Kết quả 21 đến 30 của 37
-
27-08-2011, 09:40 PM #21
Kỳ Hữu mạnh quá , anh Thịnh tính sơ nước ăn quả thí xe , cùng lúc đó Tể tướng luugu kém dần rồi thua cuộc , Anh Hiệp buộc phải cưỡng cờ cầu thắng dẫn đến thất bại , duy nhất đại tướng Vũ Huy Cường giành chiến thắng trước kỳ vương đất Bắc Hương ngỗng mà thôi .
Quang Trung đã thua đậm và biết rằng cánh cửa vào chung kết đã cực kỳ hẹp , mai đành đi hậu xông lên tấn công , yêu cầu toàn đội giữ nguyên khát vọng chiến thắng . Ta và kẻ địch dù có mạnh đến đâu thì mỗi người cũng chỉ 1 mạng mà thôi.
Hãy cống hiến những trận đấu máu lửa và đầy đam mê , Quang Trung tiến lên !!!Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 27-08-2011 lúc 09:46 PM.
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
27-08-2011, 09:58 PM #22
Bán kết lượt đi TLKD 2011 - Tiếng nói của Kỳ Hữu!
Khó khăn dành cho Quang Trung trước Kỳ Hữu là điều mà ai cũng dự đoán được trước trận đấu, nhưng sau khi bốc thăm được đi tiên thì các cổ động viên của Quang Trung lại không thể ngờ thời tiết chiều nay ở Thăng Long Kỳ Đạo Cốc lại u ám đến như vậy.
Sát Thủ Thịnh Con vào tàn cuộc chủ quan dính ngay đòn thí xe đổi hai quân chiếm ưu tuyệt đối của Kỳ Vương Thanh Hóa Trần Hữu Bình. Ở bàn bên cạnh, Tể tướng Lưu gù Tùng kều cũng không đỡ nổi đòn song pháo quá hà của đích thân Bang Chủ Kỳ Hữu Vô Thiên khiến cho Lãnh đội Lê Mạnh Hiệp dính đòn phi đao của Hùng Bệu Đại Sư chết thảm. Điểm sáng duy nhất của Quang Trung ngày hôm nay nằm ở bàn tướng khi Hoa Hòa Thượng Cường Kim Liên dùng Xe Pháo 2 Tốt đả bại Pháp Sư Hương Ngỗng. Thua đậm 2-6, Quang Trung chỉ còn biết trông chờ vào sự lơi lỏng của Kỳ Hữu vào chiều mai, khi đối thủ đã đặt cả 1 chân và 2 tay vào trận chung kết.
Ở trận đấu lớn còn lại, kết quả hòa 4-4 giữa Anh Em và Tây Sơn khiến cho trận đấu lượt về trở nên vô cùng căng thẳng, khi ai cũng biết cờ chỉ còn một ván thì điều gì cũng có thể xảy ra!
-
27-08-2011, 10:46 PM #23
Quang Trung thua thảm quá! Dù biết KH có mạnh hơn nhưng không ai nghĩ được tỉ số này trước khi vòng đấu diễn ra.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
27-08-2011, 11:07 PM #24
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
-
27-08-2011, 11:13 PM #25
Ván cờ anh Như với anh Sơn, nước thứ 11 anh Như ko nên đi X8.6, không tích cực. Theo em nên đi P3.3-P4-7. P5.4-S4.5. P5/1===>> hơn tốt đầu và hơn vị xe.
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
27-08-2011, 11:19 PM #26
Có vẻ A.Như đang bị tâm lý "cầu thắng" làm ảnh hưởng. Thả lỏng anh nhé ! Hãy tận hưởng niềm vui chơi cờ
Khi mê tiền chỉ là tiền
Tỉnh ra mới biết trong tiền có tâm
-
27-08-2011, 11:33 PM #27
-
28-08-2011, 12:20 AM #28
Nếu nói về trận hòa của Lâm, thì phải nói từ lúc Pháo Mã đánh với Pháo Mã 2 Chốt. Theo tôi, đó là trận hòa cực kỳ quan trọng. Ngày mai, chúng ta mới thấy hết ý nghĩa của nó
-
28-08-2011, 01:08 AM #29
Theo tui ngày hôm nay QT thua là do chiến thuật,sắp xếp đội hình thì chuẩn rồi nhưng ra sân với lối đá tấn công 1 4 3 3 rõ ràng ko hợp lý,cửa vào CK giờ chỉ còn 25%.Chiến thuật 1532 có vẻ hay hơn thì ngày mai cửa 5 ăn 5 thua vẫn còn nguyên.AE1 vs TS ngày mai mới là kịch tính khả năng vào CK của AE là50% nếu đá theo chiến thuật nằm thở chờ thời vì bên TS chỉ có2hoặc3 cầu thủ thi đâu ổn định còn lại là bù nhìn và ngươi dây cây cảnh(thực tế) !!
-
28-08-2011, 01:40 AM #30
Trước hết cám ơn bạn đã ủng hộ đội Anh Em!
Đây là một giải đấu phong trào lớn để tạo điều kiện cho anh em kỳ hữu miền Bắc so tài trên bàn cờ. Mỗi người chơi cờ theo cá tính của mình. Bạn có cần thiết phải phân tích và đánh giá anh em đội Tây Sơn như vậy ko? Cờ bạn có hơn ai ở đội Tây Sơn ko? Là kỳ thủ thi đấu nhiều năm tôi thấy chuyện phong độ giảm sút là bình thường, thắng thua 1 ván cờ có lúc mang lại kết quả nghiệt ngã nhưng phải đứng lên được khi bạn là 1 kỳ thủ.
Vài lời có gì ko phải mong bạn bỏ qua cho!Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
TTTT bán kết lượt đi Cup TLKD 2011 !
Đánh dấu