Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê Đen III - Trang 41
Close
Login to Your Account
Trang 41 của 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 3139404142435191 ... CuốiCuối
Kết quả 401 đến 410 của 1253

Chủ đề: Cà Phê Đen III

  1. #401
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết

    Chú Tý cứ bô bô cái mồm bảo sướng lắm sướng lắm .Tôi thấy chú có sướng gì đâu ! chú chỉ tự lừa mình .Phải sướng thật mới đã nghĩa là mọi giác quan phải mở tung tiếp xúc cuộc đời ,chứ còn cứ nghĩ mình sướng rồi cho là sướng thì không đúng
    Bác nói đúng rồi. Bác chưa có thấy tại sao thằng em nó sướng. Nó sướng cái gì. Hì hì, cũng có khi em lưà người khác chứ. Nhưng hình như lâu lắm rồi, em không nhớ .. khi nào . Còn như tự lừa em thì, em đang ráng nhớ lại coi, chắc cũng lâu lắm rồi. Bác coi như vậy có được tính là em tự lừa em không?. Chuyện là ngày hôm ấy em đang đói, thiếu ăn thiếu đồ diện đi xí xọn, cua gái. Thế mà em dám nghĩ là, trên rừng không thiếu cuỉ đốt. Và em đi rừng ngay. Kết quả may quá. Em gom được mấy bó cuỉ để sống qua ngày. Và ca bài ca sau mây đen trời sẽ sáng. Hì.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  2. Thích Thợ Điện, Gió, Alent_Tab, ChienKhuD, huyenmapu, Robetto đã thích bài viết này
  3. #402
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết

    Tiệc rửa là phong tục của Na-Uy hay là của VN tại Na-Uy?
    Bên này có chuyện gì thì cũng mời bạn bè tới ăn chơi vậy thôi.

    Ông nhận được thư mang tin vui cho tất cả, chắc con gái sắp lấy chồng?
    Ở Na-Uy này có mấy cái tiệc đặc biệt như: tiệc mùa hè, tiệc giáng sinh, tiệc trưa giáng sinh do công ty đài thọ, mình chỉ đăng ký và tham dự.

    Ở nhà muốn nhậu nhẹt cuối tuần thì phải giả như có cái lý do nào đó ông Wind ạ. Mà lý do ví dụ như: bạn tôi mới tăng lương. Chà, phải thúc hắn làm tiệc chúc mừng tăng lương chứ. Hôm cách nay chừng 1 tháng, thằng bạn vưà làm xong caí sân thượng bằng gỗ khoản 20 m2. Anh em kêu hắn làm tiệc goị là tiệc rưả sân. Hôm nay thì tôi cũng đã lót đá xong cho cái sân nên lại đặt giờ gọi anh em lại.. cho xôm tụ. Hi hi, đây là việc mà tôi đã trình bày là thấy chán ngay khi bà xã nhắc tới. Lại làm trong những ngày có WC nưã mới ác. Thế là sáng sớm làm cho đến trước 6 giờ chiều thì nghỉ tay coi đá banh. Cũng may trong lúc đó tôi đang bị công ty đuổi việc tạm thời cho nên tôi mới có đủ thời gian để hoàn thành. ông cứ nghĩ suốt 2 tháng tôi không có ngày cuối tuần mà cứ ngồi lỳ ngoài sân để đập cục đá ( xi măng ) cho nó bằng mặt cục này với cục kia thì khổ hơn thằng Mễ cuả ông nhiều. Ông ngồi trong mát thay caí bồn cầu có 1 ngày mà than quá xá luôn


    Thư mang tin vui cho tôi phát đi từ công ty có cái tên tạm dịch như thế này:
    v/v thu hồi thông báo tạm đuổi việc.
    Nội dung: Công ty thông báo đến .... . Thông báo tạm đuổi việc đã thu hồi, bắt đầu từ ngày kia. Lương và luật lao động có giá trị theo hợp đồng lao động. Như vậy là tôi còn được ở nhà thêm 2 ngày nưã.


    Với cái thư như vậy thì tôi phải thông báo với mọi người quen/thân của tôi, và mọi người đều vui.
    Con cái tui thì chắc là còn lâu lắm tuị nó mới nghĩ tới lập gia đình.

