Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 !!! - Trang 70
Close
Login to Your Account
Trang 70 của 84 Đầu tiênĐầu tiên ... 2060686970717280 ... CuốiCuối
Kết quả 691 đến 700 của 837
  1. #691
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cơ hội tự quyết trong tay Bình Dương khi 2 bàn được đi tiên trước đối thủ trực tiếp thành phố. Lại lý Huynh chỉ cần thủ huề là chắc chắn thứ 2 có ý nghĩa lớn trong cuộc đua đồng đội. Nếu thành phố vô địch thì họ quá xứng đáng khi cả 3 bàn dẫn đầu đều phải hậu thủ trong trận chiến quyết định cuối cùng. Giải năm nay thật gay cấn, hấp dẫn với chút lợi thế nghiêng về Bình Dương. Anh Long cố gắng thắng trận cuối để chắc suất A1 nhé. Cám ơn TLKĐ.
    P/S: Nhìn vào bảng xếp hạng, nếu Hà Nội còn anh Đào Cao Khoa thì Hà Nội mới là đoàn chia nhau vị trí dẫn đầu với đoàn thành phố, cũng là đáng tiếc" trăm quân dễ kiếm, 1 tướng khó tìm".
    Lần sửa cuối bởi trinhson, ngày 13-12-2014 lúc 04:33 PM.

  2. #692
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    389
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trong các ván cờ giải này gần như các đối thủ đều bị lép vế khai cục trước Âu Dương Công Tử chứ thực lực trung tàn ở Việt Nam Túy Kỳ Tiên và Tây Độc vẫn đẳng cấp nhất

  3. #693
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lão tướng Nguyễn Kỳ Sơn là trưởng lão của đoàn quân xứ Lạng tham dự ĐHTDTT 2014 tại đất Hạ Long những ngày đông giá lạnh.Anh Kỳ Sơn trong giải này tại những vòng đua nước rút cuối cùng đã cống hiến cho giải những trận đánh long trời lở đất làm rạng danh cho làng cờ xứ Lạng :Trong 2 vòng số 7,số8 với cùng thế võ ngũ lục trảo Chân truyền -Lão tướng đã lưu vào bộ sưu tập kỳ này 2 tài năng trẻ nổi tiếng của Đà thành và Sài Thành có cùng họ Trần là Trần Huỳnh Si La(đệ tử ruột của Đông Phương Bất Bại Trần Văn Ninh) và Trần Thanh Tân (Cựu vô địch TPHCM 2013).
    Sau đây lần lượt là các ván Ngũ Lục trảo chữa bách bệnh của Kỳ Sơn kỳ thủ :

    Nguyễn Kỳ Sơn 1-0 Trần Huỳnh SiLa với màn công phá bình phong mã hiện đại:



    Nguyễn Kỳ Sơn 1-0 Trần Thanh Tân

    Ngũ Lục Trảo phá tam bộ hổ : Cú Hạ Sơn của Cao nhân xứ LẠNG khiến Thanh Tân tan mộng vàng A1 2014 dù ván đầu Tân đã xuất sắc vượt qua Trạng cờ Qúy Tỵ Phạm Quốc Hương!





    Trần Huỳnh Si la(Đà Nẵng)



    Trần Thanh Tân(tphcm)

    Kỳ Sơn Kỳ Thủ Lạng Sơn



    Ai lên xứ Lạng cùng anh,
    Bõ công bác mẹ sinh thành ra em ,
    Tay cầm bầu rượu nắm nem,
    Mải vui quên hết lời em dặn dò .
    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 14-12-2014 lúc 05:59 AM.

  4. #694
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ongthan Xem bài viết
    Đánh mà như thế này mới hồi hộp thú vị.Đánh mà biết trước ai vô địch rồi đâu có vui.Mai chác ác chiến lắm.Mai được nghỉ làm cả ngày sẽ ngồi coi ũng hộ anh em.
    Ước mơ nhỏ nhoi BÌNH DƯƠNG VÔ ĐỊCHHIHIHI.
    Ông thần Hà Trung Tín năm nay ko tham gia đánh nhỉ !

