Kết quả 1 đến 10 của 652
Hybrid View
-
29-04-2015, 10:41 AM #1
Chém linh tinh, điểm tình hình:
- Lại Lý Huynh đang tấn công mãnh liệt bẻ ngà voi của đối phương, nhưng Uông Dương Bắc không phải tay mơ, anh là một chuyên gia cờ giang hồ với những độ chấp nên hóa giải các tình huống khó khăn thành quen rồi. Lại một ván đấu cực hay!
- Trềnh A Sáng có vẻ như bị phản tiên, ngay lập tức đạp con mã 9 lên hòng gây áp lực phản công trở lại... Võ Minh Nhất có số vốn kinh nghiệm không ít khi tập huấn bên Trung Quốc ở lò của Lão Sư Liễu Đại Hoa đang quyết tâm cầu thắng để áp sát tốp đầu.
- Trương Á Minh hậu thủ nhưng khai cuộc rất lão luyện, cuộc chiến đang chuyển sang ưu thế dần dần cho bên hậu với những vị trí quân khá đẹp và thoáng. Trần Văn Ninh có lẽ lại tiếp tục có 1 trận khổ chiến chăng?
- Sát thủ đến từ bến Ninh Kiều đang có phong độ rất tốt tỏ ra rất xứng đáng được tham dự giải đấu thuộc chất lượng hàng đầu này khi anh không ngừng tấn công đối thủ bằng cách điều 1 tốt áp sát khung thành đối phương phá sĩ tượng tung tóe. Trong khi đó Lê Phan Trọng Tín đang chống đỡ rất dẻo dai uyển chuyển hòng cân bằng thế trận.
- Nguyễn Minh Nhật Quang sau hai ván hòa cửa dưới đang cố dồn ép, nhưng Nguyễn Anh Quân khá bình thản nhẹ nhàng chống đỡ đưa về thế quân bình.
- Nguyễn Hoàng Lâm và Đào Cao Khoa đang trình diễn một ván đấu mà chúng ta liên tưởng đến bộ phim hành động HOT nhất hiện nay "quá nhanh và nguy hiểm 7". Pháo kích dữ dội vào hàng thủ của nhau, tướng trèo hết lên tầng để tránh bom rơi đạn lạc... Rất căng thẳng và hấp dẫn, hy vọng nhiều ván đấu kinh điển xảy ra để chúng ta được học hỏi từ giải đấu nàyLần sửa cuối bởi 6789, ngày 29-04-2015 lúc 10:45 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần III - năm 2015
Đánh dấu