Kết quả 1 đến 10 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
Hybrid View
-
19-01-2015, 10:32 AM #1
Hì hì. Nhớ ngày nào Lệnh hồ huynh đệ cứ bị Đào cốc lục tiên ăn hiếp sau hắn ta luyện được dịch cân kinh không còn ngại nữa mà trở thành bạn chí cốt của họ. Anh phải thuộc dạng cao thủ lắm mới được bác Lâm để ý chứ tèo tèo như chúng tôi bác ấy có thèm để mắt đến đâu. Căn cơ còn yếu thì mới lảng đời chứ đã thõng tay vào chợ như anh thì tránh để làm gì :-).
Cuối tuần về Trị An lấy mật cho anh. Thành thật xin lỗi vì chỉ còn mỗi 2 lít có người năn nỉ hắn bán mất một lít rồi. Để bù lại mất mát xin tặng anh một ổ ong ruồi:
Thứ 4 về SG tôi sẽ mang xuống cho chị anh an tâm nhá.Bận lòng chi nắm bắt
-
20-01-2015, 02:20 AM #2
Hi hi, ông D dụ cho tôi trúng chưởng bác Lâm heng
. Tôi phải lạng như chuồn chuồn chứ. Nói riêng với ông D là ngày xưa tôi có học võ đó nghen. Tôi thích khinh công cho nên tôi chuyên về môn này. Bây giờ coi bộ cũng xài được
. Nói chơi thôi, chứ niềm vui là liều thuốc tốt nhất trong cuộc sống. Với tôi luôn phân rỏ niềm vui nổi buồn, không cho tụi nó nhập chung để phân tán sự suy nghĩ của mình. Có khi buồn thì chia thời gian ra tìm cách giải quyết. Hết thời gian giải quyết cái buồn là đóng cái buồn lại, để thời gian làm việc khác rồi còn vào quán nhâm nhi nữa chứ. Bây giờ thì tôi đang tớp vài ngụm Braastad, thứ giống như hôm rồi tôi với ông thử đó. Có khác 1 chút là loại này chỉ V.S.O.P thôi, nhưng cũng ấm ấm cho mùa đông, phải hưởng thụ chút chứ ông D nhỉ. Nhắc tới đây tự nhiên tôi nhớ về bài hát hôm nọ ông tặng tôi
.
Cực khổ cho ông D rồi. Nhớ số nhà không có xuyệt ( / ) ông nhé.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
Cà Phê đen IV




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu