Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải Bát Hiền Vương - 2011 - Trang 10
Close
Login to Your Account
Trang 10 của 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... CuốiCuối
Kết quả 91 đến 100 của 153
  1. #91
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Như vậy là giải đã có sự bứt top của nhóm ngoại hạng , nhóm có nguy cơ xuống chơi ở hạng nhì cờ tướng Hải Phòng đang ngày càng rõ nét..

    Mỗi vận động viên nếu bị xuống chơi ở hạng dưới sẽ có thể thất thu hàng chục triệu đồng tiền bản quyền truyền hình và tiền quảng cáo hình ảnh cho các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. #92
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    2,688
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi pduythanh Xem bài viết
    Hóa ra giải Bát Hiền Vương của club mình cũng có cuộc đua của "Tứ đại gia" như giải Ngoại hạng Anh ấy nhỉ Hấp dẫn đến tận giây phút cuối cùng đấy
    Thành béo cẩn thận đấy, chỉ có 3 xuất đi dự cup C1 thôi nhé.

  3. #93
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    1,026
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình và a 6789 là khách mời danh dự he he,nên ko sợ xuống hạng lala, mấy vòng cuối đánh "bão táp sa mạc" đấy

  4. #94
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,849
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả thi đấu vòng 15:

    Trần Hoàng Huy vs Đàm Minh Tuấn 1-0

    Nguyễn Bình Minh vs Đinh Tuấn Anh 1-1

    Dương Trung Kiên vs Nguyễn Văn Tuấn 1-1

    Nguyễn Anh Tuấn vs Vũ Đức Dũng 0-1

    Phùng Duy Thành vs Trần Tuấn 1-0



    Kết quả thi đấu vòng 16:

    Đinh Tuấn Anh vs Đàm Minh Tuấn 1-0

    Nguyễn Anh Tuấn vs Nguyễn Bình Minh 0-1

    Phùng Duy Thành vs Dương Trung Kiên 0-1

    Nguyễn Văn Tuấn vs Vũ Đức Dũng 0-1

    Trần Tuấn vs Trần Hoàng Huy 0-1


    Bảng xếp hạng:

    1- Nguyễn Bình Minh 33 điểm (nguyen binh minh)

    2- Đinh Tuấn Anh 32,5 điểm (6789)

    3- Phùng Duy Thành 32 điểm (pduythanh)

    4- Trần Hoàng Huy 31,5 điểm

    5- Dương Trung Kiên 30,5 điểm (trankien)

    6- Nguyễn Văn Tuấn 21 điểm (hp007hp)

    7- Trần Tuấn 20 điểm (bungu)

    8- Đàm Minh Tuấn 13,5 điểm (tuansafi)

    9- Vũ Đức Dũng 12 điểm (nhachoaloiviet)

    10- Nguyễn Anh Tuấn 4,5 điểm (anhtuank11)

    Cuộc đua tới chức vô địch giải Bát Hiền Vương hứa hẹn hấp dẫn đến vòng đấu cuối cùng khi điểm số của 5 kì thủ đứng đầu có khoảng cách khá mong manh . Ở trận chiến "mâm xôi", Dũng Nhachoa cũng đang bám đuổi Tuấn safi mạnh mẽ chưa hề có dấu hiệu "buông xuôi" . Mọi việc vẫn ở phía trước, chúng ta hãy chờ xem....

    P/s: Tuấn 007 làm cho anh cái bảng xếp hạng nhé!
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 24-10-2011 lúc 01:45 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  5. #95
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,849
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 17:

    Cuộc đối đầu khá thú vị giữa Vũ Đức Dũng vs Đàm Minh Tuấn sẽ là tâm điểm của vòng đấu này . Với khoảng cách 1,5 điểm chưa thể nói lên điều gì khi Dũng Nhachoa đang thể hiện 1 phong độ đáng kinh ngạc. Nhachoa sẽ tận dụng lợi thế đi tiên quyết xông pha phá tan hàng thủ của Tuấn safi.

    Ở tốp đầu có cuộc chiến cạnh tranh trực tiếp Nguyễn Bình Minh vs Phùng Duy Thành. Với phong độ ổn định, lối chơi chắc chắn, anh Minh "tóc bạc" đang từng bước chiến thắng rất thuyết phục giải đấu lần này. Kỳ nghệ Thành "béo" cũng tiến bộ rất nhanh, bản tính kiên cường, Thành "béo" sẽ chứng minh không hề dễ dàng bị khuất phục cho dù phải đi hậu ở ván đấu sắp tới.

    Cặp đấu Dương Trung Kiên vs Nguyễn Anh Tuấn được dự đoán sẽ kết thúc sớm với chiến thắng dành cho kỳ thủ được đánh giá cao hơn. Đây là cơ hội báo thù của Kiên sau lần sẩy chân thua trận trước Tuấn hói ở lượt đi và hy vọng tiếp tục bám đuổi tốp đầu. Tuấn hói sau chuyến du hí tại Đà Nẵng vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí bét bảng, có vẻ anh đã bằng lòng chấp nhận số phận.

