Kết quả 151 đến 160 của 1388
-
30-10-2014, 07:16 AM #151TỔNG HỢP GIÁP TỔ VÒNG 3-4 ( Giải vô địch cờ tướng toàn Trung Quốc 2014 )
HIỆP KHÁCH HÀNH :
Tay cầm tàn dương kiếm
Lòng có lãnh nguyệt đao
Núi cao như nhỏ lại
Đường trần có là bao ???
Ngoại tinh lai khách đang là tên tuổi nổi bật nhất trên đỉnh Hoa Sơn hiện nay , ngày qua ngày quần hùng đang tự hỏi kiếm khách nào có thể xứng đáng đối đầu một cách sòng phẳng với Vương Thiên Nhất đây ??? Bất kể đi tiên hay đi hậu , bất kể sử dụng một trận pháp nào chúng ta đều thấy sự lép vế gần như toàn diện giành cho đối thủ của Vương gia .Ở vòng thứ 3 với lợi thế đi tiên đối đầu với Ngọc diện thần quân Tưởng Xuyên , Vương gia sử dụng hư chiêu tiên nhân chỉ lộ , bên hậu đối lại bằng tốt để pháo , hai bên hình thành ngũ lục pháo lưỡng đầu xà công phi tượng . Qua khai cuộc tưởng như bên hậu đã khá mãn ý khi 2 xe lộ đẹp trong khi bên tiên bất động xe . Không ngờ Ngoại tinh lai khách trổ thần oai đi những nước trung cuộc thần sầu quỷ khốc , cuối cùng hơn một chốt đầu , phối hợp với xe pháo mã bay bướm công thành . Ép Tưởng đổi xe chuyển về pháo mã chốt đánh với 2 pháo chốt gãy tượng . Cờ tàn đỉnh cao lăng lệ ép chết thêm 1 sĩ chắc thắng vọt lên đứng đầu với 6 điểm toàn vẹn .
Ván 4 Vương gia phải hậu thủ trước Nhiếp Thiết Văn , danh tướng Hắc Long Giang cẩn trọng phi tượng đối cuộc với sĩ giác pháo , nhận thấy đối phương có ý đồ đánh chắc thắng chắc kiểu giọt nước không lọt qua kẽ tay, Vương Thiên Nhất tương kế tự kế điều cây uyển chuyển giữ chắc tiên thủ , hai bên qua lại hơn 20 chiêu lần lượt đổi hết cây mạnh ký hòa dưỡng sức đường dài , Ngoại tinh lai khách giành 7 điểm sau 3 ván , tiếp tục vững vàng ngôi đầu bảng và lại nắm được lợi thế khi được đi tiên trong ván 5 .
Xuất sắc và bất ngờ nhất cho đến thời điểm này lại là phong độ mạnh mẽ của Trường bạch mãnh hổ Đào Hán Minh . Vị công tử hào hoa khi xưa dường như đang tìm lại được những đường kiếm đẹp mắt được ví như hoa trôi nước chảy đã từng làm mê mẩn bao nhiêu anh hùng về một ngày xa xưa uy mãnh . Đối đầu với Tào Nham Lỗi đến từ MaCau , Đào gia trói chặt mã trong của đối phương trong cung tướng khiến YÊU MA dù vẫy vùng mãnh liệt vẫn không thể thoát khỏi vòng vây đang ngày càng khép lại . Cuối cùng dính đà đao bắt xe bắt cục chấp nhận thảm bại . Cùng được 7 điểm sau 4 ván , danh tướng Hắc Long Giang dũng mãnh đứng trên đỉnh bảng xếp hạng tạm thời , tiếp tục hướng đến những ván đấu khó khăn sắp tới với sự tự tin gần như tuyệt đối .
Xuyên thục thiếp hiệp Trịnh Duy Đồng ván sáng thủ hòa với Đào Hán Minh , ván chiều vướng phải một thiếu niên anh hùng khác mang tên Triệu Điện Vũ nên không thể cưỡng cầu , tích lũy 6 điểm và tạm thời lùi lại phía sau chờ cơ hội mới . Khương Thái Công Hứa Ngân Xuyên tiếp tục chuỗi trận buồn tẻ khi thủ hòa liên tục , khiến cho những người hâm mộ anh không thể không cảm thấy sự nhàm chán đeo đẳng lâu nay . Trong khi đó cùng tận dụng tốt cơ hội của mình , tiểu Triệu cùng Hồng thiên vương Hồng Trí cũng lần lượt chém đẹp Trương Cường và Thân Bằng , tiếp tục bám sát top trên khi chỉ còn 3 ván nữa là đến giai đoạn playoff cam go .
