Ở bất cứ tình huống nào, người đứng tên ra làm một giải đấu, họ biết họ phải làm gì, kết quả đều gắn với thương hiệu của họ. Trong một số tình huống nhất định, ta phải quyết đoán, nể tình quá không làm được việc lớn.

Anh chúc chú Trung luôn vươn xa; đồng bằng sông Hồng nhà ta thì không cần thiết phải bàn nữa; đến đồng bằng Sông Cửu Long thì có bọn 6789, Trang tơ, KN luôn đợi sẵn... qua TBD có khi có cả bác Lâm, anh Wind, anh Aty phụ giúp... về đến Bình Dương thì cũng toàn bằng hữu cả, ngay cả ông CKD cũng đã nằm sẵn trên đó (dù ông ý bận, nhưng ít nhiều gì cũng làm được cái gì đấy).

(Thôi , giải đấu tầm cỡ thế! Ngay anh em kỳ thủ tham dự cũng toàn dân chuyên nghiệp cả. Mấy phong trào anh làm nhỏ lắm, không thể so sánh được , rất khập khiễng

Chắc chắn sau cuộc họp tuần qua, các anh đã quyết định thế; em cứ mạnh dạn làm (vì các anh chính là người ra quyết định cuối cùng)!!!

Phần anh, đăng ký 2 suất trọng tài: Anh và cháu Bi!!! (kết hợp đi chơi , tham quan , làm tin bài cho một trang Du lịch châu Á luôn cho vui).

Mấy giải úp của anh vẫn đông vui nhé, báo tin để em mừng cùng anh!!!