1- Câu chuyện xin cho - nhường nhịn - chia chác giải thưởng đã là 1 chuyện quá đỗi thường tình .

Trước kia ông Mai Liêm Trực (nguyên chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam ) đã có 1 câu nói để đời : Mặt bằng VFF thấp hơn mặt bằng xã hội . Là người đam mê cả bóng đá lẫn cờ , tôi nhiều lần đã nghĩ , nếu mặt bằng bóng đá đã thấp , thì thật sự mặt bằng cờ tướng thấp hơn rất nhiều . Các kỳ thủ của chúng ta thực sự cực kỳ sắc sảo trong việc xử lý các nước đi trong ván cờ , nhưng thật lòng thì đa số yếu kém trong việc xử lý những ván cờ đời . Họ trưởng thành từ những ván cờ độ để kiếm sống qua ngày , nên rất nhanh nhẹn trong việc chấp phân độ , chơi cờ kiểu bắn tên lửa ( phím ) , sử dụng ma công trong thi đấu ( cờ úp ) , gây ức chế cho đối thủ bằng đủ các hành động và lời nói khiêu khích . Nhưng lại khá ngô nghê trong việc quan hệ xã giao , đặc biệt là khâu xây dựng hình ảnh . Thời gian gần đây mọi việc đã tiến bộ lên rất nhiều , nhưng thành thực mà nói trong những lần đầu tiên được gặp những kỳ thủ mà bấy lâu tôi vẫn hâm mộ ( danh tiếng nổi như cồn ) . Việc thi đấu trong những giải chính thống mà các bác mặc quần đùi , đi dép lê là vẫn thường xảy ra .

Anh em kỳ thủ đa phần không giữ gìn sức khỏe , lâu lâu mới được gặp gà nên sẵn sàng đánh độ từ ngày này sang tháng nọ , sinh hoạt cực kỳ thiếu khoa học , đêm hôm rượu bia đến sáng , tiện tay thì chiều đánh lô , tối cầm máy tính thẩm cờ thì ít mà gõ bóng thì nhiều . Đương nhiên dẫn đến lâu dài có những mối nợ lớn không có khả năng chi trả . Tất yếu mỏi mệt , nhẹ thì phong độ xuống cấp điện thoại hay tắt chả phải bởi hết pin , nặng thì vác balo lên đường xuyên Việt , tiếng là đi giang hồ luyện cờ , nhưng thực sự thì tránh bị chủ nợ nói chuyện phải quấy là chính , thế nên đến lúc bước vào ván cờ quan trọng , gặp đối thủ có những đề nghị về tiền bạc , việc bàn bạc ngay tại bàn cờ và lấy tiền tươi sau ván đấu , đã là quá thường xuyên và hết sức dễ hiểu .

Chưa kể một số đơn vị vẫn bị bệnh thành tích , có quy định rõ ràng về vấn đề lương thưởng , kiểu đạt A1 thì 3 - 4 triệu 1 tháng , kiện tướng thì sẽ lên đến 6-7 triệu . Thông tin này đối thủ thông thường là biết , thế nên giá trị của ván đấu cứ là nhân lên với 12 tháng , cắt cho bên B 30 % là hợp lý hợp tình .

Cái hay nhất là nhiều ông bán độ xong xuôi mà vẫn sĩ diện muốn tỏ ra mình cao cờ mình lỗi lạc , thế nên sau trận hay chẹp miệng tâm sự là nó xin nên tôi nhường , chứ cờ thằng đấy thì đánh gì ??? Những câu chuyện dở khóc dở cười vẫn xảy ra đầy rẫy , nhiều đến mức độ việc thống kê và kiểm soát hết là điều không tưởng .

Tạm dừng câu like cái đã , bác nào khoái muốn nghe chuyện tiếp thì cứ bấm cảm ơn mạnh cho em nhé !!!