Kết quả 1 đến 10 của 652
Threaded View
-
27-04-2015, 06:37 AM #11
Thưa quý kỳ hữu,
Tiếp theo những lời tâm sự của anh Hoan-Chủ tịch CLB (trên thegioicotuong.vietnamchess.vn), người rất bận rộn với cương vị lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam nhưng vẫn dành thời gian cho CLB và phong trào cờ tướng suốt thời gian qua, tôi xin có vài dòng tâm sự với vai trò là 1 VĐV Cờ tướng:
1. CLB đã tạo ra một giải đấu chọn lọc, chất lượng đỉnh cao trên bình diện quốc gia và chúng tôi (những VĐV) rất vui mừng, cảm thấy vinh dự khi được tham dự giải đấu. Mong rằng với mô hình này sẽ được nhân rộng trên toàn quốc để VĐV đỉnh cao được thường xuyên cọ xát, nâng cao trình độ.
2. CLB với một tập thể gồm các thành viên yêu cờ nhưng lại đều là CBCNV (không chuyên trách) vì vậy khi triển khai các hoạt động gặp nhiều khó khăn (thời gian hạn chế, chuyên môn hạn chế...), mong mọi người thông cảm nếu thiếu xót. Chỉ biết rằng, với 1 tập thể như vậy, lần đầu tiên với giải này đã gặp vô vàn khó khăn, tôi nhớ là cứ hết giờ làm việc là anh em lại lao vào công việc tổ chức giải và thường xuyên chờ Chủ tịch hoàn thành công việc trong ngày của Công ty PTSC Marine mới bắt đầu họp bàn công việc tổ chức giải, mỗi lần như vậy thường kéo dài đến 10g đêm. Thế rồi, với ban đầu chập chững ấy, CLB cũng vững bước và tổ chức thành công giải Kỳ Vương lần I-2013 và tạo tiếng vang lớn trên toàn quốc, được các báo bình chọn là 1 trong các sự kiện thể thao cờ tướng tiêu biểu trong năm. Rồi lần II cũng tốt đẹp với sự hợp tác của Liên đoàn Cờ VN, nay đã là lần III và mong rằng sẽ có lần thứ IV, V,,,,XI,..(như thoả thuận cùng Liên đoàn Cờ VN) để tất cả chúng ta cùng có những món ăn tinh thần bổ ích.
3. Các bạn ạ, khi chúng ta có 1 bữa cơm với sự thịnh tình của chủ nhà, chúng ta cũng phải nhìn xem có sạn không, nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc chủ nhà và chỉ ra cách vất bỏ hạt sạn ấy (nhặt ra khỏi bát cơm và để nó ở đâu), đề ra hướng loại bỏ vĩnh viễn hạt sạn đó. Khi có bát cơm ngon rồi, chúng ta cũng nên chỉ cho chủ nhà cách làm ngon hơn,...nếu được như vậy thì thật mang tính xây dựng, cùng hướng đến tính thiện mỹ và trong cờ, trên mạng này cũng không ngoại lệ.
Khi viết những dòng tâm sự này thì thời khắc khai mạc giải đang đến gần (chỉ còn hơn 21 giờ nữa thôi), chúng ta hãy cùng hướng về TP biển Vũng Tàu để cùng thưởng thức các ván đấu nảy lửa, kịch tính của các kỳ thủ bậc nhất Việt Nam!
P/S: những dòng tâm sự từ đáy lòng, có gì không phải mong mọi người lượng thứ.
Kính thư,
Uông Dương Bắc - VĐV Cờ tướng
Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần III - năm 2015
Đánh dấu