Kết quả 861 đến 870 của 871
Hybrid View
-
19-04-2015, 11:15 AM #1
Ai thì mình không rõ nhưng đối với Anh Trềnh A Sáng mình tiếp xúc và biết anh hơi nhiều,hiểu luôn sở thích của Ảnh: ngoài Cờ ra còn thích gì nữa? quan niệm sao ?! có điều : Diễn đàn là nơi công cộng nên chuyện riêng tư của người ta Phép lịch sự tối thiểu không cho mình nói được... Nhưng ngoài Cờ Tướng ra nói chung về tính tình và tư cách sống của anh. Anh là 1 người rất hiền lành,sống thoải mái với xung quanh,biết điều, biết chơi...chơi bạt mạng với anh em lun ,he he : Tóm lại Anh là người tốt . Bởi vậy bạn TryenKy hay lên diễn đàn "công kích " Anh ấy. Anh SÁNG nghe được thiệt là mắc lòng và tội nghiệp. Mong rằng chỉ một số nhỏ suy nghĩ như TryuenKy Thôi., Còn lại chúng ta nên có thiện cảm với 1 thiên tài Cờ Tướng và đặc biệt là thiện cảm với tính tình và Nhân Cách của một con người như vậy.Thân Ái!
Lần sửa cuối bởi hoangdaihiep1973, ngày 19-04-2015 lúc 11:24 AM.
-
23-04-2015, 01:49 PM #2
Hì, em không dám mạn bàn nhưng mà để đến được nước đó thì cũng qua khá nhiều nước khác...
Em lỡ không xem TTTT giải này, xem lại biên bản thấy không khí giải và các ván đấu thật kịch tính
Đặng Trần Côn có viết:
"Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"
Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
"Khi mơ những tiếc ngày tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"
Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha
-
06-05-2015, 04:56 AM #3
Thơ quá hay
Giải vô địch hạng nhất quốc gia năm 2015 !!!



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu