Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chào mừng tân vương Năm Cửa Ô ( trang 35 ) - TLKD miền Bắc 2014 !!! - Trang 26
Close
Login to Your Account
Trang 26 của 37 Đầu tiênĐầu tiên ... 16242526272836 ... CuốiCuối
Kết quả 251 đến 260 của 364

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,931
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một số hình ảnh trận cờ nhanh Tây Sơn 3-5 Năm Cửa Ô , ảnh hơi mờ nhưng clip sẽ nét , he he !!!













    Sự lo lắng của Đại bàng và Hứa Ngân Linh :

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    72
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tây Sơn thê thảm quá .Xin chia buồn cùng đội Tây Sơn ..........

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cờ nhanh 15 phút : Năm Cửa Ô 5 - 3 Tây Sơn


    Phùng Quang Điệp (NCO) 0 - 2 Nguyễn Anh Quân (TSO)



    Nguyễn Anh Tú (TSO) 1 - 1 Nguyễn Thăng Long (NCO)



    Phạm Đình Huy (NCO) 2 - 0 Trần Trung Kiên (TSO)



    Nguyễn Trường Sơn (TSO) 0 - 2 Đinh Quang Hưng (NCO)



    2 ván đấu giữa Phạm Đình Huy - Trần Trung Kiên và Nguyễn Trường Sơn - Đinh Quang Hưng chỉ đi được đến đây vì biên bản bị ghi sai không thể nào đi tiếp được.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    1,776
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tây sơn vào trận với ưu thế quá lớn nên cảm giác các anh bị thiếu lửa, trong khi 5 cửa ô lại có thừa. Cho dù Kiên con ghi bàn trước nhưng rõ ràng nguy cơ đánh mất lợi thế đã bắt đầu ảnh hưởng đến chủ tướng Quân bún khi anh thua anh Điệp một ly ông cụ trong thế cận giờ. Tâm lý cửa trên lại tiếp tục ảnh hưởng khi Kiên con dính quả cục quá nặng khi anh hơn Huy roy tận 3 phút và đối thủ đang cầu hòa với 40s. Năm cửa ô xứng đáng đi tiếp vì họ có thừa khát vọng. Còn Tây sơn, các anh đã tự đánh rơi chiến thắng...

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    546
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm nay Club Tây Sơn thua đúng là khó tin, chẳng ai ngờ a.Quân vs a.Sơn lại rủ nhau thất bại cùng 1 lúc trong thể loại cờ chậm...Sau trận thua hôm nay có lẽ ở giải sau các Club sẽ cân nhắc ko biết có nên dẫn trước 6 - 2 ở lượt đi hay ko? Hum nay a.Sơn đánh dưới sức quá

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    567
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lâu lắm rồi mới có cảm giác vui như thế, bình thường trở thành tội đồ của cả đội. Cám ơn anh em rất nhiều.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Năm Cửa Ô đá quá kinh và đầy cảm xúc.Dù chiến thắng nào cũng cần phải có may mắn nhưng không thể phủ nhận tinh thần chiến đấu đến cùng và quật cường của đội tuyển này.GHÊ ! RẤT GHÊ ! CỰC KỲ GHÊ !.Xin chúc mừng các anh !!!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    403
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng Năm Cửa Ô !

  9. #9
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chiều đến sớm gặp anh Long Âm Tàn, anh khoe huy chương vàng mới đạt được tại giải kỷ niệm giải phóng thủ đô! Có vẻ nó như là tấm bùa hộ mệnh cho đội của anh nên hôm nay lần lượt các tướng tá tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác!

    Một ngày đáng nhớ của Năm Cửa Ô!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,931
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tổng hợp bán kết Thăng Long Kỳ Đạo khu vực phía Bắc - VĨ THANH cho NĂM CỬA Ô ...

    Vâng , cho đến lúc này thì chắc chắn hạnh phúc tột độ vẫn nhảy múa trong tim Âm tàn lão quái cùng các đồng đội Năm Cửa Ô anh hùng sau cuộc ngược dòng kinh điển trước ứng cử viên Tây Sơn , tôi thích mê bài viết nóng hôi hổi vừa ra lò của lãnh đội Nguyễn Thăng Long , trích đăng :

    Trích dẫn Gửi bởi thanghong Xem bài viết
    Năm cửa Ô đón mừng đoàn quân tiến về... !

