Kết quả 961 đến 970 của 984
Hybrid View
-
31-01-2016, 09:14 PM #1
Chúc mừng nhà vô địch Kỳ Hữu !
-
31-01-2016, 10:47 PM #2
Chờ hình ảnh trao giải từ các PV của BTC...
-
31-01-2016, 11:40 PM #3
Thật tiếc cho Anh Cường và Quang Trung. Nước 28 anh đi Xe 6 thoái 2 thì có lẽ cup vàng đã nằm gọn trong tay Quang Trung !
-
01-02-2016, 12:20 AM #4
Hai cao thủ Hưng Yên gặp nhau huynh đệ tương tàn .Gã em giang hồ lọc lõi ,chiêu pháp như giỡn như chơi nhưng cực kì bay bướm ,con mã đã chết vậy mà nhảy lên đổi quân quá hay .Tầu nó gọi là Đoái tử sanh tiên pháp
Anh bốn quân bu về một bên tưởng rằng sẽ dần cho thằng em một trận nhừ tử cho mày biết thế nào là đẳng cấp .Than ôi trúng phải độc kế chết quân .Ác một cái là trước khi ăn nó còn quẹt pháo chiếu tướng bắt mình lên sĩ để tiện hăm bí sau này .Quá ác độc! Anh đành ngậm ngùi than
"Thuở tớ sinh ra, mầy chửa sinh,
Mầy sinh sau tớ, tớ là anh.
Ngọt bùi chẳng nghĩ cùng nhau hưởng,
Xương thịt đành tâm nỡ dứt tình"
Quang Trung có anh Hiệp chơi hay thật ,em Tùng ngày càng tiến cao thủ Nam Ninh vầy vò mãi mà chẳng làm em suy suyển .Những giải sau nhất định em còn tiến xa .Quang Trung chơi hay !
-
01-02-2016, 01:08 AM #5
Trang tơ từ lúc khoác áo Bình Phước nét cờ hay hơn hẳn , đánh các hình chứ ko hề dập khuôn chút nào nhưng có độ đầm về cờ thực sự ....Bàn tướng thì a Cường chỉ cần đấm b5.1 là xong ,tất nhiên đổi đôi thì vẫn ưu tuy nhiên chưa thắng ngay . Thành công dĩ nhiên cũng có chút may nhưng tướng Ninh về độ sửa cờ trung , tàn là không phải bàn rồi , làm khó rất tốt . Khác biệt đến từ 2 cao thủ Ninh và Trang không phải ngẫu nhiên mà giáo chủ Vô Thiên anh Kiên bang chủ triệu tập 2 cao thủ này về thủ đô cho cuộc quyết đấu này .
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
01-02-2016, 05:39 PM #6
Hình ảnh trao giải Vô địch đồng đội các CLB khu vực phía Bắc - cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2015
Trưởng BTC Phạm Thanh Trung phát biểu

Trao kỷ niệm chương cho các CLB tham dự

Giải tư: CLB Anh Em 1

Giải ba: CLB Tây Sơn

Giải nhì: CLB Quang Trung

Vô địch: CLB Kỳ Hữu 1

Giải thưởng các đội:
Vô địch: CLB Kỳ Hữu 1 - Cúp vô địch và 20.000.000 đồng
Giải nhì: CLB Quang Trung - 10.000.000 đồng
Giải ba: CLB Tây Sơn - 5.000.000 đồng
Giải tư: CLB Anh Em 1 - 3.000.000 đồng
-
02-02-2016, 02:47 AM #7
Bình luận Tranh 3-4 - Giải Vô địch đồng đội các clb phía Bắc , Cup Thăng Long Kỳ Đạo 2015 : Tây Sơn 10 - 6 Anh Em :
THÊM 1 LẦN LỖI HẸN

Lượt đi:
- Bàn 1: Phạm Khắc Tuấn (TSO) 1 - 1 Đại Ngọc Lâm (AEM)
- Bàn 2: Phạm Cao Nghiên (AEM) 0- 2 Phạm Tuấn Linh (TSO)
- Bàn 3: Nguyễn Thành Thái (TSO) 2 - 0 Vũ Hồng Sơn (AEM)
- Bàn 4: Lê Quốc Thắng (AEM) 2 - 0 Nguyễn Anh Tú (TSO)

Lượt về:
Bàn 1 : Vũ Hồng Sơn 0 - 2 Nguyễn Anh Tú
Bàn 2 : Trần Thăng 2 - 0 Phạm Quang Minh
Bàn 3 : Lê Quốc Thắng 2 - 0 Nguyễn Thành Thái
Bàn 4 : Phạm Tuấn Linh 1-1 Đại Ngọc Lâm

Thất bại trong 2 trận bán kết đã khiến cho hùng tâm của cả 2 clb đều suy giảm trầm trọng , nhất là clb Anh Em khi đã ở quá gần trận chung kết trong mơ sau thất bại trên chấm penalty trước Kỳ Hữu . Duy chỉ Thần kiếm Thắng kem là giữ được trạng thái tâm lý tốt nhất trong khi cả Dược sĩ Nghiên lẫn Vũ Hồng Sơn đều rơi vào tình trạng hết Pin thấy rõ .Lâm Đại Ngọc cũng đang có những trận đấu đáng quên tại giải nếu xét về thực lực của anh . Trong khi đó Tây Sơn đã tề tựu khá đủ binh lực và đã rất lâu rồi người ta mới được chứng kiến đội cờ này đúng giờ đến thế . Trong trận lượt đi với trách nhiệm ngồi bàn tướng danh thủ Tuấn Sơn Tây đã đi cờ cực kỳ trau chuốt và chặt chẽ trước Đại Ngọc Lâm khiến cho trận đấu nhanh chóng chuyển về hình hòa cơ bản . Bàn 2 trong cuộc đối đầu quan trọng với Hứa Ngân Linh dược sĩ Phạm Cao Nghiên ưu thế tàn cuộc , tiếc rằng xử lý chưa kịp thấu đáo liền dính ngay quả cục xe pháo chốt cơ bản của danh tá Tây Sơn . Mặc dù tại bàn 4 trong thế trận đối công xô sát thì Thầy giáo Tú tỉn rơi kiếm thất thủ thế nhưng Thái quê bác đã nhanh chóng chứng tỏ vì sao anh lại được quần hùng đánh giá cao khi khống chế thành công kỳ thủ đang có phong độ cao Vũ Hồng Sơn thiết lập tỷ số dẫn trước 5-3 quý giá cho đội nhà trước trận lượt về hứa hẹn nhiều cạm bẫy ...
Lượt về thực sự hấp dẫn khi cả hai đội đều tung ra những quân bài mạnh nhất của mình trong khả năng có thể .Sau khi mất điểm đáng tiếc ở trận lượt đi , người đã từng thi đấu giải trẻ Đông Nam Á trong màu áo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Anh Tú quyết tâm lấy lại danh dự trước Vũ Hồng Sơn . Song phương vào trận đôi công quyết liệt và hấp dẫn , đáng tiếc đúng vào lúc bàn cờ gay cấn nhất Sơn bé mải mê tấn công quên mất nhiệm vụ phòng thủ liền dính ngay 1 quả cục vô cùng kín đáo đến từ đối thủ . Thất bại này đã đem lại lợi điểm 2 bàn dẫn trước cho Tây Sơn và cả Minh ali lẫn Thần kiếm Thắng kem đều không còn đường lùi nếu muốn tiếp tục đưa trận đấu vào loạt cờ nhanh may rủi . Thế nhưng đúng là lực bất tòng tâm , duy chỉ Thắng kem xuất sắc chém gục Thái quê bác còn Ali vừa đi cờ vừa hát rất mất tập trung và đến lúc giật mình thảng thốt vung khiên chặn đánh quả xe pháo mã công thành thì đã quá muộn màng . Mất cây lại kém cả thế , không lạ gì khi danh tá Đông Anh ngậm ngùi vứt kiếm chịu thua . Thắng trận đấu này Tây Sơn xuất sắc đoạt giải 3 và Anh Em 1 vẫn đành thêm 1 mùa lỗi hẹn với bộ huy chương của giải đấu đồng đội danh giá và uy tín nhất hiện nay tại làng cờ đất Việt .CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789

Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
02-02-2016, 07:42 AM #8
Em thua cả 2 grận anh Trung ơi...
-
02-02-2016, 11:00 AM #9
Sau ván đấu, anh Ninh cứ thốt lên "Bỏ xe làm gì? Bỏ xe làm gì?"... Thật tiếc cho anh Cường và Quang Trung. Anh Ninh quá già dơ và Kỳ Hữu lại vô địch. Bầu Kiên đã hoàn toàn chuẩn khi mời danh thủ Đà Nẵng ra chiến đấu ván cờ quan trọng nhất mùa giải.
P/S: Dáng giơ CÚP của Bầu Kiên oách quá!
-
02-02-2016, 12:33 PM #10
Một mùa giải hấp dẫn và để lại nhiều tiếc nuối !
Giải vô địch đồng đội các clb phía Bắc - Cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2015 !!!



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu