Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng đồng đội các clb khu vực phía Nam - cup Thăng Long Kỳ Đạo 2014 !!! - Trang 6
Close
Login to Your Account
Trang 6 của 43 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567816 ... CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 424
  1. #51
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Xếp hạng sau vòng 1 :

    1- Mirano quận 6 : 2 đ ( HSP 5-3 ) ( 1 trận 1 thắng )
    2- Bình Phước : 2 đ ( HSP 5-3 ) ( 1 trận 1 thắng )
    3- Hội quán QQ : 1 đ ( HSP 4-4 ) ( 1 trận 1 hòa )
    4- Trẻ thành phố : 1 đ ( HSP 4-4 ) ( 1 trận 1 hòa )

    5- Công ty Liên Trung : 0 đ ( HSP 3-5 ) ( 1 trận 1 thua )
    6- Kỳ Hội quán : 0 đ ( HSP 3-5 ) ( 1 trận 1 thua )
    7- Thăng long kỳ đạo phía Nam : 0 đ ( HSP 0-0 )

    Lịch thi đấu vòng 2 ( 15h00 thứ 7 ngày 31/05/2014 ) :

    - Công ty Liên Trung vs Bình Phước , Hội quán QQ vs Mirano cafe quận 6 , TLKD miền Nam vs Trẻ thành phố ( Kỳ hội quán nghỉ ) .
    Có "bình loạn" ý quên bình luận trước trận đấu không vậy admin Trung_cadan

  2. Thích mymother, trung_cadan đã thích bài viết này
  3. #52
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,926
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tổng hợp , bình luận loạt trận vòng 1 TLKD khu vực miền Nam :

    ĐAO KIẾM VÔ TÌNH !!!

    Từ khoảng 14h00 , các lộ anh hùng đã tề tựu đầy đủ tại cafe Newlink - 117 Tân Hòa Đông - Quận 6 để đón chờ lễ khai mạc của giải đấu đồng đội có quy mô lớn đầu tiên tại thành phố mang tên Bác . Đáng chú ý là các đội thể hiện sự chuẩn bị vô cùng nghiêm túc với 7 bộ đồng phục cho cả 7 đội tham gia . Lãnh đội Đinh Trí Diễm Lộc của Mirano có mặt gần như đầu tiên , cười tủm tỉm rỉ tai Gia Cát Dự rằng Liên Trung đã lộ diện , đội hình này thì ngon , he he .

    Lại nhớ cách đấy 1 ngày , trong lúc chém gió sôi nổi tại sới cờ huyền thoại Lữ Gia , sát thủ Tùng phật tử bình luận về quận 6: Đội này toàn hiến máu nhân đạo , đánh gì .

    Trong khi đó , lúc nào Dự tôi điện thoại cho Tân nhóc cũng thấy anh chàng này quan trọng hóa vấn đề bằng thông tin : Đội em đang bận họp , đúng là trong suy nghĩ của cá nhân tôi thì tôi thấy cái đội toàn đàn bà và trẻ em này thì đánh cái gì , được mỗi Quang khiết đan tuy đao pháp bén ngọt nhưng lại thiếu kinh nghiệm , ông Trần Thanh Tân chắc đứng ngoài đường biên chỉ giỏi chém gió , bộ đôi Phương Thanh với Hoàng Yến thì đã rõ , quần hồng thì chỉ giỏi cơm nước chợ búa với lên facebook câu like , xách đao ra trận thì không hợp không hợp .

    Nhắc đến hội quán QQ thì như chú Bình đã than phiền , cái thằng Lộc công chúa nó nhanh tay thịt hết sạch người của chú , ngoài Âu dương công tử thì qúa mạnh , mấy bác Long Hải và Mông Nhi đã có tí tuổi tác , gân chùng sức mỏi , may mà bổ sung được đương kim vô địch quốc gia Đàm Thùy Dung có tí ti võ lực , lại phải trông hết vào Lại Lý Huynh mà thôi .

    Quân đoàn Bình Phước gần đây lên núi ém binh luyện công , tỏ rõ là ứng cử viên số 1 với bộ 3 Trang tơ , Phúc Trường , Minh Lộc . Hàng tướng có Võ giáo đầu cùng anh Tèo cay đắng Ngô Ngọc Minh đảm trách mới thực sự là đối thủ đáng gờm , trong khi đó Kỳ Hội quán như bang phó Phạm Phú Trung đã rên rỉ trong bữa bia trước khi ra Hà thành công tác , quân hùng tướng mạnh phái đi các bang hội khác trợ chiến , bên anh chỉ cố vào top 4 thôi Trung ơi .

    Không thể không kể đến TLKD phía Nam với Uông thiếp hiệp , Bảo đao bất lão Dương Như , siêu tá Tiến hóc môn , lão danh thủ Phan Tri Châu , chuyên gia SW Tín Ông Thần , tuy nhiên trận này TLKD nghỉ nên sức mạnh chưa thể được kiểm chứng .

    Giải đấu thu hút sự tham gia của hầu hết danh thủ thành phố , mọi người có vẻ hết sức háo hức và hồ hởi cho trận chiến máu lửa này . Lễ khai mạc có sự tham gia của tổng thư ký liên đoàn cờ Việt Nam Mr Nguyễn Phước Trung , Mr Trương Đức Chiến ( trưởng bộ môn ) , Mr Hoàng Đình Hồng ( hlv trưởng đội tuyển ) , Mr Trần Hoàng Lâm , lại được sự điều hành của tổng trọng tài Nguyễn Hoàng Thiên . 2 kênh truyền hình lớn nhất Việt Nam là VTC và VTV phối hợp đưa tin đã hứa hẹn là một giải đấu thành công về mọi mặt .


    Đúng 15h15p , trưởng BTC Dương Như tuyên bố giải đồng đội các clb khu vực phía Nam , cup Thăng Long Kỳ Đạo 2014 bắt đầu , và các trận đại chiến chính thức khởi tranh :

    Trẻ thành phố 1-1 Hội quán QQ : ( HSP 4-4 )

    - Lại Lý Huynh ( QQ ) 0-2 Nguyễn Minh Nhật Quang ( TTP ) :
    - Cao Phương Thanh ( TTP ) 1-1 Nguyễn Long Hải ( QQ )
    - Mông Nhi ( QQ ) 1-1 Nguyễn Hoàng Yến ( TTP )
    - Tăng Minh Triết ( TTP ) 0-2 Đàm Thị Thùy Dung ( QQ )


    Bước vào trận đấu tiếp đương kim vô địch quốc gia Đàm Thị Thùy Dung , tiểu tướng Tăng Minh Triết mở trận bằng khởi mã cuộc , tưởng như khá vững vàng bỗng nhiên nước thứ 5 đi nước cờ mơ ngủ X1-2 , bị nữ tướng lập tức thúc binh 7 qua sông dọa sát mã , đến lúc này bên tiên mới luống cuống chữa cháy bằng 1 loạt nước đi khá có lực , nhưng hỡi ôi SW báo âm gần 500 , đến trung tuy hơn tượng nhưng kém nguyên đôi ngựa , mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chỉ trụ được đến hiệp thứ 34 đành bó tay chịu trói , QQ khởi đầu tuyệt vời vươn lên dẫn trước 2-0 .

    Bàn 1 của Trẻ thành phố do dũng sĩ Khiết Đan Nguyễn Minh Nhật Quang hậu thủ trước đại tướng Lại Lý Huynh , ngày hôm nay có lẽ do e ngại binh pháp của tiểu tướng nên Âu dương công tử sau khi khai triển pháo đầu đối bình phong tam binh , chiêu thứ 7 đi X9-7 quá ư lạ mắt , ngay sau nước đi này bị Quang nhóc nổi hùng tâm điều cây như thần cờ nhập vào người , đi hàng loạt nước chính xác tuyệt đối , thúc ép đối phương phải phế 1 lấy 2 , khi chuyển tàn Lại Lý Huynh còn song mã + 1 pháo đánh nhau với xe mã và 3 cặp chốt đối đầu của Quang nhỏ , bên tiên gẫy tượng nên mặc dù chống trả kiên cường cuối cùng vẫn phải thúc thủ , tỷ số đã là 2-2 .

    Chuyển sang 2 bàn nữ , cả Cao Phương Thanh lẫn Nguyễn Hoàng Yến đều khai cuộc mãn ý , có thể tiến đến thắng lợi thế nhưng trong giai đoạn khó khăn thì nội lực của bộ đôi Mông Nhi lẫn Long Hải cùng lúc phát huy tác dụng , đôi bên tiến lùi đổi cây khá hợp lý , cuối cùng không còn đủ binh lực chiến thắng đối phương cùng nhau ký hòa . Tỷ số chung cuộc là 4-4 đã phản ánh đúng các diễn biến của trận đấu này . Cả 2 clb cùng hài lòng với 1 điểm kiếm được sau vòng đầu tiên ...

    Mirano quận 6 2-0 Liên Trung : ( HSP 5-3 )

    - Trương A Minh ( LTR ) 1-1 Diệp Khai Nguyên ( Q6 )
    - Nguyễn Thái Hoàng ( Q6 ) 2-0 Nguyễn Văn Bon ( LTR )
    - Nguyễn Thanh Tùng ( LTR ) 1-1 Nguyễn Thanh Khiết ( Q6 )
    - Tăng Thanh Tú ( Q6 ) 1-1 Trần Văn Thành ( LTR )


    Bàn tướng với sự góp mặt của Bạch mi ưng vương Trương Á Minh cùng Diệp gia đại hổ Diệp Khai Nguyên đánh nhau vô cùng bão táp trong trung cuộc , nhiều lúc những tưởng bên tiên ưu thế lớn nhưng Diệp đại hổ ngày hôm nay dẻo dai chống đỡ lại không ngừng tìm khe hở để tung ra các cuộc phản kích , đao kiếm qua lại một hồi 2 bên hết lực và ký hòa trong hữu nghị .

    Hy vọng của Liên Trung dồn cả vào thợ săn thành phố Nguyễn Thanh Tùng , tiếc rằng khi đối đầu với phản công mã của danh tướng Cà Mau Nguyễn Thanh Khiết bên tiên đi M8.7 khá sớm , ngay lập tức bị đâm pháo tai sĩ khiến buộc Tùng phật tổ phải đi P4.5 nhằm tránh mất cây , ngay sau nước đi này thì bên hậu phản tiên rõ rệt , rất may cho danh tá Liên Trung là tình hình bàn bên cạnh sát thủ Cr7 Nguyễn Thái Hoàng đã ưu thế lớn nên anh Khiết lập tức dừng thế công quay sang đắp chăn đắp chiếu bất kể Nguyễn Thanh Tùng đã hung hãn mở trận liên tục nhưng vướng phải bức tường thành vô cùng vững chãi đành phải chấp nhận lui binh dưỡng quân ký hòa .

    Ưu thế được dành cho Mirano quận 6 với 2 bàn có hình cờ cực kỳ thuận lợi , và ngay sau khi Nguyễn Thái Hoàng lấy đầu danh tá Nguyễn Văn Bon thành công , lãnh đội Lộc công chúa vô cùng kinh nghiệm đánh chiêng gõ mõ thúc Tăng Thanh Tú dùng xa mã chốt đánh hòa xe mã , và nhiệm vụ vô cùng đơn giản này đã được đồng đội thực hiện triệt để , Mirano quận 6 kiếm được 2 điểm trọn vẹn trong nỗi buồn vô hạn của Liên Trung , và tin tôi đi trong vòng sau những kỳ thủ dày dặn và chất lượng nhất của họ sẽ được tung ra trận trong cuộc chiến có thể nói là không có đường lùi với Bình Phước của Võ giáo đầu .

    Bình Phước 2-0 Kỳ Hội Quán : ( HSP 5-3 )

    - Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( KHQ ) 1-1 Võ Minh Nhất ( BPH )
    - Võ Minh Lộc ( BPH ) 2-0 Lê Công Hân ( KHQ )
    - Lê Minh ( KHQ ) 0-2 Đặng Hữu Trang ( BPH )
    - Lương Văn Tuấn ( BPH ) 0-2 Vũ Xuân Trường