    Năm Cửa Ô HN Lần thứ 2 liên tiếp lọt vào trận chung kết Các CLB nổi tiếng phía Bắc , một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi sự kiện này lại như một món quà để kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô- tiếp sau những loạt pháo hoa rực rỡ tỏa rộng bầu trời đêm Hà Nội hôm trước...


    ĐẾN ĐÂY CÓ THỂ KẾT : HẸN GẶP LẠI SÀI GÒN !!!

    Vâng , quả thật sau loạt trận lượt đi thì những kết quả bạc nhược đến từ Quang Trung và Anh Em 1 ( phần nào đó từ chính Năm Cửa Ô ) đã khiến BTC cảm thấy thật sự buồn phiền . Vẫn biết Kỳ Hữu và Tây Sơn rất mạnh , nhưng tôi vẫn nghĩ với hàng loạt giải đấu diễn ra liên tục trong vòng 6 năm đổ lại đây , khoảng cách phải được kéo gần trở lại , kỳ đàn Hà Nội phải xuất hiện những tên tuổi mới , những vì sao mới , đó là việc TẤT LẼ DĨ NGẪU sau những cố gắng tột bậc của những người làm phong trào . Những đam mê của từng kỳ thủ , từng lãnh đội tham gia giải đấu .

    Sai lầm lớn của Quang Trung khi từng kỳ thủ không tuân theo chiến thuật đã đặt ra , lao đầu vào cuộc chiến đối mặt với Kỳ Hữu đã đem lại kết quả thảm bại 1-7 tại lượt đi , lượt về thì dù cố gắng đến đâu đi chăng nữa , cái bẫy đã sập xuống vĩnh viễn không thể nhấc ra , kết quả hòa 4-4 mang tính ghìm chân của binh đoàn Kỳ Hữu đã khiến cho trái tim những người yêu Quang Trung phải rỉ máu .


    Quay xuống với cup Bạc , đúng lúc Anh Em cần những chiến binh dũng cảm của mình siết chặt vòng tay để đại chiến với các ngôi sao Việt Sơn thì điểm mạnh nhất là sự đoàn kết của họ sau nhiều năm trở lại đây đã không còn , không còn Tùng LG chắt chiu từng đường cờ trên bàn tướng , không còn nét kiêu hùng của thần kiếm Thắng kem , không còn uy vũ của Ngọn gió phương Nam Dương Như ... Những người còn lại cũng thiếu đi ngọn lửa đam mê cần thiết , thế nên thất bại trước Việt Sơn hùng mạnh cũng đã là điều được tiên liệu từ trước ...


    Tứ Phương Huynh Đệ cùng Đông Anh cũng trình diễn cho chúng ta một trận đấu rất chất lượng và đậm chất thơ , một bên mới đây thôi chỉ một năm trước vẫn ngỡ ngàng ở TLKD cốc bởi họ cảm nhận được sức mạnh vượt trội của các đối thủ . Một bên tuần nào cũng trưa hè nắng gắt hay mưa gió dập vùi , vẫn cặm cụi vượt vài chục cây số để thể hiện khát vọng vươn lên của những kỳ thủ vùng quan ngoại , bấy lâu nay nếu so với nền cờ tướng Kinh thành vẫn phải chịu phận cửa dưới . Vậy mà sau những miệt mài tập luyện , giờ họ đã là những đội mạnh nhất của đấu trường cup Bạc , chiến thắng chung cuộc thuộc về Đông Anh đã là sự tưởng thưởng xứng đáng cho đội cờ của Ngưu Ma Vương Tô Anh Tuấn , Tứ Phương huynh đệ tuy thất bại nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu và có một đối thủ thú vị đang chờ họ tại trận tranh giải 3-4 . AEM 2 đã bị TPHD kích bại và giờ đây đội 1 chắc chắn sẽ chuẩn bị rất nhiều dao với thớt để âm mưu thanh toán nợ nần ...


