Gia Cát Dự bảng A :

- Tứ Phương Huynh Đệ vs Kỳ Siêu :

Rất cân bằng , Tứ Phương Huynh Đệ càng chơi càng tiến bộ , nhẽ ra vòng trước họ đã thắng đội rất mạnh là Quang Trung nếu như trong những nước quyết định gần như đồng loạt mấy bàn cùng bờ lô 1 lúc . Đội hình rất ổn định với Kiên phượng sồ , Đại tá Long , Nhật sát thủ và Dũng Coca ( các vị trí dự bị cũng rất tiềm tàng ) . Kỳ Siêu năm nay có bổ sung 1 số tá mạnh đến từ Khương Thượng nhưng tôi cảm giác phong độ của họ rất thất thường , thông thường nhìn vào trận này thì nhiều người nghĩ Kỳ Siêu của trên , nhưng cá nhân Dự tôi không nghĩ vậy .

Gia Cát Dự : Tứ Phương Huynh Đệ 4-4 Kỳ Siêu

- Hà Đông vs Quang Trung

Đang đứng cuối bảng , Hà Đông rất khó khi phải đại chiến với Quang Trung bởi thực lực quá ư chênh lệch , Loan cháy với lối đánh lắc giật tung tóe mà gặp phải một Hoa Hòa Thượng cương mãnh vô cùng sẽ nhiều khả năng thảm bại . Hà Đông hy vọng vào 1 Hoàng Xuân Chính căn cơ hơn người nhưng trước dàn tá lì lợm của Quang Trung thì từng đấy là quá ít , 1 trận đấu không cân sức ???

Gia Cát Dự : Hà Đông 1-7 Quang Trung

- Anh Em 2 vs Tây Sơn

Trận này sẽ rất hay , Thần kiếm Thắng kem sau thất bại trước Thần ngang Quân bún ở Kỳ Vương đất Bắc 2011 ( hòa 2 cờ chậm , thua cờ nhanh ) chắc chắn sẽ dồn sức quyết chiến trận này , AEM 2 mùa này tôi cảm giác lối cờ còn thú vị hơn đội 1 nhiều , tất nhiên đối đầu với quân đoàn Lương Sơn Bạc Tây Sơn danh tiếng thì lúc nào cũng khó chịu , nhưng tôi trông chờ vào sự bùng nổ của Nghiên dược sĩ và Mỳ hảo hảo , chưa kể Thái o du kích cũng khá tiềm ẩn , 1 trận thua nhưng sát nút của AEM 2 ???

Gia Cát Dự : AEM 2 3-5 Tây Sơn

- Sơn Đồng vs Kỳ Hữu 1 :

Trước Kỳ Hữu 1 thì có lẽ Sơn Đồng chỉ cố gắng được trận nào hay trận ấy , tổng tỷ số có thể thua nhưng nếu như Sơn Đồng có được 1 ván thắng thì đây có lẽ là đề tài và niềm vui để họ đem về làng chém gió trong bừng bừng bia rượu . Đương kim vô địch Kỳ Hữu 1 tỏ ra không hề có chút chủ quan khi phải đối đầu với những đội chiếu dưới . Băn khoăn với Kỳ Hữu chính là động lực thi đấu của Trạng cờ Phạm Quốc Hương chứ còn nhìn về chất lượng của dàn tá với Kinh thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến và tiểu ma đầu Lê Linh Ngọc thì chúng ta không có gì phải bàn nhiều .

Chờ đợi các ván cờ hay đến từ Sơn Đồng , đặc biệt là chất giang hồ trong đường cờ của Nguyễn Công Cừ , người rất được anh em Sơn Đồng tôn trọng và ngưỡng mộ !!!

Gia Cát Dự : Sơn Đồng 2-6 Kỳ Hữu 1

( Vòng này Hà Thành nghỉ )