    Có một sự đối đầu khá thú vị khi Kim luân pháp vương xáp chiến với Võ giáo đầu trên bàn tướng , sau khai cuộc đến trung Võ Minh Nhất ưu thế vô cùng , tuy nhiên đến lúc quyết định lại đi 1 nước cờ quá ư cầu toàn dẫn đến việc Nguyễn Trần Đỗ Ninh kinh nghiệm đầy mình bức hòa thành công . Tâm điểm của trận đấu này được dồn cả vào 3 bàn tá với cuộc chạm trán thú vị của huynh đệ nhà Lê Minh và Trang gà tơ . các diễn biến có vẻ rất căng thẳng thì bỗng nhiên trên hàng ghế khán giả Tèo cay đắng và anh Xuân béo cãi nhau nhau như mổ trâu mổ bò , hóa ra tân binh Lương Văn Tuấn do anh Trí chân đất ( anh này chuyên không đi dép ) giới thiệu bộc lộ rõ sự căng thẳng khi đi hàng loạt nước cờ thụ động , sớm bị kỳ thủ đáng chú ý nhất của Kỳ Hội quán là Vũ Xuân Trường kích bại ( cái tên Vũ Xuân Trường này nghe nó hơi bị giang hồ giang há , he he ) .Kỳ Hội quán bỗng vươn lên dẫn trước 3-1 và ngay lập tức Tướng đầu trọc Đỗ Ninh tự thưởng 1 cho mình 1 ly cafe sữa , anh này vừa ngửa cổ phả khói lên trời vừa gườm gườm nhìn Gia Cát Dự : Thấy hông , ông thấy tá bên tôi kinh hông ???

    Tuy nhiên niềm hân hoan của Kỳ Hội quán cùng các CDV nhiệt thành của họ không kéo dài được bao lâu , trận đấu giữa Trang gà tơ và Lê Minh đang công sát khá dữ dội bỗng nhiên gió lại đổi chiều , danh tá Lê Minh ( người đã xuất hiện tại VCK Trạng cờ Quý Tỵ ) đi hàng loạt nước sai lầm liền vò đầu bứt tai liên tục tiếc nuối .Không lạ gì khi Đặng Hữu Trang gỡ hòa thành công cho Bình Phước bởi khi có được cơ hội thì thông thường sát thủ Hưng Yên này đều xử lý chính xác .

    Đến đây đại chiến đã lộ rõ thắng thua , Võ Minh Lộc không hổ danh là kỳ thủ mạnh nhất hàng tá của Bình Phước hiện nay khi trung cuộc hơn nguyên Lê Công Hân 1 con ngựa , đến tàn anh này dũng mãnh bỏ ngựa để dùng xe sát voi , sau đó sử dụng tinh binh đi thẳng vào cung tướng của đối phương sát cục tuyệt đẹp , lập công lớn đem lại chiến thắng mở màn cực kỳ quan trọng cho Bình Phước , đưa đội này cùng Mirano quận 6 tạm thời dẫn đầu trên BXH trước khi phải tiếp đối thủ cứng cựa đang khát điểm Liên Trung tại vòng 2 .

    2 vị trí tiếp theo thuộc về QQ và Trẻ thành phố , xếp chót bảng là Liên Trung và Kỳ Hội quán , vòng tới Kỳ Hội quán nghỉ nên họ chỉ có khả năng cải thiện được thứ hạng ở vòng 3 mà thôi .

    Chuyên mục Gia Cát Dự trước vòng 2 sẽ xuất hiện sau vài ngày nữa , kính mời các bạn đón xem , rất cảm ơn vì đã chú ý theo dõi và cổ vũ cho giải đấu , trân trọng !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #53
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    15
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bác Huynh sao lại thua hixhix. Đánh ván cờ chán dễ sợ.

  5. Thích cotuongsonghong.vn, trung_cadan đã thích bài viết này
  6. #54
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,926
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi phammanhtu1991 Xem bài viết
    bác Huynh sao lại thua hixhix. Đánh ván cờ chán dễ sợ.
    Bàn cờ này Huynh đánh không chán mà là Quang quá hay bạn ạ , về sau thẩm SW trung cuộc Quang đi gần như tuyệt đối chính xác , có thắng cũng không lấy làm lạ.

    Nguyễn Minh Nhật Quang đã là thành viên đội dự tuyển quốc gia năm 2013 , thành tích này có được nhờ chiếc HCB giải đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2012 bạn nhé !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  7. #55
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Đang ở
    đà nẵng
    Bài viết
    960
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nước 15 Huynh đấu quân ( ăn mã )thì cuộc cờ bình ổn thôi
    chạy pháo làm mất voi quá nguy hiểm....
    Lần sửa cuối bởi leanhvu_dn, ngày 29-05-2014 lúc 03:48 PM.
    Biền xanh cười ngạo nghể, Đôi bờ sóng triền miên. Đời bềnh bồng trôi nổi, Vui hiện tại an nhiên. Trời xanh kia đàm tiếu, Sóng cuồng ngập thế gian. Chuyện thắng thua thế sự, Hoàng thiên đã rõ ràng. Giang sơn cười cô tịch, Mưa khói nhẹ cuối trời Khi cuồng phong sóng tận, Trần thế trả cho người. Khi gió cười buồn bả, Trêu kiếp sống cô liêu. Mảnh tình xưa phiêu bạt, Bơ vơ áng mây chiều… Trần gian cười liểu ngộ, Chẳng còn thấy cô đơn. Hào tình xưa còn đó, Tiếng cười vẫn giòn tan

