biết rằng trong cờ có rất nhiều bất ngờ nhưng thật khó để Kinh Kỳ có thể quật khởi tại vòng này , chỉ mong rằng họ sẽ có những ván đấu hay và những kinh nghiệm bổ ích mà thôi :

Gia Cát Dự : Hà Tây 7-1 Kinh Kỳ

- Năm Cửa Ô vs Đông Anh :

Sau thất bại có thể nói là ê chề trước Kỳ Anh , Năm Cửa Ô không còn cách nào khác buộc phải giành thắng lợi trận này hầu mong đến một vị trí cao trên bảng xếp hạng , tuy nhiên Đông Anh không bao giờ là tay mơ cả , người viết thực sự đánh giá rất cao tinh thần quật khởi của anh em Đông Anh , tuy thực lực không phải thuộc hàng top nhưng bản lĩnh thi đấu cũng như lòng tự tin của họ thì luôn tràn đầy , trước cường địch Năm Cửa Ô ngoài quyết tâm ra thì Đông Anh phải trông cậy vào mũi đinh ba bao gồm Chí đa tinh , Nhĩ tướng quân và Ngưu ma vương Tô Anh Tuấn , đội hình của Năm Cửa Ô thì đã rõ , dự là Chung Bắc Ninh cùng anh Tuấn Sơn Tây sẽ ra trận kết hợp với đại tướng Điệp uyển chuyển và Âm tàn lão quái quyết lập công .

Gia Cát Dự : Năm Cửa Ô 5-3 Đông Anh

- Anh Em 1 vs Kỳ Anh :

Trận cầu đinh là đây , AEM 1 năm nay đánh bằng tinh thần đồng đội là chính , thật đáng ngạc nhiên khi mất đi hơn 60% sức mạnh của mình AEM 1 vẫn chứng tỏ bản lĩnh cùng thực lực đáng nể , họ lần lượt vượt qua các chướng ngại vật và chứng minh rằng , đẳng cấp không dễ gì mất đi trong ngày 1 ngày 2 . Ở phía bên kia chiến tuyến sau thắng lợi vô cùng đẹp mắt trước Năm Cửa Ô ở vòng 5 quân đoàn trẻ trung do Ngô Văn Khánh đứng đầu chắc chắn sẽ dốc toàn lực cho trận đấu mà kẻ thắng sẽ nhìn thấy phía chân trời một vòng tứ kết rộng mở và kẻ thua vẫn có quá nhiều cơ hội tiến lên phía trước , kinh nghiệm đấu sức trẻ , bản lĩnh đấu phong độ , trận này khá cân bằng :

Gia Cát Dự : AEM 1 4-4 Kỳ Anh

- Thanglongkydao Hà Nội vs Kỳ Hữu 2 :

Thất bại liên tiếp trong 4 lượt trận , Đội ngũ của những chàng phóng viên chiến trường TLKD hơn lúc nào hết cần bỏ qua những lục đục nội bộ và sát cánh bên nhau hướng lên phía trước , nên nhớ rằng cuộc cờ lớn còn dài và họ có quá nhiều ưu thế trong việc cọ xát nâng cao trình độ bởi màu áo đang khoác trực thuộc diễn đàn lớn nhất và uy tín nhất Việt Nam . Những kết quả có thể đáng thất vọng về điểm số nhưng nếu nhìn vào chi tiết thì cũng không có gì quá đáng để rên rỉ than phiền lâu hơn nữa . Đối thủ ngày mai sẽ là Kỳ Hữu 2 tiến bộ hàng ngày , chăm chỉ thi đấu và luyện tập , nói gì thì nói trận này Dũng vịt say cùng đồng đội có tí ti ưu thế , nhưng nếu Alex vẫn còn bờ lô ngớ ngẩn như mọi khi thì việc tay trắng vẫn hoàn trắng tay là hoàn toàn có thể xảy ra .

Kỳ thủ đáng chú ý nhất bên phía Kỳ Hữu 2 là Bùi Thanh Tùng , bởi đội trưởng Hà cô nương đã vắng mặt trong thời gian dài vừa qua và lão tướng Trần Thế Anh giờ chơi cờ úp giỏi hơn cờ bàn rất nhiều , he he .

Gia Cát Dự : TLKD Hà Nội 5-3 Kỳ Hữu 2

Vòng này Việt Sơn nghỉ khao quân .