Bán kết lượt về TLKD 2011 - Sắc đỏ tiếc nuối!

Như vậy là cuộc phiêu lưu của cơn lốc màu đỏ Anh Em Club đã kết thúc vào chiều muộn hôm nay khi đội đã chính thức bị các anh hùng Lương Sơn Bạc Tây Sơn Club cướp mất chiếc vé vào chơi trận chung kết sau hơn 3h chiến đấu cực kỳ căng thẳng.

Mặc dù Thần Kiếm Thắng Kem vẫn tiếp tục bất bại và Chủ tướng Tùng lò gạch lấy lại phong độ khi hậu thủ hòa Đại Bàng Đào Cao Khoa, nhưng những sai lầm hết sức đáng tiếc của Lão tướng Dương Như và Tiểu thư Lâm Đại Ngọc ở trung cuộc đã khiến cho chiếc vé vào chơi trận chung kết tuột khỏi tay Anh Em Club. Cũng không thể trách các kỳ thủ vì họ đã chiến đấu quá ngoan cường trong suốt cả mùa giải, và những gì họ đã cống hiến cho CLB thực sự vượt qua mong đợi của tất cả các cổ động viên.

Ở trận đấu còn lại, nỗ lực của Tể tướng Lưu gù Tùng Kều trước Bang Chủ Vô Thiên đã mang lại những giây phút kịch tính cho tới những phút chót. Chỉ khi Chủ tướng Cường Kim liên thất thủ trước Pháp Sư Hương Ngỗng thì chiếc vé thứ hai mới được định đoạt.

Chiến thắng của Kỳ Hữu và Tây Sơn là hoàn toàn xứng đáng, và hứa hẹn một trận chung kết trong mơ cho toàn bộ người hâm mộ. Còn Quang Trung và Anh Em Club cũng chẳng có gì phải nuối tiếc, đơn giản là họ đã chiến đấu bằng cả con tim và chỉ chịu buông súng ở những giây phút cuối cùng!