Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 837

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    71
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChenJunYu Xem bài viết
    Trong vòng thi đấu thứ 6 mọi con mắt của giới chuyên môn sẽ đổ dồn về 8 bàn đấu , 8 bàn đấu cực kỳ quan trọng của mùa giải năm nay , nếu chiến thắng thì phía trước sẽ là thiên đường là đỉnh cao của danh vọng
    còn nếu sai sót thì sự trả giá cũng vô cùng lớn mọi nỗ lực của các ván trước có khả năng bị tiêu tan
    Bàn 1 Lại Lý Huynh - Võ Minh Nhất
    Âu Dương Công Tử vẫn đang thể hiện mình là một người chuyên đi chinh phục khi đang chơi rất lên đồng hiên ngang dẫn đầu quần hùng , mọi đối thủ khi đối đầu với Huynh đều phải hứng chịu một áp lực tâm lý vô cùng lớn Võ Đô Đầu cũng không phải là ngoại lệ , Tuy nhiên Võ Đô Đầu cũng là một trong những người sở hữu nội công cao nhất của cờ tướng Việt Nam từng đi chinh chiến nhiều giải đấu quốc tế , ngoài khả năng trên thông thiên văn dưới tường địa lý thì điều tôi khâm phục ở Võ Đô Đầu là một tâm lý luôn biết mình biết ta . Cán cân của các nhà cái nghiêng hẳn về Lại Lý Huynh nhưng tôi lại nghĩ khác Võ Đô Đầu sẽ đứng vững và trận chiến kết thúc với tỷ số Hòa làm nên sự hấp dẫn và kịch tính hàng đầu của bàn số 1
    Bàn 2 Đào Cao Khoa - Nguyễn Hoàng lâm
    Một trận chiến long trời nở đất Đại Bàng phương Bắc sẽ tiếp đón Quang Minh Tả Sứ trong một ván đấu có ý nghĩa quan trọng không kém gì bàn số 1 nếu không muốn nói thậm chí có phần còn quan trọng hơn .
    Lúc này đây hai đội tuyển Bình Dương và Sài gòn đang cạnh tranh vô cùng gắt gao và chắc chắn không ai muốn thua trong cuộc quyết đấu này . Khác với một phong cách ôn nhu thường thấy khi chỉ toàn hòa và hòa thì trong giải đấu lần này Đại Bàng Tướng quân đã lấy lại được phong độ sung mãn thời đỉnh cao thống nhất Trung Nguyên ngày nào khi chơi những ván cờ đối công ở đẳng cấp cao để khuất phục đối thủ dự đoán trận này anh Khoa Thắng
    Bàn số 3 Đặng Cửu Tùng Lân- Trương Á Minh
    hai nhân vật cự phách của làng cờ Phương Nam sẽ có dịp so đọ nội công . Nam Hiệp Đặng Cửu Tùng Lân mới quay trở lại thi đấu các giải quốc gia 2-3 năm trở lại đây nhưng thành tích của anh là trên cả tuyệt vời khi gần như luôn có mặt trong nhóm dẫn đầu ở các giải đỉnh cao phong độ rất chắc chắn và bền bỉ ngay kể cả khi đối đầu với những Tây Độc , Túy Kỳ Tiên anh cũng không để thua. Đối thủ lần này của Nam Hiệp sẽ là tiên sinh Trương Á Minh , phong cách chơi cờ của Bạch My lão quái xứng đáng cho lớp trẻ phải noi theo rất bình thản và nhàn hạ nhưng đường cờ của Tiên sinh là thâm sâu khôn lường . Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân dự đoán trận này Hòa .
    Bàn số 8 Nguyễn Minh Nhật Quang - Hà Văn Tiến
    Oan gia ngõ hẹp hai tài năng trẻ số 1 và 2 của cờ tướng Việt Nam có dịp tương phùng . Chắc chắn trận này Kinh Thành Thiếu Hiệp sẽ chơi đôi công sòng phẳng với Khất Đan Nhật Quang dự đoán trận này hai tiểu tướng sẽ bất phân thắng bại đành phân cao thấp vào dịp khác he
    Chém gió cho sôi nổi chúc các kỳ thủ cống hiến những ván cờ máu lửa cho người hâm mộ từ đất mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái
    ha
    Ronaldo tưởng chỉ biết đá banh ai ngờ Cờ tướng bình luận văn chương cũng hay dữ: lời văn trôi chảy ăn nói thì lưu loát... có rảnh thì bình thêm vài cặp khác cho "tại hạ" và Mũi Cà Mau đến địa cầu Móng Cái... nghe cái chơi! Thân Aí!
    Lần sửa cuối bởi hoangdaihiep1973, ngày 10-12-2014 lúc 08:58 PM.

Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68