Sau 4 vòng đấu thì dường như với phong độ cùng điểm số của mình thì Ngoại tinh lai khách cùng Trường Bạch mãnh hổ đã khá chắc suất vào vòng sau , top 2 gồm người đứng thứ 3 Trịnh Duy Đồng đến tận người đứng thứ 23 mang tên Chung Thiểu Hồng đến từ Cát Lâm vẫn đang kèn nhau sát sàn sạt và kể cả hàng loạt danh thủ khác đang có 4 điểm vẫn có thể mơ cao . Giáp tổ đang bước vào giai đoạn vô cùng hấp dẫn và ngày hôm nay thì cực kỳ quan trọng đối với tất cả nếu như không muốn giấc mộng bá vương phải gác lại ít nhất sau một năm dài đằng đẵng nữa .
Phía bảng nữ Siêu cấp Đường Đan cùng Vương Lâm Na đành phải cùng hài lòng với 1 điểm kiếm được , bàn số 2 cả Đảng Quốc Lôi lẫn Triệu Quán Phương cùng bất phân thắng bại mặc dù đã có rất nhiều cố gắng . Tận dụng các ván hòa trên , mỹ nhân Ngô Khả Hân nhẹ nhàng vượt qua Lệ Nhàn đến từ Ninh Ba và tưởng thưởng cho bản thân bằng vị trí thứ 2 sau nữ hoàng Đường Đan . Vòng này Thời Phụng Lan cũng chứng tỏ được sự tiến bộ không ngừng nghỉ và hiện đang tạm đứng thứ 10 , 1 thứ hạng không hề tệ bởi thực lực của kiều nữ khả ái đến từ Quảng Đông hoàn toàn không được đánh giá cao trước khi giải đấu diễn ra .
Ngày hôm nay sẽ là một ngày vô cùng quan trọng và hấp dẫn , nguy hiểm vẫn đang rình rập và đương nhiên vinh quang cũng sẽ luôn chờ đợi người xứng đáng . Tin tôi đi các bạn hãy hết sức chú ý vào những diễn biến của ván 5-6 bởi buổi sáng mai sẽ có rất nhiều toan tính đi kèm với những trận hòa nhạt nhẽo . Sau đây ít phút nữa phần TTTT sẽ do anh chàng đẹp trai Đình Hoàng đảm nhiệm , giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở buổi tổng hợp vào đêm nay ( mà cũng rất có thể là đến sáng ngày mai) . Rất xin lỗi vì lý do công việc cá nhân khiến cho bài bình luận xuất hiện quá muộn màng , xin được cảm ơn tất cả vì đã luôn theo dõi và ủng hộ diễn đàn , trân trọng ...
Trung_cadanCÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
Post Thanks / Like - 37 Thích, 0 Không thích
TAE, hp007hp, caoboi_ht87, nvhbkhn, chienxahanoi, vananh92bn, pduythanh, saomai_08, phananhtuan, langtugiangho, dqhuydhtn, doioikhoi, heodat9202, hong sinh, ahua575, MinhThai, song_huong, lovebaxa, Tvsi, truongbatoanhatinh, hvtrong_neu, gienglanganh, Xuanvu2012, QuocThinh900, lanong01, SIEUCHIN, danhdupro, Nguyen_Tuyen19, hao nam dong, ducanhducanh, trannguyenminh, NgoHTrung, pearlmickey, cbvn, anhkent, dinhhoang_208,
Alent_Tabđã thích bài viết này -
30-10-2014, 07:28 AM #152
Ván hòa với Hứa Ngân Xuyên, Vương Thiên Nhất hậu thủ mà còn vác dao ám khi đầy người, Tưởng Xuyên mạnh như vậy mà vẫn phải quy hàng- cảm giác lúc này không ai cản được uy dũng của Vương Thiên Nhất cả.
Đào Hán Minh nhiều ván độc địa thật, tôi xem nhiều nước cờ đi không rõ ràng sai vài nước mới thấy sự tàn độc của nó.
vàn với Bốc Phong Ba và Tào Nham Lỗi đều đi theo cờ giàng hồ, chả sách vở gì, trung tàn toàn nhử địch vào hiểm địa để tiêu diệt, biết là nguy hiểm đấy nhưng tin vào khả năng giáp chiến của mình, lắm lúc Đào bỏ cả sĩ tượng, tướng đứng chênh vênh, nhưng khi quân kéo đến thành chả làm ăn được gì, cửa cung bỏ ngỏ - Đào mới huýt ngựa, xua quân đánh nhoằng cái là thắng- cao thâm thật
-
Post Thanks / Like - 14 Thích, 0 Không thích
chienxahanoi, phananhtuan, langtugiangho, kinhtethai102, faifo, ahua575, song_huong, Tvsi, truongbatoanhatinh, Xuanvu2012, trannguyenminh, anhkent, dinhhoang_208, trung_cadan đã thích bài viết này
-
30-10-2014, 07:32 AM #153
Link TT Ván 5- Giáp tổ Nam sáng 30/10
http://www.iermu.com/view_share.php?...0&uk=271970960
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
truongbatoanhatinh, trannguyenminh, phucrau12345, hoacongtu, trung_cadan, minhpmt, dinhhoang_208,
Alent_Tabđã thích bài viết này -
30-10-2014, 07:51 AM #154TTTT VÁN 5 GIÁP TỔ ( Giải vô địch cá nhân toàn Trung Quốc năm 2014 ) :
( Nội Mông ) Vương Thiên Nhất vs Đào Hán Minh ( Hắc Long Giang ) :
( Quảng Đông ) Hứa Ngân Xuyên vs Tưởng Xuyên ( Bắc Kinh ) :
( Chiết Giang ) Triệu Hâm Hâm vs Niếp Thiết Văn ( Hắc Long Giang ) :
( Nội Mông ) Hồng Trí vs Triệu Điện Vũ ( Hà Bắc ) :
BẤM VÀO YES ĐỂ XEM VÁN ĐẤU !!!
