Bệnh thành tích ăn sâu vào máu người Việt nói chung rồi các bác ợ.

Cứ lục lại mấy cái giải Nhi đồng - Thiếu niên là ầm ĩ mấy chuyện ăn gian tuổi ngay. Có lãnh đội còn dã man bắt các em nhỏ ngâm ... tờ rim vào đá cho teo để đo sai tuổi nữa cơ.

Các bác đọc tạm mấy chuyện này:

http://soha.vn/the-thao/bi-tham-than...3152648835.htm

http://thegioitiepthi.net/cong-phuon...y-lai-con-may/

Chỉ nói riêng về bóng đá, về thể thao VN, còn đầy chuyện như vậy và có lẽ những người yêu thể thao ko vụ lợi sẽ mong muốn một sự thật, một sự trong sạch thực sự, bởi chắc hẳn ai cũng có 1 lần nào đó hét lên trong sung sướng với thành tích thể thao nước nhà, cũng ra đường hô vang Việt Nam, Việt Nam sau trận cầu chiến thắng.

Nhà báo Anh Ngọc từ Ý cũng ko đưa ra phán xét, chỉ giật stt: Big or small, lies are lies. Khi sự thật phơi bày, sẽ có nhiều đau thương chẳng tránh khỏi. Theo các bác, có nên tìm ra sự thật ấy?