    Quay trở lại với diễn biến của cuộc ngược dòng kinh điển chiều nay , Dương Đình Chung sau khi là người giành chiến thắng duy nhất cho toàn đội đã bận rộn không thể ra trận , kết quả bốc thăm đã đem đến cho Vua cờ thế Lê Hải Ninh đối thủ ngỗ ngược nhất mang tên Trần Trung Kiên . Huy Rooy chiến với Hứa Ngân Linh coi như có chút ưu thế bởi phong độ của Linh gần đây không được tốt . Tiềm ẩn nhất là bàn của Rắn nước Đinh Quang Hưng trước đại tá Sơn Hàng Mành , Rắn luôn được đánh giá cao trong cờ úp nhưng cờ tiêu chuẩn của hắn dưới ánh mắt của danh tướng một thời Thìa Sơn thì đương nhiên chả là cái mịa gì cả .

    Quá bất ngờ khi sau khai cuộc cả 4 bàn bên Năm Cửa Ô đều cực kỳ ưu thế , lúc này giang hồ xúm lại đông nghẹt người , Trạng cờ Phạm Quốc Hương đi lại loanh quanh rồi lắc đầu chẹp miệng : Tỷ lệ tử vong cao rồi , Tây Sơn đi cờ ẩu quá ...

    Rất nhanh chóng , Huy Rooy bắt chết pháo của Hứa Ngân Linh chiến thắng chỉ cần thời gian , bàn 4 Rắn Nước hậu thủ một ván tuyệt hay trước Sơn hàng Mành , đơn chốt sang sông được hàng vạn quân tinh nhuệ hỗ trợ phía sau áp cửu công thành , sau một số nước chống cự thì hỡi ôi đại tá quân bại binh liệt , ký thua trong cay đắng trước đấu thủ Năm Cửa Ô .

    Khai cuộc mãn ý vô cùng , Vua cờ thế Lê Hải Ninh dồn ép Cao Nha Nội Trần Trung Kiên một cách kịch liệt , đến đây Âm tàn lão quái vội vàng thúc trống trợ oai : Các bàn đều ngon ông đánh hòa bằng được cho tôi .



    Tuy nhiên đối phó với siêu tá của Tây Sơn danh tiếng không hề đơn giản như vậy , Kiên con trung cuộc hổ báo vô cùng , từng bước phản tiên tận dụng lợi thế của con chốt biên .Dũng mãnh tiến đến cung tướng của Vua cờ thế , đường cờ ảo diệu phế trước đoạt sau , chém tung sĩ đáy của đối thủ , lại dôi thêm con mã chuyển về cờ tàn chắc thắng . Đến lúc này tổng tỷ số là 4-2 nghiêng về Năm Cửa Ô , và thiết giáp xa Phùng Quang Điệp buộc phải vượt qua Thần ngang Quân bún mới mong có thể san hòa tỷ số ...

    Trận này Uyển chuyển đại sư dồn quân lên ngay từ đầu , trung cuộc ưu thế chém gẫy tượng tràn tốt sang sông khai thác không thực sự hợp lý bị Thần ngang phản công dữ dội , đúng lúc khó khăn nhất thì hùng tâm đươn kim vô địch chùa Vua nổi lên . Uyển chuyển đại sư lao luyện chém xe vào pháo hóa giải sát cục , sau đó dùng chốt 3 chặt tung mã thủ của đối thủ .Lại chính con chốt này chém tan con sĩ bên địch , cuối cùng sử dụng song tiên trong lúc thời gian 2 bên cạn kiệt , ghi bàn thắng quý như vàng san bằng tỷ số 8-8 cho đội nhà . Trận bán kết 1 bước vào giai đoạn kịch tính nhất , mỗi bên có 15 phút để hoàn thành ván đấu của mình , đến đây toàn thể quần hùng ra ngoài hóng gió thư giãn tinh thần để Gia Cát Dự cặm cụi kê bàn ngăn vách ,cùng khán giả chờ đợi những diễn biến mới nhất của loạt penalty vô cùng cân não và ẩn tàng hung hiểm ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Chào mừng tân vương Năm Cửa Ô ( trang 35 ) - TLKD miền Bắc 2014 !!!
Trang 26 của 37 Đầu tiênĐầu tiên ... 16242526272836 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68