Mùa giải Fantasy TLKD thứ 4 có gì đó giống như bộ phim No country for old men. Đừng quan tâm đến bộ phim đạt giải Oscar này làm gì, cứ theo dõi giải đấu là đủ, bởi thực ra chỉ có 2 chi tiết là giống giống 1 tí . Một là khúc thăng trầm lên xuống của mũi tên xanh đỏ tạo nên một thứ âm thanh đầy hồi hộp và sởn gai ốc trong đầu các HLV. Chả phải thế sao khi Sanchez làm cú đúp, Benteke làm cú đúp hay tự dưng đối của mình đặt niềm tin vào đúng Coutinho. Và chi tiết thứ 2 đó là gần như một mùa giải có thể giật tít: No prix for old men. Đích thị là đang đề cập đến Palace KTV .

Cứ tưởng như đội bóng của một người tuổi ko còn trẻ (dù bề ngoài cũng ngon và chưa thể gọi là già, chắc chắn rồi) sẽ làm cú đúp như 2 cầu thủ điên điên (với 1 số HLV) kể ở trên nhưng hóa ra "cờ bạc" ăn nhau lúc gà gáy cơ.

Ở Classic, FBC của HLV T Tơ (Tơ hàng xịn thì chắc là trẻ rồi nhỉ các bác ) đã âm thầm và bứt tốc và vòng đấu bù, cộng với 1 khả năng tiên tri thần thánh khi chọn Sanchez C và một chút may mắn (luôn song hành với thành công ) được đưa Morgan 12 điểm vào sân. Tuy khỏang cách 2.030 - 2.018 không phải là lớn nhưng cứ dẫn trước vẫn thích hơn rất nhiều và không loại trừ yếu tố muốn tạo sự khác biệt để vượt lên của Palace KTV. Những khúc cua luôn tiềm ẩn rủi ro. Classic ở tốp đầu giờ chỉ nên nói đến 2 đội này. Còn 2 đội phía sau, có khi ko cần nhắc vì điểm cách cũng khá xa mất rồi 1.991 - 1.967. Cá nhân mình thì thích Palace KTV đăng quang hơn. Ai cũng nên có 1 lần được podium chứ.

Còn ở H2H, cuộc đua siêu nghẹt thở. Sau khi gói Xôi Hoàng Gia Real Madrid hạ đo ván cả Tada_TNV lẫn Palace KTV cách đây 4-5 vòng khi cả 2 đội này đang trong tư cách dẫn đầu để giúp các đội sau san bằng khỏang cách, gói Xôi Xịn đấy lại tiếp tay để đưa LUIS_MANU vươn lên bám tiếp vào đoàn tàu 3 toa chở cúp Vô địch đã gần đến vạch đích. 65-64-64-63. Chỉ còn 3 trận và chỉ cần đội nào thua thêm 1 trận sẽ gần như mất cơ hội vô địch. Số 1 ấy, chứ số 2-3 cũng ko thể vui bằng rồi. Và số 4 thì cho đi dự Champion League trong mơ thôi.

Lướt sơ qua lịch 4 đội dẫn đầu H2H:

Tada_TamNhinViet: 65 điểm: Milan, My Love, AMATƠ FC

Palace KTV: 64 điểm: FBC, T_T Super, Eighteen+

Milan: 64 điểm: Tada_TamNhinViet, SS_18 Satan, AC Nockten

LUIS_MANU: 63 điểm: Hong Anh FC, Green_Pigs, My Love

Có lẽ vòng 36 sẽ vô cùng hấp dẫn khi 2 thím Cá và thím Lan gặp nhau trong trận cầu 6 điểm. Nếu vượt qua được chốt 141 này thì xem như Milan dễ thở nhất. Đó là bởi Palace KTV gặp phải đội tranh chấp vô địch Classic vòng tới và 2 đội làng nhàng nhưng ngáng đường rất tốt đến từ quân khu HTQ. Cũng chả biết chừng LUIS_MANU lại ngư ông đắc lợi.

Bắt đầu từ vòng tới, mời anh em chém zó nhiệt tình hơn để cuối năm chúng ta hô hào mừng giải thành công nhé. Truyền thống Việt phải thế chứ