Kết quả 1 đến 10 của 1115
Threaded View
-
27-06-2014, 12:21 PM #11
Trận Đức-Mỹ coi cũng hay. Cảm thấy đội Đức không tung sát chiêu nhiều. Đã có khá nhiều cơ hội để đội Mỹ làm bàn nhưng rất tiếc qua những pha đón bóng hụt. Có 1 chút ngạc nhiên khi 2 đội đã dính thẻ vàng.
Theo chân bác Lâm kỳ này giao hàng cho ông/bà chủ quán 1 ít, he he.
Cha cái thằng truyền thông na-uy. Trước lúc thi đấu trận Đức-Mỹ mấy phút, tụi nó chiếu nào là Đan-Mạch, rồi Hòa-Lan.. với những trận từ WC ngày xưa, nói là chúng tôi thật thà ( không mua/bán độ ). Nhưng tôi chờ mãi, vẫn không thấy tụi nó chiếu lại hình ảnh ông huấn luyện viên " Drillo " nhào ra sân với chiến thắng 2-1 trước đội Brazil. Trận này mua bán độ thấy rỏ.
Gần tháng nay, cứ mỗi chiều sau giờ lao động, thì vào đây tập tành uống ké cà phê. Để rồi mắt nhìn lom lom, tay quơ quào, miệng hò hét
. Uống rồi, nhưng vẫn chưa có thanh tán
. He he, ông/bà/cô chủ quán xinh đẹp ơi, làm ơn tính .. xiền.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
Sụt Cân Vì World Cup Nào... Tập 2





Đánh dấu