    He he. Tôi nhận cái thư đuổi việc tạm thời hồi gần cuối tháng giêng năm nay. Từ đó tới nay ở nhà làm việc nhà và ở không chơi. Đang bị đuổi việc như tôi mà noí là đang sướng thế nào cũng dính chưởng bác Lâm. Nhưng tôi thì vì sợ rằng mình lo nhiều tóc nó đổi màu nhanh cho nên cứ kệ đi. Chuyện đầu tiên khi nhận giấy đuổi viêc là phải ra ngay cơ quan trả lại tiền thất nghiêp thông báo cho họ biết và làm thủ tục nhận tiền thất nghiệp.
    Số tiền sẽ nhận được là 66% cho mỗi tháng ( 24 tháng lần thứ nhất )cuả trung bình mức lương 3 năm cuối cùng. May quá, cũng dư chút đỉnh cho tôi chi phí vì 3 năm trước đây tôi làm overtime nhiều. Nếu sau 24 tháng đầu tiên mà vẫn còn không có việc làm thì tiếp tục làm đơn, nhưng tôi không biết tính thế nào. Chắc chắn sẽ ít hơn lấn đầu.

    ông coi tôi đẹp trai không

    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  4. #403
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông này nhận thư nghĩ việc mà vẫn vui cười mấy tháng nay, đáng nể.

    Bên này tôi biết vài người bị, bạn tôi bị nghĩ việc vài năm rồi. Một hôm gọi điện thoại buổi sáng hỏi nó đang làm gì nó nói đang làm cơm cho vợ đem đi làm. Tôi phá ra cười, nó nạt "cười cái gì". Tôi thấy mình vô duyên, nhưng bạn thân nên nó phải chịu thôi. Hắn bây giờ mỗi ngày buôn bán cổ phiếu (stock), nó nói chỉ cần lời hai trăm một ngày đủ sống thôi. Ông anh tôi bị nhà bank siết mất cái nhà, mà vẫn cười. KT nhà mình vẫn vậy. Tôi thật khâm phục.

    Ông lót gạch cả cái sân là quá hay rồi. Tôi không bằng, bà già hay nói "mày mà ở VN chắc chết".
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  5. #404
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đúng là tôi có chút buồn khi nhận thư nghỉ việc. Xếp lớn gọi tôi vô văn phòng đưa giấy cho tôi và hỏi tôi nghĩ gì? Tôi trả lời : tôi sẽ đi ngay ra cơ quan trả tiền thất nghiệp hôm nay. Lương làm ra chưa tính gì thì phải đóng 7,8% cho cơ quan này mà. Sau khi xong thủ tục với cơ quan này thì ở nhà coi nộp đơn xin việc làm, đánh cờ, làm thằng sen nấu cơm. Buồn lúc này không giúp được gì cho nên tôi quên đi cho xong. He he, nộp đơn chổ xa nhà thì bà xã không thích, sợ lái xe đường xa mỗi ngày mệt mỏi và nguy hiểm. Mà gần nhà thì không có việc thích hợp. Thôi thì cứ ngồi nhà yên tâm hưởng thất nghiệp vậy. Có thời gian chăm hoa, bông,..., sướng quá ông há.

    Mùa hè đến, nghe bà xã noí: anh ơi, lót đá quanh ga-ra để đi cho êm 1 chút. Chuyện nhỏ, tôi xách thước ra đo. Có 7 m2 à, dể ợt. Tính ra tiệm mua hàng, ai dè hôm sau bà xã đổi ý. Lại anh ơi, làm luôn cái sân coi cho được 1 chút. Tôi tá hỏa . Nhưng là thằng sợ vợ. Tôi: ừ, vô tư đi em. Lần này hơi run, 122 m2 ông ơi. Chóng mặt thằng nhỏ rồi. Mình là nam nhi mà. Nói làm thì làm ngay. Khổ nổi cái sân không được bằng phẳng. Hơn 1... chục điểm khác nhau về độ cao. Cho nên vưà làm vưà tính. Đây có lẻ cũng là cái may cho tôi. Vì cuối cùng thì nước phải chảy vào chổ thấp. Và chổ ấy thì trổ ra phía ngoài đường. Hy vọng mùa đông cái sân sẽ không bị hư vì nước đông đá phía dưới mấy cục gạch.

