Gia Cát Dự vòng 7 bảng B :

- Kỳ Anh vs Thanglongkydao Hà Nội :

Năm nay Quang Trung 2 vắng mặt trong trận chiến cũng là bởi cái đội cờ Kỳ Anh này . Đương kim vô địch cup Bạc tách ra làm đôi , nửa về Kỳ Anh gây dựng sự nghiệp mới , nửa kia theo tiếng dụ dỗ của Dự tôi mở đội TLKD miền Bắc với những thành phần cốt cán vẫn thường tham gia hiến máu nhân đạo tại các giải đồng đội quốc gia . Vẫn là những người anh em ngoài đời , nhưng trong trận chiến sẽ là những cú ra đòn không khoan nhượng . Kỳ Anh với thành phần toàn những cựu tuyển trẻ của BCA và Hà Nội sẽ nằm ở cửa trên , tuy nhiên TLKD miền Bắc với Dũng Vịt Say và Tùng chim chích đương nhiên chẳng thể nào chấp nhận sự thật đó , trận này sẽ hấp dẫn và nhiều khả năng đội ca khúc khải hoàn sẽ là Cường Culu và các đồng đội .

Gia Cát Dự : Kỳ Anh 5-3 TLKD Hà Nội

- Đông Anh vs Anh Em 1 :

Thật thú vị khi ngày mai chúng ta sẽ được chứng kiến ông Tướng lởm Minh Ali quay nòng súng bắn về quê hương . Đan tá cực kỳ ổn định của AEM 1 với những Cao Bá Thu và Bình dibui chắc chắn không hề e ngại đội cờ đến từ bên kia sông Hồng , thế nhưng nếu Lâm Đại Ngọc vẫn bận rộn , thì Đông Anh lại có cửa bởi Vịnh điếc , Tuấn Ngưu Ma Vương , Chí đa tinh không bao giờ là những tay mơ , vị trí số 4 cực kỳ ổn định được trấn thủ bởi Lưu Mạnh Hà , trận này khá cân bằng và tôi có 1 cảm nhận khá rõ về việc mỗi bên sẽ có 1 điểm cầm về , ai cũng có quà và ai cũng vui .

Gia Cát Dự : Đông Anh 4-4 AEM 1

- Kinh Kỳ vs Năm Cửa Ô :

Năm Cửa Ô chắc chắn sẽ dồn toàn lực xông lên để lấy bằng được điểm số tối đa và chờ đợi Việt Sơn xảy chân , Kinh Kỳ không có một ngôi sao nào trong đội hình và họ chỉ có thể trông mong vào tình đoàn kết và những may mắn có thể sẽ đến , đây là 1 cặp đấu chênh lệch nhất và không ngạc nhiên nếu như ngày mai Vua làng xã cùng các đồng đội chém gió tung trời tại TLKD cốc ...

Gia Cát Dự : Năm Cửa Ô 7-1 Kinh Kỳ

- Việt Sơn vs Hà Tây :

Rất hay và rất đáng được chờ đợi , đừng bao giờ coi thường Hà Tây khi họ được lãnh đạo bởi nho sĩ Lân Inter , người gây rất nhiều sóng gió trong kỳ đàn đất Việt với những bài viết nổi tiếng về cờ tướng Trung Hoa trong khoảng 5 năm đổ lại đây . Việt Sơn đang đứng trên ngôi đầu bảng chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn khi trận chiến sắp diễn ra , tuy nhiên Hà Tây lại sở hữu quyết tâm mà ít đội có được . Tôi hy vọng vào sự quật khởi đến từ Củ hành có độc và nếu Bồng nhồng Hải Cầu Đơ thăng hoa thì họ lại có quyền mơ mộng .

Vẫn nghĩ là thế cơ mà sự thật hơi khó .

Gia Cát Dự : Việt Sơn 6-2 Hà Tây

( Vòng này Kỳ Hữu 2 nghỉ )