THƯ PHƯƠNG NAM : NHỮNG NGÀY VUI !!!


Xin chào và mời các bạn đến với chuyên mục Thư Phương Nam của chúng tôi , ngày hôm qua Cadan ra Thăng Long Kỳ Đạo quán đợi mọi người để cùng ra sân bay , rất không vui khi vừa dắt xe ra thì Loan cháy báo là : Mẹ em không cho đi , chúc mọi người vui vẻ . Hix , sợ bà ý quá , đọc hết nguyên 1 tập truyện rồi mà vẫn còn lý do giời ơi đất hỡi đấy . Điện cho Chu Tuấn Hải thì không bắt máy , đến Sơn Chính ủy thì bảo anh đang lên mặc dù đã cẩn thận nhắn tin đồng loạt từ trước . Ra quán cáu tiết làm ầm lên , cuối cùng có mỗi 3 anh em : Cadan , Châu Bá Thông và Chính ủy lên xe , Tuấn alex ra muộn nên lên thẳng Hoàng Quốc Việt đón xe cùng Liêm bún . Dọc đường láo nháo lại thấy bà Loan cháy lật phật sang đường . Hòa ngoáy cùng Chu Tuấn Hải lên thẳng sân bay , tiền hung hậu kiết , cuối cùng mọi việc vẫn suôn sẻ duy nhất thiếu Đại Ngọc Lâm vì lý do gia đình .



Tuy đi WAve tàu nhưng chuyến bay của Jestar vẫn đến Sài Gòn rất đúng hẹn , thuê phòng ở Xuân Diệu , ăn uống tắm rửa tí ti rồi lao ngay ra Nhím cafe . Ở đây phi đội Kỳ Hội quán với anh Trung hói , chàng Lê Công Hân , Nam Kha béo cùng lão Nobita đang dợt cờ nhanh . Kèo 5 phút với đại diện là Chu Tuấn Hải được set ngay lập tức , kết quả có thắng có thua và đoàn TLKD được uống cafe của Hotgirl Thu Hà miễn phí , chơi một lúc lâu thì bận ra họp fantasy với lão 6789 , mồi ngon ngắm chị em đẹp , khoái ghê , he he .

Loan cháy mới được quả lộc to to nên mời cả đoàn ra cafe nghe nhạc sàn , công nhận uống cafe của Mỹ đen sướng thật , quan trọng nhất là chả mất đồng nào , ăn xong tách làm đôi , một nhóm về phòng ngủ , 1 nhóm tiết kiệm lên nhà anh 6789 chém gió . Kết quả là ngủ dậy lúc 8h Dũng vịt say bất ngờ có mặt , chưa kịp vui thì ông Hòa ngoáy lại điện xin phép về Hải Phòng có công chuyện , chán mớ đời lại ra Nhím chém gió tiếp , ở đây có kèo Loan cháy oánh nhau với Liêm bún , ai thua mời trọng tài cadan đi ăn bún chả Hà Nội . Cũng khá ngon , khoảng 2h tất cả lên xe Bình Dương thẳng tiến , đoạn đường đi không có gì nổi bật chả phải kể ra nữa .



BTC giải đã sắp xếp các kỳ thủ nghỉ tại khách sạn Thắng Lợi trên đường Thích Quảng Đức , ổn định xong là chuồn ngay ra ăn bánh canh cua , khá ngon và rẻ , tề tựu đông đủ rồi ra cafe QQ xem trước địa điểm thi đấu . Nói chung là số lượng kỳ thủ quá đông nên không gian chắc chắn sẽ xuất hiện sự chật hẹp nhất định .

Chỗ thi đấu cách khách sạn khoảng 5km nên mai sẽ phải dậy rất sớm để di chuyển bằng taxi , phòng ốc thì gọn gàng sạch sẽ , lại được trợ giá nên rất thích hợp với số đông anh em kỳ thủ , vốn không mấy dư dả về tiền bạc .

Hôm nay anh Quỳnh QQ mời một số anh em đi ăn đồng thời bàn bạc kế hoạch triển khai các giải sắp tới , đa số mọi người đều vui vẻ và ủng hộ chiến lược phát triển phong trào do anh Quỳnh và anh Dương Như đề xuất . Cũng do vì quá vui nên phóng viên uống hơi quá chén , có lẽ không nên dông dài để dành sức cho ngày mai với 3 ván đấu gay cấn và khốc liệt .

Xin gửi đến các bạn một số hình ảnh về chúng tôi thay cho lời tạm biệt , xin được chúc tất cả ngủ ngon và cám ơn vì đã luôn ủng hộ và theo dõi , trân trọng ...

Trung_cadan , từ thị xã Thủ Dầu 1 , Thành phố Bình Dương ...