  5. #695
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    161
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mai bên bảng nữ cũng vô cùng hấp dẫn với 3 cuộc chiến giữa các cô gái Thủ đô với các cô gái từ thành phố mang tên Bác. Cuộc chiến này sẽ quyết định ngôi vô địch đồng đội nữ

  6. #696
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    60
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nước thứ 21 ván nguyễn kỳ sơn thắng trần thanh tân chú mã làm luôn hai nước bảo sao không thắng..hihi

  7. #697
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    389
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi xin báo cáo với ban quản trị lên diễn đàn viết bài cống hiến sôi động cho các anh em đọc , tuyệt không vì bất kỳ một cái gì hết ,đặc biệt không gây hận thù ân oán với ai , nhưng bất kỳ một trường hợp nào ghen ăn tức ở có ý định xấu và những lời lẽ không hay tôi cũng hứa chiều đến cùng . Có gì sai sót xin lỗi ban quản trị và anh Trung

  8. #698
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trieuhoang Xem bài viết
    Nước thứ 21 ván nguyễn kỳ sơn thắng trần thanh tân chú mã làm luôn hai nước bảo sao không thắng..hihi
    Do lỗi đi cờ lúc đó là mỗi bên đi 2 nước của phần mềm em à ! bỏ qua lỗi đó vẫn đúng diễn biến.
    !!!

  9. #699
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,922
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỚC VÒNG 9 - ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC 2014


    Các bạn thân mến , như vậy giải đấu của chúng ta đã chuẩn bị bước đến trận đánh lớn cuối cùng , xin được cùng mọi người đưa ra bình luận chuyên môn ngắn và dự đoán kết quả cho vòng 9 diễn ra vào lúc 8h sáng ngày mai .

    Bàn 1 : Lại Tuấn Anh ( HNO ) vs Lại Lý Huynh ( BDU ) :

    Kết quả đưa danh thủ Hà Nội đối mặt với đương kim số 1 Việt Nam giai đoạn gần đây , xét về đẳng cấp thì đương nhiên Tuấn Anh có chút sút kém tuy nhiên ván ngày mai anh sẽ đươc đi tiên . Tuấn Anh dựa nhiều vào sức tính trung tàn , lối chơi công phá bão táp lại gặp 1 Âu dương công tử tinh thông trận mạc , đánh đỡ đều kín kẽ . Xét về thực lực sẽ là 40-60 nghiêng về danh thủ Bình Dương , nhưng qua nghiên cứu tình hình chung tôi e rằng anh chỉ có 10 % khả năng có điểm , hãy chờ xem ...

    Gia Cát Dự : Hậu thắng

    Bàn 2 : Võ Minh Nhất ( BPH ) vs Nguyễn Hoàng Lâm ( HCM ) :


    Hai kỳ thủ đã từng là bạn bè rất thân buộc phải đối đầu nhau trong cuộc chiến khốc liệt nhất , cả hai đều là những kỳ thủ chủ lực của đội nhà . Võ giáo đầu giải này chơi quá ổn định tuy nhiên Lâm tay dài lại đặc biệt nổi trội khi đôi công . Kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc HC của cả hai đoàn . Trận này sẽ sạch nhất và căng nhất , ngày mai CAMERA sẽ tập trung TTTT trận đấu căng thẳng này .

    Gia Cát Dự : Điểm cho Quang Minh tả sứ

    Bàn 3 : Đào Cao Khoa ( BDU ) vs Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( HCM )

    Trận này cũng thực sự gay cấn và hấp dẫn , Bình Dương chỉ còn cách ngôi vô địch có 1 bước chân trong khi sau thất bát năm ngoái thì năm nay lệnh của thành phố là quân đoàn số 1 Đại Việt phải giành giải bằng mọi giá . Anh Khoa có lợi thế đi tiên và có lẽ bởi tính chất quan trọng của trận đấu thì Đại bàng sẽ không mạo hiểm . Trong khi Kim luân pháp vương nổi tiếng trong việc dàn quân trấn ải , hòa chăng ???