    Trận đấu giữa Nguyễn Văn Tuấn vs Trần Hoàng Huy kết quả sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đua tới chức vô địch giải Bát Hiền Vương. Tuấn 007 hết động lực thi đấu, nhưng với tôn chỉ của clb: Fair-play, chắc chắn Huy mụn sẽ không hề dễ chịu chút nào khi phải hậu thủ trước điệp viên người Anh. Thật sự xếp hạng đến lúc này của 007 (6/10) chưa phản ánh đúng lực cờ của Tuấn, nhưng trong 1 cuộc chiến dài hơi tất cả đều dựa vào phong độ ổn định và thực lực. Chúng ta có thể đặt biệt danh cho Tuấn: Bệnh Nhân Người Anh chứ không phải điệp viên nữa. Huy mụn mang lối đánh hoang dã, dữ dằn từ Kiến An đang từng bước khẳng định mình, chưa bao giờ Huy là đối thủ ngon xơi của bất cứ ai. Hãy chờ xem cuộc lật đổ ngoạn mục của Huy mụn??

    Cặp đấu Đinh Tuấn Anh vs Trần Tuấn sẽ căng thẳng đến phút chót. Sau thất bại ở vòng đấu thứ 11, Tuấn kon vẫn chưa phục hồi được tinh thần và thi đấu đúng lực cờ của mình. Có vẻ Tuấn kon đã hết động lực thi đấu, nhưng trong 1 ván đấu với chủ tịch câu lạc bộ và nhất là để lấy lại tinh thần, Tuấn kon sẽ chiến đấu với hết khả năng...Lợi thế đi tiên, 6789 cũng tận dụng tối đa để tiếp tục cuộc trường chinh tranh ngôi đầu bảng. Khoảng cách 0,5 điểm không là quá lớn, nhưng tới giờ này có vẻ rất khó san lấp...

    Vòng 17 giải Bát Hiền Vương hứa hẹn sẽ hấp dẫn vô cùng. Kết quả vòng đấu này rất quan trọng đối với các kỳ thủ. Những người lợi thế dẫn điểm và kẻ bám đuổi đều quyết dành chiến thắng....Ai sẽ là người cầm bộ cờ sừng, cờ lưu niệm và số tiền thưởng mang về nhà? Tất cả câu trả lời sẽ có vào ngày chủ nhật 30/10 sắp tới......

    Một giải đấu phong trào thành công nữa của clb cờ tướng Hải Phòng!!!
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 24-10-2011 lúc 06:08 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  6. #96
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thế là chỉ tiêu nằm trong 8 kỳ thủ mạnh nhất giải của em đã có hy vọng. Tất cả nằm trong ván đấu đối đầu , ai sẽ là người ẵm mâm xôi đồng??? Thật khó có thể đoán trước nhưng nếu tưởng tượng một ông mệt phờ bị một tên côn đồ hung hãn cầm dao đuổi sát sau lưng, khả năng thoát thân là rất nhỏ.
    Giấc mơ sắp thành hiên thực hahaha
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #97
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Tuấn Vuminh ơi anh thấy em đi xem a2 về đánh tiến bộ không? Lại được giao lưu với anh hai ván cờ em thông thoáng lên hơi nhiều đấy. Cổ vũ cho em nhé.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  8. #98
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,849
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Thế là chỉ tiêu nằm trong 8 kỳ thủ mạnh nhất giải của em đã có hy vọng. Tất cả nằm trong ván đấu đối đầu , ai sẽ là người ẵm mâm xôi đồng??? Thật khó có thể đoán trước nhưng nếu tưởng tượng một ông mệt phờ bị một tên côn đồ hung hãn cầm dao đuổi sát sau lưng, khả năng thoát thân là rất nhỏ.
    Giấc mơ sắp thành hiên thực hahaha
    Jack London có viết câu này trong tiếng gọi nơi hoang dã: những sinh vật bị săn vốn không bền bỉ được bằng sự kiên nhẫn của những sinh vật đi săn... Lần này Tuấn rô-phi phải dè chừng, Nhachoa đang ở thế dựa lưng vào sông sẽ chơi láng lòng đấy
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  9. #99
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xem ra lịch thi đấu trong nhóm BIG FOUR có mỗi em là khó khăn nhất khi 4 vòng cuối đều gặp 4 "Tướng của giải" trong đó lại có 2 "Tướng" đang cạnh tranh huy chương là anh Kiên và anh Minh ngoài ra anh Tuấn "kon" và anh Tuấn "007" chẳng dễ chơi cho ngay cả các "đại gia" của club như anh Trọng và anh Thành "xích thố" còn ngán 2 anh này. hic hic... Bỗng dưng em muốn khóc quá thôi thì đành phải liều "sống chết" nghiến răng ôm bộc phá mà lao về phía trước thôi. Hy vọng thần may mắn sẽ tiếp tục đồng hành bên mình đến khi vòng 18 hạ màn

    PS: Cũng may khi tiếp mấy đối thủ "hàng mềm" của giải em chẳng để vuột điểm nào âu đó cũng là niềm hạnh phúc
    Lần sửa cuối bởi pduythanh, ngày 24-10-2011 lúc 03:26 PM.

