Chào các bạn , sáng nay toàn đoàn đã đến Quảng Châu an toàn ,đây là một thành phố rất sạch sẽ , ở đây phương tiện di chuyển chủ yếu là xe đạp và ô tô ( cấm xe máy ) . Giá cả khá đắt đỏ , 1 tô phở giá 25 tệ thì đã đành , nhưng 1 ly trà đá mà 6 tệ thì quả là hơi quá , he he .

Tình hình wifi là tịt 100 % , chúng tôi đang phải dùng 3G Trung Quốc mà thành thật mà nói hạ tầng của họ cái gì cũng hơn chúng ta , nhưng hạ tầng viễn thông chúng ta lại đang ở top cao thế giới , đúng là tìm mãi cũng có cái để tự hào .

Đêm qua dừng ở bãi xe nghỉ trước giờ vào thành phố ( sau 6h ô tô chở khách mới được vào ) . Chúng tôi đã được ăn mỳ nhúng nước sôi tự phục vụ , bát to và khá ngon thế nên phóng viên làm thêm chai coca cho máu , sáng nay đã bị Tào gia vác kiếm đuổi 3 lần khốn khổ khốn nạn , giờ thì tạm ổn rồi ...

Đoàn đang nghỉ ngoi chút rồi tìm cách điện thoại cho quý ngài Lưu Tông Trạch tìm chỗ giao lưu cờ quạt , trưởng đoàn VoThien Nguyễn Hoàng Kiên tuyên bố : Đắt đỏ thế này thì sau lưng là vực thẳm rồi , phải xông lên kiếm giải chứ không thì lõm nặng .

Xông lên thì đương nhiên là xông , nhưng bài vở thì vẫn phải đầy đủ , tôi đang tìm cách up ảnh gửi cho các bạn , mọi người cùng chờ nhé bởi gửi Text thì dễ chứ tải ảnh lên thì gay kinh ...