  8. Thích mymother, phammanhtu1991, dangtrang90, Robetto, trung_cadan đã thích bài viết này
  9. #56
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,926
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi hộp trước trận ra mắt của TLKD miền Nam quá , Gia Cát Dự đội hình chính như sau :

    1- Uông Dương Bắc
    2- Phan Tri Châu
    3- Hà Trung Tín
    4- Phan Văn Nông


    - Nhờ anh Lộc và em Tân làm TTTT các ván vòng này nhé , tất cả thông tin cho vào chung 1 topic này cho dễ theo dõi , xin cảm ơn trước .

    Chúc mọi người có 1 vòng đấu thành công !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #57
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    162
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trận gặp trẻ TP.HCM toàn các em sung sức, hơi bị khó ở nhưng cả đội sẽ cố gắng vì lỡ khoác lên mình màu cờ sắc áo của TLKĐ rồi...


  11. #58
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Đang ở
    HCM. City
    Bài viết
    110
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Hồi hộp trước trận ra mắt của TLKD miền Nam quá , Gia Cát Dự đội hình chính như sau :

    1- Uông Dương Bắc
    2- Phan Tri Châu
    3- Hà Trung Tín
    4- Phan Văn Nông


    - Nhờ anh Lộc và em Tân làm TTTT các ván vòng này nhé , tất cả thông tin cho vào chung 1 topic này cho dễ theo dõi , xin cảm ơn trước .

    Chúc mọi người có 1 vòng đấu thành công !!!
    Theo thông tin bên lề Anh dự đoán có thể đội TLKD Miền Nam sẽ tung đội hình này vì khó có sự lựa chọn :
    1. Uông Dương Bắc
    2. Hà Trung Tín
    3. Phan Văn Nông
    4. Đồng Tiến Cường (Tiến Hóc Môn)
    Lão tướng Phan Tri Châu có thể không ra quân trận này vì lý do cá nhân. Mấy hôm nay chủ xị Dương Như ngày nào cũng giao lưu tại bản doanh của MIRANO, ngoài ra còn có Phan Văn Nông, Đồng Tiến Cường. Đội Liên Trung có Tùng Phật Tử, đội KHQ có NOBITA. Đinh Lão Tà ta đây định tung vài quả độc dược nhưng bị phát hiện. Tính cho một số thành viên của MIRANO ra tiếp khách nhưng TLKD quyết giữ kín sợ đánh bị lộ bài...hehe


    Anh DƯƠNG NHƯ đang giao lưu với LƯƠNG NGỌC LẮM của MIRANO
    Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
    Lùi một bước biển rộng trời cao

  12. #59
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,926
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    GIA CÁT DỰ VÒNG 2 ( 15h00 thứ 7 ngày 31/05/2014 ) :

    - Công ty Liên Trung vs Bình Phước :

    Xảy chân trước Mirano quận 6 ở trận khai mạc đã khiến nhuệ khí của những kỳ thủ nổi tiếng của Liên Trung có phần sút giảm , quân đoàn Liên Trung mới vô địch cả cá nhân lẫn đồng đội ở giải Daklack Open cách đây không lâu mà giờ lại đứng trước nguy cơ bị loại sớm nếu tiếp tục trắng tay trong trận này . Xét về bàn tướng đương nhiên Bạch Mi Ưng Vương Trương Á Minh nhỉnh hơn chút ít so với cựu vô địch Việt Nam Võ giáo đầu, tương quan bàn tá nếu lần này danh thủ Nguyễn Huy Lam ra trận sẽ đảm bảo được sự chắc chắn cho đồng đội . Trận này nếu đánh độ thì đương nhiên giang hồ Sài Gòn đặt cửa cho những Tùng phật tử và Ngô Quang Phẩm , nhưng đây lại là thi đấu 1 ván nên Bình Phước lấy lại cân bằng nhờ những chiến tá đang được luyện tập cực kỳ chuyên nghiệp như Đặng Hữu Trang , Phan Phúc Trường và Võ Minh Lộc . Dự đoán nếu được đi tiên Bạch Mi Ưng Vương sẽ từ hòa đến thắng và cuộc chiến khốc liệt nhất sẽ diễn ra trên các bàn tá . Ở mặt trận này thì tôi lại tin tưởng vào cánh quân trẻ trung của Bình Phước hơn . Quá khó đoán nhưng cá nhân tôi nghiêng về lớp trẻ .

