Kết quả 1 đến 10 của 291
Hybrid View
-
21-11-2014, 07:40 AM #1
nguổn Bake.com - Tab đọc lược dịch về tiên sinh mọi người xem
Lưu Tông Trạch sinh ngày mồng mười tháng 2, ở Vũ Hán - Thành phố Hồ Bắc, nơi phong trào cờ tướng phát triển rất mạnh, ngoài Lý Nghĩa Đình, Liễu Đại Hoa, Hồng Trí đều giành các giải vô địch cá nhân , còn rất nhiều vị Đại Sư nổi tiếng nữa.
Khắp thủ phủ Vũ Hán, ngoài các công viên, còn có các quầy hàng mọi người chỉ phải trả vài tệ là đã có thể chơi cả ngày.
Sáu tuổi ngoài thời gian đi học, thường luyện cờ, mưa dầm thấm lâu chẳng mấy chút kỳ lực đã khá, hồi ấy, thường chơi với người bạn lớn hơn lúc đầu, còn thua, sau này người lớn tuổi bị chấp đi trước- rất nhiều người ở khu xóm đều bị Trạch đánh bại.
Cho đến một ngày, tin tường vào kỳ phong của mình , thường đi xa đánh độ, có thằng có thua, trong khi ngồi chơi cờ có một đại Hán thường xem và bình luận, có ván Trạch thua, người đó khích tướng- cờ em phải luyện 3 năm nữa mới khá được, câu nói chua ngoa khiển tiên sinh đỏ mặt tía tai gạ người ấy phân tài cao thấp bằng được, nhưng anh ta hẹn ngày mai.
Hôm sau, Trạch dậy thật sớm đi tới nơi vẫn chơi, gạ người đại Hán hôm nọ chơi , người ấy nói "ta và ngươi chơi cờ cũng có thể, nhưng ta không muốn cùng ngươi chơi miễn phí, Như vậy đi, ngươi là tiểu hài tử, cờ hoà thì là ngươi thắng, thua ngươi chi lộ phí, thắng thì ăn bảy, ta thắng ăn ba, ta hoàn có thể cho ngươi đôi ngựa !" Lưu tông trạch vừa nghe rất là bực tức , lập tức móc hầu bao ra chiến. buổi sáng mụ đại Hán kia làm cho tiên sinh, mặt đỏ tía tai mà không tài nào mà hòa nổi toàn thua, khi gần hết ngân lượng mới thôi. lực cờ thua, thế nhưng tiên sinh nhưng không nổi giận, về sau kết làm huynh đệ còn tiếp
Lần sửa cuối bởi Alent_Tab, ngày 21-11-2014 lúc 07:44 AM.
Giải Cờ Tướng Tăng Nguyên Giai - Chuanlican 2014



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu