Trích dẫn Gửi bởi quocvantb Xem bài viết
Tùng Lân lên tuyển, gặp đối thủ vô danh, đại diện cho nền cờ tướng nhất nhì thế giới, tâm lý, thi đấu mà chủ quan khinh địch, cầm tiên thua ngay ở lần nhấc quân thứ 18. Than ôi!
Ít ra các kỳ thủ vô danh trên còn vào top 50 của Trung Quốc. Kỳ thủ còn vô danh hơn tại Trung Quốc Lưu Tông Trạch (chưa vào top 100) đến Việt Nam mà chỉ chịu thua mỗi Lại Lý Huynh.

Trung Quốc lớn hơn VN 30 lần, top 30-50 của họ dễ dàng vô địch VN (vốn chỉ bằng một tỉnh của họ.)

Lấy Lưu Tông Trạch làm thuốc thử, đến khi nào các kỳ thủ trong đội tuyển đi sau mà thắng dễ dàng Lưu Tông Trạch thì lúc đó Việt Nam mới có thể đánh hòa được với Trung Quốc.