    Gia Cát Dự : Liên Trung 4-4 Bình Phước

    - Hội quán QQ vs Mirano cafe quận 6 :

    Hội quán QQ quá khỏe trên bàn tướng với sự góp mặt của đương kim vô địch Việt Nam , Âu Dương công tử Lại Lý Huynh thế nhưng các chiến tá còn lại đang không có phong độ cao nhất , nếu quay ngược kim đồng hồ trở về quãng 5 năm trước thì danh thủ Mông Nhi và Nguyễn Long Hải uy lực ngút trời nhưng giờ đây gánh nặng tuổi tác đã khiến họ không còn được sắc bén như xưa , mặc dù Đàm Thị Thùy Dung đang chơi rất hay nhưng với các tá nam lẫy lừng của Mirano thì chị vẫn phải có đôi chút sút kém nếu đặt lên bàn cân . Sẽ là áp lực đè nặng lên Diệp gia đại hổ nếu như Lại Lý Huynh được đi tiên trận này , còn nếu lá thăm để thầy Nguyên lợi thế tiên thủ thì bàn tướng dễ hòa và bàn tá của Mirano quận 6 lại tha hồ được tung hoành thỏa chí , Những cái tên nổi bật của Mirano vẫn sẽ là thầy Khiết Cà mau , danh tá Tăng Thanh Tú và ngôi sao tiền đạo Cr7 Nguyễn Thái Hoàng . Trận này rất hay và nhiều khi sự đấu trí về chiến thuật bên ngoài của 2 lãnh đội mới có thể quyết định được trận cuộc , ưu thế sẽ nghiêng về quận 6 nếu bàn tướng có kết quả khả quan .

    Gia Cát Dự : Hội quán QQ 3-5 Mirano Quận 6

    - TLKD miền Nam vs Trẻ thành phố :

    Trận ra mắt của TLKD miền Nam , bảo đao bất lão Dương Như có lẽ sẽ không ghi tên mình vào đội hình thi đấu trận này bởi anh còn trách nhiệm lớn hơn khi phải điều hành nguyên 1 giải đấu . Như vậy danh tướng Vũng Tàu Uông Dương Bắc sẽ phải nhận nhiệm vụ đội gáo nước lạnh vào nhuệ khí đang lên của Khiết đan Nguyễn Minh Nhật Quang , các lão danh thủ như Phan Tri Châu và Tiến Hóc Môn bằng mọi giá phải áp chế bằng được bộ đôi ngọc nữ Hoàng Yến và Cao Phương Thanh . Không rõ vị trí thứ 4 của Trẻ thành phố sẽ do ai đảm nhiệm nhưng tôi đồ rằng Tăng Minh Triết sẽ lên ghế dự bị nhường chỗ cho Ngô Hồng Thuận có cơ hội lập công ( Bàn tá còn lại của TLKD tôi đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng vào Tín Ông Thần ) . Chắc chắn có nhiều khó khăn chờ đón nhưng theo quan điểm của Dự tôi TLKD miền Nam sẽ có điểm trong vòng đấu ra mắt này , vấn đề là 1 hay 2 điểm mà thôi .

    Gia Cát Dự : TLKD miền Nam 5-3 Trẻ thành phố .

    ( Vòng 2 Kỳ hội quán nghỉ )
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  13. #60
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,926
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các đội cho bài vào đây nhé , cám ơn nhiều !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  14. Thích mymother, dangtrang90, huytuong, cuong_dk, Robetto đã thích bài viết này
Giải vô địch cờ tướng đồng đội các clb khu vực phía Nam - cup Thăng Long Kỳ Đạo 2014 !!!
Trang 6 của 43 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567816 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68