Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
A2-2011, toàn cảnh giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc tại Đà Nẵng - Trang 210
Close
Login to Your Account
Trang 210 của 239 Đầu tiênĐầu tiên ... 110160200208209210211212220 ... CuốiCuối
Kết quả 2,091 đến 2,100 của 2432

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    4
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tại sao bàn 1 ván 10 hai anh của TPHCM gặp nhau nhỉ, tránh cùng đơn vị cơ mà?

    Theo tui họ phải toan tính sao cho một anh thắng chắc ngôi nhất, hi sinh một anh cản phía sau, ai lại để cả hai cùng hòa, nếu thành công sẽ rực rỡ nhất nhì, nhưng cũng dễ bể kèo lắm, có thể mất ngôi vương phút chót chưa biết chừng.

    Dự đoán mai anh Sò Điệp chủ trương nằm cho anh Dao Cạo Khoai cạo lông, anh Bảo hậu thủ thành công lão tướng Á Minh, tuy nhiên anh Cường không cưỡng nổi anh Hứng, tóm lại đoàn TPCHM nhất (2+3+x), HN nhì (1+4+y) (với x<10<y).
    Lần sửa cuối bởi monochrome, ngày 14-10-2011 lúc 09:05 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    148
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Muốn biết ai là nhà vô địch xin mời các ban xem tiếp hồi sau sẽ rõ.!!!!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    4
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải vô địch cá nhân nên đánh thế này, giải vô địch đồng đội theo tui cứ học tập tụi Tàu Khựa hay các giải đồng đội thăng long kì đạo, tổ chức thành các đội 4-5 người / đội, đánh vòng tròn 1 lượt hoặc chia ra 2,3 bảng. Đoàn nào nhiều (TPHCM, HN...) cho phép tạo 2,3 đội, thế mới đúng nghĩa đồng đội. Lúc này ko thể "lấy thịt đè người" hay "gà nhà nhường nhịn chiến thuật" nữa, cứ thẳng tưng trình độ ra mà đánh thôi.
    Lần sửa cuối bởi monochrome, ngày 14-10-2011 lúc 09:16 PM.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    20
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mọi người cho mình hỏi tại sao đãng lẽ từ trận 10 là các đơn vị không gặp nhau mà lúc đó HCM vẫn gặp nhau nhỉ:O ????
    Nếu bạn mặc quần áo ra đường mà bị chê xấu thì tốt nhất bạn không nên mặc quần áo nữa

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thật bất ngờ khi Phạm Văn Huy có cú bứt phá thật ngoạn mục (thắng một lèo 5 ván kể từ ván 6, ván gần nhất thắng tài năng trẻ Trần Thanh Tân của TPHCM - thật đáng khen!), tới giờ cũng đã 5,5 điểm (chỉ tiếc chỉ số phụ hơi thấp nên dẫu có thắng ván cuối cũng khó vào A1), ngang với Huy Tùng - 1 bất ngờ thú vị khác mang tên 'VLC', tạm thời các tài năng trẻ này đang cao điểm hơn cả tuyển thủ QG Bùi Dương Trân (mới 5 điểm)!

    Âm tàn lão quái cũng chơi khá hay, cùng 5,5 điểm... Nhưng hàng Tá HN tạo bất ngờ thú vị nhất là Lê Hải Ninh (Ninh "cót), lần đầu khoác áo Bộ Công an đã chơi rất thành công với 6 điểm và tràn trề hy vọng có suất A1 năm tới. Phạm Văn Trung (Lưu Quang Tuyên) cũng chơi ổn định, cùng 6 điểm.

    Những bất ngờ buồn tại giải này, tới nay đã có thể xác định: Bùi Dương Trân (5 điểm - ai có thể tưởng tượng 1 tuyển thủ QG sắp đánh giải cá nhân châu Á lại có phong độ như vậy?), Nguyễn Anh Quân (4,5). Á quân Kỳ vương đất Bắc Trần Quyết Thắng có vẻ cũng chưa bắt nhịp trở lại với sân chơi toàn quốc... Tuyển thủ QG Võ Minh Nhất - người chuẩn bị đại diện VN dự giải VDTG cũng có phong độ kém thuyết phục, với vỏn vẹn 5,5 điểm...
    Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 14-10-2011 lúc 09:49 PM.
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  6. #6
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Còn một điểm sáng chói nữa là Dâu Tây và Kim Loan nữa chứ.
    Chẳng thấy ai khen nhỉ?!!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    970
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có vẻ cả Tướng lẫn Tá của Hà Nội năm nay đều khá lên. Phải chăng là kết quả của việc đầu tư vào phong trào cờ, những giải liên tục được diễn ra tại Thăng Long quán.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    81
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Minh Ngọc Xem bài viết
    Còn một điểm sáng chói nữa là Dâu Tây và Kim Loan nữa chứ.
    Chẳng thấy ai khen nhỉ?!!
    Theo dõi trên diễn đàn chỉ thấy bác Minh Ngọc là quan tâm động viên các bạn đội nữ nhiều nhất. Em cũng khen cả ngày nay rồi anh ạ, kể mà các bác phóng viên nhà mình cố gắng post 1, 2 ván nổi bật của đội nữ Hà Nội để động viên các em ấy nữa thì tốt quá(VD hôm nay có Dâu tây hậu thắng Hoàng Yến, Kim Loan thắng Đàm Thùy Dung, Nguyễn Thị Bình hòa Thanh Hồng cũng đáng khen rồi). Tuy nhiên, cũng phải thông cảm vì người ít, công việc quá nhiều. Chứng kiến các phóng viên TLKD làm việc thấy rất vất vả, đi lại ghi chép suốt. Xin chân thành cảm ơn các anh.
    Lần sửa cuối bởi danghocco, ngày 17-10-2011 lúc 01:36 AM.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,098
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Tuyên Vĩnh Phúc đang có nhiều hy vọng bước vào A1 và sau giải này chắc biệt danh Tuyên Nhị Tiên sẽ dần chìm vào quên lãng ! Vì còn ai dại gì chấp bác này 2 tiên nữa chứ .

  10. #10
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    10
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    1 2 3... HÀ NÔI chiến thắng...!... HÀ NỘI vô địch...! Ba Khoa oiiiiii!cố lên.Con ĐÀO HÀ PHƯƠNG. ĐÀO HÀ LINH ! Chúc ba và các chú trong đội HÀ NỘI thi đấu tự tin, để giành chiến thắng...HÀ NỘI vô địch...! HÀ NỘI chiến thắng....
    Niềm Tin Chiến Thắng

    Tôi sẽ hát cho những niềm vui những nỗi buồn
    Tôi sẽ hát cho giọt nứơc mắt lang trên môi ai
    Đừng khóc nhe em đừng buồn nhe anh
    Vì cuộc đời đau mãi chỉ có niềm vui
    Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời
    Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim
    Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho moi người
    Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời

    Dẫu có khó khăng thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng
    Dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin

    Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui
    Niềm tim chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người
    Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi giữa cuộc đời
    Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta

    Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời
    Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn chạy trong tim
    Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người
    Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời
    Lần sửa cuối bởi thongochuong, ngày 14-10-2011 lúc 11:29 PM. Lý do: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Niem-Tin-Chien-Thang-My-Tam/IWZ9B87F.html

A2-2011, toàn cảnh giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc tại Đà Nẵng
Trang 210 của 239 Đầu tiênĐầu tiên ... 110160200208209210211212220 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68