Chuyên Phở với Hủ Tiếu thì em không rành ,nhưng em có chơi với một thằng anh. Gọi là thằng vì em ghét nó. Nó công khai cặp bồ với một con bé kém nó 1 Rap mà vợ nó biết,đã tìm cách ngăn chặn,thuyết phục,khóc lóc, van xin,đánh ghen....nhưng không làm gì được vì con bé kia nó giang hồ ,màu mặt.Thằng đàn ông này nó còn ngang nhiên đưa hai đứa con nó đến chơi với con bồ kia như không.Em cảm thấy như vậy là vô liêm sỉ quá. Đàn ông có thể có bồ nhưng không thể vô liêm sỉ như vậy. Dù thế nào vẫn phải lén lút mới là cặp bồ. Còn như thằng đàn ông này là loại tiểu nhân bỉ ổi coi vợ như động vật bậc cao.