THUA ĐÁNG TIẾC 3-5 TRƯỚC KỲ HỮU!

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng ANH EM 1 hôm nay đã chơi một trận thật sự ra trò. Đội bạn ra quân với 3/4 tuyển thủ Bình Phước (Thắng sữa chua, Ngọc Mai Động và Nghĩa Thái Bình), người còn lại là lão tướng "Cu Ớ" (Nguyễn Thế Anh) cũng không phải dạng vừa.

Vào cuộc, chỉ có Thắng kem khai cuộc thất tiên trong trận đấu QUỐC THẮNG VS QUYẾT THẮNG, phải cố gắng chống đỡ trước các đợt tấn công của Thắng sữa chua và rơi vào hình thế nguy hiểm. Trong khi ấy cả 3 bàn còn lại đều ưu thế. Những tưởng Thắng kem sẽ thua, nhưng tôi vẫn rất an tâm khi 3 bàn còn lại ưu thắng. Đâu ngờ "trời chẳng chiều lòng người"...

Bàn 2, Bình dibui xử lý trung cuộc không khéo, để lão tướng Cu Ớ mau chóng đổi quân, giản hóa thế cờ rồi đành chịu hòa ở cờ tàn tuy ưu nhưng kém giờ nặng.

Bàn 3, Minh Ali dù đi hậu vẫn rất bản lĩnh, tận dụng triệt để những nước đi tiện tay thất thố của Nghĩa Thái Bình, tạo thế phản tiên, đẩy lùi đội hình đối phương về phần sân nhà. Ưu thế ngày càng lớn, nhưng tới lúc cần cụ thể hóa ưu thế để dứt điểm thì Minh lại không làm được. Nghĩa Thái Bình không hổ là tay cờ lão luyện, thi đấu cả trăm trận ở đấu trường lớn, kiên trì chống đỡ và thủ hòa.

Bàn 4, trong thế trận đối công, Lâm Đại Ngọc đã đạt lợi thế hơn quân. Kém cây, nhưng Ngọc Mai Động rất mưu mẹo và quyết đoán, phong tỏa xe mã của Lâm nhằm gây khó khăn, từ đó suy tính đường công. Tiếc rằng Lâm không tranh thủ được hình thế để nhanh chóng tháo gỡ thế bị cô cây. Tới cuối trung cuộc lại xuất hiện cơ hội có thể thắng lợi, nhưng thêm một lần bỏ lỡ, cuối cùng phải phế lại xe để tìm đường đánh ở cờ tàn. Nhưng Ngọc đã khéo léo phong tỏa cục diện, đưa con tốt còn lại qua sông quấy rối đội hình trước khi giành thắng lợi.

Trận thua 3-5 thật sự rất đáng tiếc, nhưng không có gì đáng buồn vì anh em đều đã rất cố gắng.

Sáng mai, ANH EM 1 tiếp 1 ứng cử viên khác là Quang Trung. Mong cả đội sẽ tiếp tục chơi tốt!