-

Gửi bởi
emxinhoi
Tôi vừa xem kỹ lại câu trả lời của anh Trung và thắc mắc của anh Ngọc nên có thể hiểu như sau:
- Đúng là từ vòng 1 đến vòng 6, các anh ấy bốc thăm chuẩn. Việc bốc thăm thử ra kết quả khác có lẽ đúng như bạn gì nói, do gõ tên có dấu hoặc không dấu, gõ nhầm 1 vài ký tự tên kỳ thủ có thể ra kết quả khác những vẫn hợp luật.
- Cái sai bắt đầu từ việc bốc thăm ván 7. Các anh trọng tài muốn tránh việc tiêu cực nên có điều chỉnh ở vòng cuối để 2 kỳ thủ cùng CLB không gặp nhau (cái này luật cho phép nếu trong điều lệ ghi rõ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh). Nhưng khi điều chỉnh thì các anh trọng tài lại quên đi 1 nguyên tắc cơ bản nhất là dù có điều chỉnh vẫn phải tuân theo nguyên tắc không ai được 3 ván liên tiếp cầm cùng 1 màu quân dẫn đến có người cầm tiên hoặc hậu 3 ván liên tiếp 5, 6 và 7 (cũng có thể không quên nhưng khâu rà soát không phát hiện được sai sót này). Các này đúng là sơ suất.
- Còn vụ xếp hạng thì tôi không biết vì phải công khai toàn bộ hệ số phụ mới chém được.
- Về chuyện bốc thăm, vì đây là giải phong trào nên sơ suất có thể bỏ qua vì ai cũng thấy đúng là trọng tài vô tư thôi nhưng có lẽ bị sức ép về thời gian, cũng có thể thiếu kinh nghiệm nên không để ý. Trọng tài nên dũng cảm nhận sai và xin lỗi. Toàn anh em cả, rút kinh nghiệm thôi vì nói thẳng ra, với hơn 60 kỳ thủ mà đánh 7 ván thì đã vi phạm nguyên tắc rồi nhưng là giải phong trào nên vẫn chấp nhận được.
.
Vòng 7 ( vòng cuối ) Nguyễn Mạnh Cường đi tiên gặp Phạm Tuấn Linh. Hai kỳ thủ này cùng thuộc đội hình Kỳ Hữu 2. Cứ cho rằng trọng tài tự điều chỉnh cho phù hợp với điều lệ giải thì là đúng hay là sai ? bạn thử nghĩ xem !!!
-

Gửi bởi
NOKIA
.
Vòng 7 ( vòng cuối ) Nguyễn Mạnh Cường đi tiên gặp Phạm Tuấn Linh. Hai kỳ thủ này cùng thuộc đội hình Kỳ Hữu 2. Cứ cho rằng trọng tài tự điều chỉnh cho phù hợp với điều lệ giải thì là đúng hay là sai ? bạn thử nghĩ xem !!!
Tôi nghĩ vì cái chung mỗi người nhịn nhau 1 tý đi. Có lẽ trọng tài chỉ muốn điều chỉnh những ván mà các đội có khả năng tranh chức vô địch thôi nên mới xảy ra sai sót này.
Nhiều lúc nhìn bên ngoài thì tưởng dễ làm, đến lúc bắt tay vào làm mới thấy sai sót dễ xảy ra.
Tôi đã từng chứng kiến một giải cũng phong trào thôi, nhưng có hơn 100 người tham dự cơ. Cũng vì điều chỉnh 2 vòng cuối dẫn đến hai kỳ thủ gặp nhau lần 2. Bắt tay vào đánh mới phát hiện ra, phải bốc thăm lại.
Nhưng ở giải này với thời gian gấp rút như vậy, BTC lại dễ dãi nên có lẽ tặc lưỡi cho qua.
Cái này đúng là sai sót nghiêm trọng nhưng nói là tiêu cực thì không đúng đâu.
Chuyện xếp hạng thì có anh gì đó giải thích tôi thấy khá hợp lý rồi.
Đợt này tôi thấy bạn đánh cờ rất hay, tôi rất khâm phục nhưng khuyên bạn nên dành thời gian khổ luyện thì hơn, mấy cái vụ cãi nhau loằng ngoằng này để những người thấp cờ như bọn tôi nói thì hay hơn.
-

Gửi bởi
NOKIA
.
Vòng 7 ( vòng cuối ) Nguyễn Mạnh Cường đi tiên gặp Phạm Tuấn Linh. Hai kỳ thủ này cùng thuộc đội hình Kỳ Hữu 2. Cứ cho rằng trọng tài tự điều chỉnh cho phù hợp với điều lệ giải thì là đúng hay là sai ? bạn thử nghĩ xem !!!
Bàn của Phạm Tuấn Linh và Nguyễn Mạnh Cường không nằm trong diện tranh chấp , đó chính là lý do khiến tôi linh động bỏ qua tình huống này . Thời gian giành cho giải đấu không nhiều ( phải trao giải để tạo điều kiện cho các đoàn ra về ) . Không thể khiên cưỡng mong mọi việc tròn như bi ve được đâu ...
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Dĩ Kỳ Hội Hữu , phải chăng chỉ là khẩu hiệu mồm ???
Đánh dấu