Kết quả 1 đến 10 của 465
Chủ đề: Hình ảnh trao giải (trang 48) - Giải vô địch thành phố Hồ Chí Minh - Tranh cup NERO PAINT 2014
Threaded View
-
20-10-2014, 02:55 AM #11THƯ SÀI GÒN :
Một ngày nghỉ thực sự hết sức quan trọng với chúng tôi bởi gần như chưa được đi thăm thú nhiều đất Sài Gòn trong thời gian vừa rồi , tiêu điểm sáng nay là kỳ đài Nhím Cafe của kỳ thủ Hà Nội Phạm Thu Hà .Nói gì thì nói sáng ngày ra được đi xem cờ và nhâm nhi cafe thì quả là vô cùng thú vị , đêm qua Quang nhóc có đến ngủ tại phòng trọ của nhóm và sáng nay cả hội cùng mò đi ăn quán bún bò nổi tiếng Bảy Hiền ( nơi lão Thợ Điện kiểu gì cũng ghé qua mỗi lần về Việt Nam ) .Quán nằm ngay ở cổng trung tâm thể dục thể thao Tân Bình và nếu ai không muốn phải thất vọng thì hãy ghé trước 8h30 sáng nếu không khả năng ăn con nhìn nhịn là rất lớn . Nước dùng ở đây ngọt vị xương , thịt rất mềm và sạch sẽ , quả thật là một địa chỉ ẩm thực khó có thể bỏ qua tại Sài Gòn ...
Ăn xong 3 anh em ( Quang nhỏ + Kiếm gỗ + cadan ) lượn đến Nhím cafe ,kỳ đài số 2 đặc biệt có phong trần quái khách Hoàng Đình Hồng phụ trách phần bình luận , Quang nhóc ghi biên bản , Kiếm gỗ chụp ảnh và Cadan chịu trách nhiệm chuyển tải ván đấu lên Thăng Long Kỳ Đạo . Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn và kết quả cuối cùng thuộc về danh thủ Ngô Quang Phẩm và Ngọc nữ Cao Phương Thanh đành phải nói lời chia tay ngôi vị đài chủ ,thú vị hơn cả là những trao đổi chuyên môn cũng như những mẩu chuyện cờ tướng giữa khán giả và bình luận viên .Kết thúc trận đã gần 12h và mấy anh em nhanh chóng về phòng ăn trưa , hôm nay đặc biệt có vị khách mang tên nho sĩ Mai Quý Lân được mời ăn bữa cơm thân mật cùng gia chủ 6789 ...
Cơm nước xong cũng ngủ được chút chút rồi nhận được cuộc điện thoại từ anh Sơn ( nick Cotuongkhupho2 ) . Clb có giải đấu và chúng tôi rất mong có mặt để giao lưu cùng các huynh đệ tại đó , hiềm một nỗi trời mưa ầm ĩ và đường đi thì hoàn toàn không biết ( clb ở tận Thủ Đức ) .Với quyết tâm cao độ thì Google Map được bật lên để xác định phương hướng , tôi cùng Kiếm gỗ mặc áo mưa cưỡi con Rim chiến của mụ Xuân béo Bình Phước lên đường . Sài Gòn thật giống một cô gái đẹp và đỏng đảnh khi thoắt mưa thoắt tạnh cực nhanh .Đi đến quận Bình Thạnh mới nhớ ra đây gần chợ đồ cũ nổi tiếng tại Sài Gòn nằm tại 1 con hẻm trên đường Nơ Trang Long , được biết chợ này chỉ họp vào chủ nhật hàng tuần nên hai anh em bằng mọi giá có mặt , vụ này cũng do lão Thợ Điện đầu độc khi cách đây mấy hôm y post một mớ ảnh chợ đồ cũ tại Mỹ lên diễn đàn khiến cho máu săn lùng của cadan trỗi dậy .Nhớ hồi bé mẹ tôi có dặn đi đâu lại thì cứ ĐƯỜNG Ở MỒM nên không khó khăn gì để đến được địa điểm cần thiết .
Trong một không gian rất riêng và đẹp , một Sài Gòn khi xưa được tái hiện với những đồ đạc dã chiến của chế độ cũ , những bức ảnh nhuộm sắc thời gian , những chiếc xe máy 67 , vỏ chai bia từ trước 75 , bật lửa zippo , tượng đồng , balo , mũ ... Đáng tiếc là chúng tôi đến hơi muộn nên khách đã về nhiều , rất may là hóa ra đây lại là một trong những địa điểm sinh hoạt của website saigonvechai.com thế nên việc lấy thêm những hình ảnh về nơi đây là khá dễ dàng bởi chính tôi cũng là thành viên của diễn đàn này .
Mua được một bức tượng ngài Quan Vân Trường , một bộ sách Tam Quốc diễn nghĩa , lại xin được sdt của anh Kỳ , một người nghe đồn có bộ sưu tập bật lửa khổng lồ tại đây . Việc gặp anh Kỳ sẽ được setup sau , giờ là lúc đến clb cờ tướng khu phố 2 để giao lưu cùng các anh em huynh đệ cái đã .
Từ Nơ Trang Long phải đi qua cầu Bình Triệu mới đến được clb , cầu mới xây thật đẹp và góc view thì không thể chê được , đứng trên cầu có thể nhìn thấy sông nước phương nam tươi đẹp với những dãy lục bình trôi yên ả , chúng tôi kịp dừng chân để chụp vài bức ảnh lưu niệm , gió thổi mát rượi , tâm trạng nhẹ nhõm thư thái và trong lòng thì cực kỳ thanh bình ...
Các anh clb đã đợi sẵn bên chai rượu quý , chuyện trò nổ nhưng ngô rang với những diễn biến của giải đấu đang hết sức sôi động , những trao đổi về công tác làm phong trào ,thực lực của anh em kỳ hữu 3 miền , những ý tưởng mới trong việc triển khai giải vô địch đồng đội toàn Việt Nam cup Thăng Long Kỳ Đạo đều được mọi người ủng hộ và đồng tình .
Phải thật sự cám ơn cờ tướng vì chính niềm đam mê này đã khiến chúng tôi kẻ nam người bắc được hội ngộ cùng nhau , được chè chén chém gió , được luận cờ luận đạo , dù sao thì cũng đến lúc phải tạm biệt , tất cả cùng chia tay trong quyến luyến và cùng hẹn gặp lại trong một ngày mới mà mốc thời gian chắc chắn sẽ rất gần .
Bài này xin được gửi kèm những hình ảnh đáng nhớ của ngày hôm nay , chúng tôi sẽ quay trở lại vào lúc 18h00 ngày mai với những diễn biến sôi động nhất của giải vô địch cờ tướng thành phố Hồ Chí Minh , cup NERO PAINT 2014 , và giờ thì xin được chúc ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp , trân trọng ...
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
Hình ảnh trao giải (trang 48) - Giải vô địch thành phố Hồ Chí Minh - Tranh cup NERO PAINT 2014
Đánh dấu