Đặng Cửu Tùng Lân nói riêng và các kỳ thủ trực thuộc các đơn vị nhỏ khác đang bị chèn ép một cách quá rõ ràng qua quyết định triệu tập lần này .

Trong khi những người yêu cờ có tâm đã và đang nỗ lực rất lớn vì phong trào chung của toàn quốc , thì cơ quan cao nhất phụ trách cờ tướng đã đưa ra quyết định thể hiện sự chuyên quyền và hoàn toàn thiếu tính nhân văn .

Để trở thành một danh thủ , sau đó thi đấu thành công và lọt được vào top 3 quốc gia là nỗ lực lớn cũng như chịu đựng nhiều hy sinh của vận động viên , Đặng Cửu Tùng Lân hoàn toàn hội tụ đủ điều kiện khoác lên vai màu cờ sắc áo thiêng liêng của tổ quốc .

Tiếc cho anh đang ở một đơn vị như Bình Phước , có vẻ rất thiếu tiền của và quan hệ ...

Quyết định nghiệt ngã và thiếu tình người này gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của kỳ thủ đang rất nỗ lực và có nhiều tiến bộ Đặng Cửu Tùng Lân , trên hết nó làm mất uy tín người đề ra quyết định trình cấp trên ( Ông Lâm Quang Thành chỉ đọc và ký tên ) . Câu hỏi là người lập ra quyết định này có tự tin rằng tay mình che hết được bầu trời hay không ???

Chúng tôi xin được chờ đợi 1 câu trả lời thỏa đáng từ người có trách nhiệm liên quan !!!