Nguồn: gdchess.com
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 1 Không thích
song_huong, anhthubl, truongbatoanhatinh, Xuanvu2012, Napoli, lanong01, NgoHTrung, trannguyenminh, hoacongtu, daidangminh,
Alent_Tab, trung_cadan đã thích bài viết nàysteel_life không thích bài viết này
-
30-10-2014, 08:20 AM #155
Tưởng Xuyên đi Tốt 1.1 (nước tất nhiên phải đi) nhưng làm cho Hứa gia đau đầu. Anh ngồi khá lâu rồi để cân nhắc đối sách. Tất nhiên giờ Đen đang có mối đe dọa M1.2 và Hứa phải cân nhắc việc ăn Mã 4 vào tốt đầu sẽ bị Xe 7-5. Còn đấm tốt đầu sẽ bị bình Xe đuổi lần lượt 2 mã ở vị trí cao trên hà quay về.
Với tính cầu toàn của Hứa nhiều khả năng anh sẽ quay pháo về gánh.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
truongbatoanhatinh, trannguyenminh, NgoHTrung, dinhhoang_208, blueocean, nguyenthien309, trung_cadan đã thích bài viết này
-
30-10-2014, 08:27 AM #156
17. P2/2 Quả nhiên Hứa quay pháo về gánh. Giờ Tưởng lại đứng trước áp lực của việc các quân của mình đứng ở vị trí chuẩn mực, nhưng nhất thời chưa có đường công. Mối lo nhất trong trận thế của Đen là tốt đầu thiếu quân bảo vệ. Trong khi mã lộ 1 tạm thời chưa thể gia nhập chiến trường (nếu M1.2 thì Đỏ B7.1). Chờ xem anh xử lý ra sao.
Tưởng chọn phương án đẩy hai mã vị đẹp trên hà đối phương phải động, chấp nhận hy sinh tốt đầu để hăm bắt quân. Đến đây (theo cảm nhận của tôi) bên Đen khả quan.
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
faifo, song_huong, truongbatoanhatinh, ngoa_long, trannguyenminh, NgoHTrung, dinhhoang_208, blueocean, trung_cadan đã thích bài viết này
-
30-10-2014, 08:33 AM #157
Nước Pháo 2/2 của Hứa về pháo gánh để pháo 8 của tưởng tấn 3 đuổi mã 6 thể hiện rõ tính cầu toàn của Hứa và tự đẩy mỉnh vào thế khó tiến thoái lưỡng nan, để mất quá nhiều không gian. Chi bằng đi nước sĩ 6 tấn 5 đợi biến. Dù gì tưởng cũng chưa dám mã 1 tấn 2
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
30-10-2014, 08:38 AM #158
Vừa rồi Hứa có thể đi 18. Mã 4/2, buộc Tưởng phải đi Xe 7.2 (không thể chơi Xe đổi 2 Pháo trong hình còn nhiều Tốt, cao thủ vần sẽ chết). Rồi 19. Pháo 2.2/Xe 7-8. 20. Mã 6.4 Tượng 5.3 Cảm giác cờ Hứa vẫn lép. Mình tính có thể sót nước nhưng cảm giác Tưởng cố tình làm cãi bẫy đó cho Hứa chui vào.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
faifo, truongbatoanhatinh, ngoa_long, trannguyenminh, dinhhoang_208, trung_cadan đã thích bài viết này
-
30-10-2014, 08:55 AM #159
Tưởng chỉ dùng 1 con pháo xanh mà đã đẩy được 2 con mã của hứa về gần xuất phát điểm thì làm gì còn tiên được cơ chứ. Sai lầm có lẽ ở nước Pháo hà thoái 2 của Hứa. Trận này hứa được 1 điểm đã là may rồi. Hứa vẫn đang lấy lùi làm lùi. đấu pháo xong là ván cờ có thể hòa luôn được rồi. thêm 1 ván cờ nhạt nhẽo cho người cầu toàn cầm tiên thủ.
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
30-10-2014, 09:02 AM #160
đến giờ Hứa đi Voi 5.3 là huề.
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
Giải vô địch cá nhân toàn Trung Quốc 2014 !!!
Đánh dấu