    Thực ra lót đá cho cái sân không khó. Ông làm được mà. Lúc làm tôi cứ nghĩ là: phải làm cho đẹp, để bà xã vui, ha ha. Tôi còn nịnh bà xã tôi khi bả hỏi tôi có mệt không? . Tôi nói là: anh nhìn thấy khuôn mặt em trong mỗi viên gạch . Bả lại hỏi: sao thấy em trong viên gạch mà anh lại đóng búa mạnh tay lên viên gạch vậy? Tôi chỉ biết thôi.

    Bác KT nhà mình hô hố với tôi đi nào. Nhớ hôm xưa bác ấy hỏi tôi sao thấy tôi lúc nào cũng toe toét.
    Lần sửa cuối bởi Aty, ngày 19-08-2014 lúc 02:50 AM.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  6. #405
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cháu cám ơn lời hỏi thăm của các bác các chú . Cháu sống tại thị trấn Ath nhỏ nhắn và đẹp so với cảm nhận đầu tiên của cháu về thành phó này, nhưng nó thưa dân nên khá buồn. Sang đến bên này ngày thứ 3 cháu đã tập tành trồng ít hạt giống rau cải, rau muống. Do chưa quen với kiểu thời tiết bên này nên cháu chưa ngủ đúng giờ đc, người cháu lúc nào cũng như trên mây. ngày ngày vào quán nghe các chú các bác trò chuyện bao điều, cảm giác thân quen chẳng muốn mất đi. cứ vào ngắm và nghe nhạc tâm hồn thật thư thái.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  7. #406
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vào đầu niên học mới rồi Huyền xin học cho cu Kiệt chưa cháu ? Chính cháu cũng phải đi học thêm ngôn ngữ mới nữa sau này mới dễ tự lập được .Xác định cháu còn phải sống ở đây ít ra 50 năm nữa nên ngôn ngữ vô cùng cần thiết .Trên đây ai cũng quí mến cháu hết ,có gì cần thiết cháu cứ chia xẻ .Bác chỉ hơi buồn là kì tới về VN không gặp được cháu ,lấy ai uống bia và tán gẫu ,ông 6789 thì rong ruổi miệt mài ,thằng Trang thì gọi điện không được

    Hôm nghĩ đến cháu bác xem lại yahoo chat cách đây vài năm của bác cháu mình .Xem xong một niềm thán phục mình dâng lên ào ào hehe cháu đừng cười

    Khi ấy cháu đang buồn bác bốc cho cháu một quẻ thấy cháu đang ở hào Truân nhưng qua 30 sẽ có sợi chỉ đỏ tới bốc cháu đi cái vù .cháu kêu lên hơn 30 cháu già rồi bác ơi .Bác nói số phận mà già trẻ cái gì .Bây giờ đúng phóc .Cháu xem lại mà coi hihih


  8. #407
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mấy bác khỏe hết chứ? Tôi làm QA bao lâu rồi mà vẫn ẩu quá. Vừa rồi upgrade hệ điều hành sơ ý làm mất hết dữ liệu. Số điện thoại của mấy bác cũng bay theo luôn .

    Cái sướng của ông Tý phải gọi là tự sướng. Khi được sướng thì ông im re tận hưởng, còn khi có chuyện không vui thì ông lên đây toe toét tự sướng. Ông lừa ông Thợ được một cú lâu lâu lại bứt râu cười tủm tỉm à?
    Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 19-08-2014 lúc 07:44 AM.
    Bận lòng chi nắm bắt

  9. #408
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông D đừng nói nữa cho tôi đau lòng .Khi đó nghe bạn mình nói mua nhằm áo giả tôi thương quá chạy vù ra Macy lấy hai con cá sấu một tím một cam cho y định bụng mang về VN cho bạn .Hỡi ơi không ngờ y lừa tôi .Mỗi lần thấy cái áo tôi lại bẽ bàng (tôi có chụp hình làm bằng chứng )

    Ngày trước bà bạn tôi hay nói -Ông ruột để ngoài da làm gì cứ ào ào coi chừng bị người ta lừa .
    Tôi lại còn cười chọc bà ấy - Chỉ có bà lừa tình tôi thôi chứ suốt từ bé giờ có ai lừa gì tôi đâu

