Kết quả 1 đến 10 của 25
Threaded View
-
21-04-2015, 04:28 PM #14
Tôi sáng đó, làm giải cho mọi người chơi , thực hiện ý tưởng của họ cho họ, quan khách , ban bệ đến đầy đủ cả. Tôi nói vậy , ông Tab tự hiểu!. Tôi đang diễn thuyết về những sân chơi tốt do TLKĐ tổ chức cho CB_CNV, Sinh viên, các CLB toàn quốc,... thì ông comment như vậy, hỏi ông ai không bực!. Ngay lúc đó, đang làm MC tôi đâu có biết. Một người trong BTC họ ra nói cho tôi biết. Tôi rất ngại, chỉ biết xin lỗi họ. Đến tối về đến nhà, đọc lại , thấy tức lắm!.
Tôi yêu cờ nên khi sinh sống ở đâu, thì tôi mong muốn được sinh hoạt cờ ở đấy! Tôi viết những dòng phía trên, vì sự lành mạnh của văn đàn ta; chả vì tự ái gì hay nhóm quyền lợi chung gì!., Ông viết gì ông nên suy nghĩ lại trước khi post bài.
Nếu ngày hôm đó, giấc khuya tôi còn thông cảm được chắc ông say xỉn. Đây giữa thanh thiên bạch nhật, ông coi lại có được không?
Thôi, tôi không giận ông nữa nhưng vì chính ông cũng là mod quản trị, đáng lẽ ông phải gương mẫu hơn. Ông chắc đã nghe câu: "trên không ngay, dưới làm sao thẳng!" - kể cả trong thế giới ảo này.
Tôi hôm nay cũng nói thật với ông, ai cũng cuộc sống mưu sinh vất vả cả. Ở Sài gòn, đôi lúc tôi có ý tưởng mới và chính tôi là người thực hiện chúng, nên có một chút ít thu nhập cho cháu. Nay, chả đâu vào đâu nữa.
Thôi, dù gì tôi vẫn phải đưa tin bài, mong ông đây là lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng, ông để cho tôi làm những mẩu tin, thông tin "sạch" về các hoạt động cờ của tôi (dù nó cũ, chán ngấy, thô sơ, chưa hoàn chỉnh....) để kiếm chút lộ phí 2 cha con tôi còn phải đi tiếp!!!.
Cám ơn ông rất nhiều!!!.
( Thành phố Hồ Chí Minh ) Kỳ Đài cafe Ngõ Xưa - CLB Cờ Tướng Quận 9 !!!
Đánh dấu