    Gia Cát Dự : Bất phân thắng bại


    Bàn 4 : Trương Á Minh ( HCM ) vs Nguyễn Khánh Ngọc ( HNO )

    Bạch Mi Ưng Vương là trụ cột của thành phố ngày mai buộc phải chém gục danh thủ Hà Nội nếu muốn chiếc HCV danh giá được đem về thành phố mang tên Bác . Tuy nhiên nên nhớ Hà Nội phải cố gắng có được chiếc HCĐ an ủi trong tình trạng quân đội thiếu vắng tinh binh mãnh tướng . Tuy lão tướng nhỉnh hơn nhưng Rau rau tướng quân mà cố sống cố chết đánh hòa thì có lẽ ít ai ăn được . Phong độ của đương kim vô địch Dương Quan Lân Bôi lại không được tốt và chúng ta cần lưu ý rằng thời tiết giá lạnh của đất Bắc chắc chắn sẽ làm sức khỏe nhiều kỳ thủ bị ảnh hưởn , tôi nghiêng về kết quả hòa trong ván đấu này .

    Gia Cát Dự : Trương Á Minh 1/2 Nguyễn Khánh Ngọc

    Bàn 5 : Bùi Dương Trân ( BDU ) vs Trần Chánh Tâm ( HCM )

    Lại thêm 1 trận đại chiến , nên nhớ Hổ xám Hà thành đã từng là á quân châu Á năm 2012 , thời gian gần đây vì lý do công việc không mấy chú tâm vào rèn luyện trong khi Lẩu dê tướng quân đang hồi phục được công lực sau quãng thời gian chệch choạc . Trong 1 trận kịch chiến thì mọi thứ đều có thể xảy ra . danh thủ Bình Dương đi tiên đương nhiên chiếm được lợi thế nhưng sát thủ Sài Gòn nào phải tay vừa ??? Trong 1 trận đấu mà đôi bên đều không dám mạo hiểm thì kết quả hòa nhiều khả năng sẽ đến .

    Gia Cát Dự : Bùi Dương Trân 1/2 Trần Chánh Tâm

    Ngày mai ngoài cuộc chiến tranh vương thì sẽ còn vô khối các ván đấu của nhóm 3,5 điểm sẽ rất hay bởi người thắng sẽ có suất A1 quốc gia . Do vậy nhóm 4 điểm và 4,5 không đáng quan tâm vì sẽ vô cùng nhạt nhẽo vì chẳng ai dại nhúng ... TAY VÀO NƯỚC SÔI . Do tính chất chiến thuật nên nhiều toan tính sẽ được diễn ra ở vòng đấu cuối cùng này . Do vậy 1 số trận đấu có mùi khét hoặc có khả năng có mùi nhóm PVCT TLKD sẽ không TTTT mà chỉ chú ý vào những trận đấu không đường lùi . Chỉ còn 1 vòng đấu nữa thì đam mê tạm thời khép lại . Thay mặt nhóm PV xin được gửi lời cảm ơn đến các anh em đã hỗ trợ về tinh thần và cả vật chất trong chặng đường dài vừa qua . Xin hẹn gặp lại các bạn vào lúc 8h sáng mai với những diễn biến rực lửa trong mùa đông giá lạnh tại di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại , chúc ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp . Trân trọng

    Trung_cadan , từ nhà nghỉ Vân Anh , cọc 3 thành phố Hạ Long , tỉnh Quảng Ninh !!!

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #700
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thôi thấy ông Trang chắc suất A1 rồi cũng yên tâm ,tưởng ông tình mất ,tiền tan ,đời gặp hạn thì chán quá

    Chỉ lo cho ông Long đệ hơi cheo leo một tí .Mong sao mọi sự êm xuôi ông về cùng đoàn quân chiến thắng .Chứ như thế này thì chết


    Xe lăn trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm
    Mưa thu bay bay sắt xe lòng ướt vai mềm
    Hoàng hôn dần buông,
    Mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống.

Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 !!!
Trang 70 của 84 Đầu tiênĐầu tiên ... 2060686970717280 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68