    Mới quen nhau chưa hề làm lỗi gì với bạn vậy mà bị chơi ngay có đau không hả trời ? mình ngây thơ như gái 16 bị hắn rình chơi xong rồi chạy bây giờ tô hô cái bụng cho bạn bè cười chê

    Ông D nói đúng y khoái mấy cho vừa ,nghĩ bụng .Tưởng lão luyện không ngờ bị lừa hé hé

    Nhưng nào y có hiểu .Nếu trong cuộc đời bị bạn chơi là phải chịu thôi ,vì ai mà đề phòng bạn bè cho được










  10. Thích huyenmapu, trung_cadan, Gió, Robetto, Aty, dangtrang90, Alent_Tab, ChienKhuD, 123456 đã thích bài viết này
  11. #409
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Huyền đi học ngoại ngữ đi nhé, phải tự chủ trong công việc là điều trước tiên đã- trước mắt đi làm những công việc phổ thông - sau học thêm nghề vẽ móng kiếm cũng khá. hoặc em có kỹ năng tốt về báo chí - khi ngoại ngữ tốt viết các bài cũng kiếm khá đó

    cố gắng nhập quốc tịch nhanh cho bé nhé,sau này nó sẽ có quyền lợi và tránh nhiệm nhà nước bên đó không thể vô trách nhiệm với nó được- và nhớ trước mắt không nên mua bất kỹ một bảo hiểm nào cho bé- mặc dù khi mua em và chồng em phải chứng minh được nguồn tài chính cố định.

    ở anh em Club có thằng cu Thắng nó đang ở Thụy điển đó, nó là nhà khoa học uy tín ở đó em alo xem nó giúp được gì không

  12. Thích huyenmapu, trung_cadan, oze, Gió, Aty, dangtrang90 đã thích bài viết này
  13. #410
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông D đi đâu lâu ngày vui không?. Vừa vào tới là nhắm ngay vết thương củ của tôi mà moi, mà móc. He he, vết thương lành rồi ông ạ. Lành mất dấu luôn. Lâu lâu tự... khổ 1 lần cũng cảm thấy sướng quá đi chứ. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống thì ai cũng có khi vui buồn sướng khổ đó mà. Cái cầm được tôi cầm, hì hì, cái không nên cầm thì buông cho nhanh. Điều quan trọng là sau khi chát chít ở đây rồi, tôi phải nhanh chân chạy đi tưới nước rau, dọn rác ngoài vườn, tiếp là đi cho đồ, rối còn phải đi báo cho công ty trả tiền ở không cho tôi lâu nay, tiếp đến là cắt rửa rau, hè hè, .. cả đống việc hôm nay nhưng giờ này tôi vẫn cứ ung dung ngồi đây.. phân trần nè.
    Ông nói tôi lừa ông Thợ là oan cho tôi rồi. Tôi thấy tôi oan lắm lắm lận. Nhưng khách quan mà nói thì ông cũng đúng phần nào nên tôi không có páo chù ông đâu, hà hà.


    He he bác Lâm. Em mới chính là người đau lòng hồi lâu rồi đây này. Cho em xin 1 chút phân trần bác nhé.
    Em mới là bé gaí 18 bị ông anh rình rập rinh lên đạp xuống cho mấy cái, lăn mấy vòng ê ẩm mà không dám hó héng ho heng 1 tiếng nào. Lại còn tự nhủ sướng , sướng quá.

    Có lẻ vì em nhận mấy con sấu cuả em là hàng giả, rồi lại hẹn ông D ở Bình Dương để gặp nhau dẫn đến sự hiểu lầm cuả bác. Bụng làm dạ chịu em không dám phàn nàn . Và em cũng đã bị phạt làm phó nhòm bất đắc chí hôm cuối năm rồi. Em trả nợ rồi. Lại hô hố tự sướng nưã. Sướng nhất là sau khi trả nợ rồi , bác ha.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  14. Thích tamthaplucke, huyenmapu, Thợ Điện, trung_cadan, roamingwind, Gió đã thích bài viết này
Cà Phê Đen III
Trang 41 của 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 3139404142435191 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68