  10. #100
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    351
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Vòng 17:

    Cuộc đối đầu khá thú vị giữa Vũ Đức Dũng vs Đàm Minh Tuấn sẽ là tâm điểm của vòng đấu này . Với khoảng cách 1,5 điểm chưa thể nói lên điều gì khi Dũng Nhachoa đang thể hiện 1 phong độ đáng kinh ngạc. Nhachoa sẽ tận dụng lợi thế đi tiên quyết xông pha phá tan hàng thủ của Tuấn safi.

    Ở tốp đầu có cuộc chiến cạnh tranh trực tiếp Nguyễn Bình Minh vs Phùng Duy Thành. Với phong độ ổn định, lối chơi chắc chắn, anh Minh "tóc bạc" đang từng bước chiến thắng rất thuyết phục giải đấu lần này. Kỳ nghệ Thành "béo" cũng tiến bộ rất nhanh, bản tính kiên cường, Thành "béo" sẽ chứng minh không hề dễ dàng bị khuất phục cho dù phải đi hậu ở ván đấu sắp tới.

    Cặp đấu Dương Trung Kiên vs Nguyễn Anh Tuấn được dự đoán sẽ kết thúc sớm với chiến thắng dành cho kỳ thủ được đánh giá cao hơn. Đây là cơ hội báo thù của Kiên sau lần sẩy chân thua trận trước Tuấn hói ở lượt đi và hy vọng tiếp tục bám đuổi tốp đầu. Tuấn hói sau chuyến du hí tại Đà Nẵng vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí bét bảng, có vẻ anh đã buông xuôi chấp nhận số phận.

    Trận đấu giữa Nguyễn Văn Tuấn vs Trần Hoàng Huy kết quả sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đua tới chức vô địch giải Bát Hiền Vương. Tuấn 007 hết động lực thi đấu, nhưng với tôn chỉ của clb: Fair-play, chắc chắn Huy mụn sẽ không hề dễ chịu chút nào khi phải hậu thủ trước điệp viên người Anh. Thật sự xếp hạng đến lúc này của 007 (6/10) chưa phản ánh đúng lực cờ của Tuấn, nhưng trong 1 cuộc chiến dài hơi tất cả đều dựa vào phong độ ổn định và thực lực. Chúng ta có thể đặt biệt danh cho Tuấn: Bệnh Nhân Người Anh chứ không phải điệp viên nữa. Huy mụn mang lối đánh hoang dã, dữ dằn từ Kiến An đang từng bước khẳng định mình, chưa bao giờ Huy là đối thủ ngon xơi của bất cứ ai. Hãy chờ xem cuộc lật đổ ngoạn mục của Huy mụn??

    Cặp đấu Đinh Tuấn Anh vs Trần Tuấn sẽ căng thẳng đến phút chót. Sau thất bại ở vòng đấu thứ 11, Tuấn kon vẫn chưa phục hồi được tinh thần và thi đấu đúng lực cờ của mình. Có vẻ Tuấn kon đã buông xuôi, nhưng trong 1 ván đấu với chủ tịch câu lạc bộ và nhất là để lấy lại tinh thần, Tuấn kon sẽ chiến đấu với hết khả năng...Lợi thế đi tiên, 6789 cũng tận dụng tối đa để tiếp tục cuộc trường chinh tranh ngôi đầu bảng. Khoảng cách 0,5 điểm không là quá lớn, nhưng tới giờ này có vẻ rất khó san lấp...

    Vòng 17 giải Bát Hiền Vương hứa hẹn sẽ hấp dẫn vô cùng. Kết quả vòng đấu này rất quan trọng đối với các kỳ thủ. Những người lợi thế dẫn điểm và kẻ bám đuổi đều quyết dành chiến thắng....Ai sẽ là người cầm bộ cờ sừng, cờ lưu niệm và số tiền thưởng mang về nhà? Tất cả câu trả lời sẽ có vào ngày chủ nhật 30/10 sắp tới......

    Một giải đấu phong trào thành công nữa của clb cờ tướng Hải Phòng!!!
    Mình đã chấp nhận số phận an bài rồi mà vẫn chưa được. Sao số tôi khổ thế này? nhỉ

Giải Bát Hiền Vương - 2011
Trang 10 của 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68