Kết quả 971 đến 980 của 984
Hybrid View
-
03-02-2016, 03:43 AM #1
Chung kết: Kỳ Hữu 9 - 7 Quang Trung : ĐỈNH CAO VÀ VỰC SÂU ...

Khoảng cách giữa đỉnh cao và vực sâu , thành công và thất bại có khi rất dài và có khi chỉ thoáng như 1 tích tắc , nếu nhìn về bóng đá , biết bao trận chung kết C1 đã được diễn ra , nhưng tôi tin chắc rằng chỉ có 2 trận chung kết là KHÔNG THỂ NÀO QUÊN trong bộ nhớ của các fan chân chính . Đó là cú ngược dòng thần thánh trong 3 phút cuối với 2 bàn thắng của MU trước Bayer Munich năm 1999 , bằng 3 cú dứt điểm điên rồ của quân đoàn áo đỏ Liverpool trước hàng thủ trứ danh AC Milan trong hiệp 2 năm 2005 . Ngày hôm nay tại Thăng Long Kỳ Đạo cốc , 1 diễn biến còn kịch tính hơn , ác nghiệt hơn đã được xẩy ra khi Quang Trung hụt bước oan nghiệt trước ngưỡng của thiên đường trong trận thư hùng của toàn mùa giải , trước đối thủ Kỳ Hữu hùng mạnh và bản lĩnh .
Lượt đi:
- Bàn 1: Vũ Hữu Cường (QTR) 1 - 1 Trần Văn Ninh (KHU)
- Bàn 2: Vũ Tuấn Nghĩa (KHU) 1 - 1 Nguyễn Huy Tùng (QTR)
- Bàn 3: Lê Mạnh Hiệp (QTR) 1 - 1 Đặng Hữu Trang (KHU)
- Bàn 4: Lê Linh Ngọc (KHU) 1 - 1 Chu Tuấn Hải (QTR)

Vào trận với quan điểm biết mình biết người nên Quang Trung chơi cực kỳ cẩn trọng trước một Kỳ Hữu hùng mạnh . Kỳ thủ được coi là yếu nhất Nguyễn Huy Tùng được lãnh đội dặn dò chỉ cần hòa là coi như chiến thắng . Hoa hòa thượng Vũ Hữu Cường đối diện với đối thủ kỵ dơ Trần Văn Ninh cũng được xác định chơi chặt chẽ và không mạo hiểm trong trận lượt đi . Hy vọng của Quang Trung dồn cả vào hai cuộc chiến của Lê Mạnh Hiệp vs Đặng Hữu Trang , Chu Tuấn Hải hậu thủ trước Lê Linh Ngọc .
Các diễn biến của bàn 1 và 2 đi đúng theo dự tính của Gia Cát Dự bên phía Quang Trung , tại bàn 4 Tiểu ma đầu Lê Linh Ngọc đối đầu với Chu Tuấn Hải song phương đi y hệt như máy tính cuối cùng đều không chấp nhận cầu công đều dừng tay ký hòa , mọi sự chú ý dồn cả vào trận đấu giữa Chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp và kỳ thủ mới đoạt danh hiệu kiện tướng quốc gia Đặng Hữu Trang . Khai cuộc lãnh đội Quang Trung sử dụng tiên nhân chỉ lộ đối với Ngũ thất pháo của bên hậu , hai bên đấu 1 xe từ rất sớm và cuộc tỷ thí công lực bắt đầu được chính thức so kè . Đến qua trung tiên bò được chốt 9 qua sông nhưng đường pháo mã khá kém thế . Trong lúc nguy hiểm anh Hiệp đi toàn những nước chính xác để đưa trận đấu về xe mã 3 chốt 1 sĩ đối với xe mã 2 chốt khuyết sĩ của bên hậu . Thông thường thì với hình đồ thực chiến tiên sẽ có ưu thế lớn nếu hậu ham đánh . Tuy nhiên đến nước thứ 44 hậu đi binh 5-6 thí cây khá cao làm đối thủ thực sự giật mình phải căng mình chống đỡ . Đến đây cuộc cận chiến càng ngày càng thêm quyết liệt và hấp dẫn , vào thời điểm này cả 2 bàn Quang Trung đều đã thủ hòa trong thế trận kém hơn đôi chút và chỉ bất cứ sai lầm của bàn 3 cũng sẽ xác lập 1 lợi điểm quan trọng cho đối thủ bởi thực sự trận chung kết là quá cân sức cân tài . Cố gắng cầu công hắc phương quyết tâm chém gẫy đôi sĩ mặc dù thừa hiểu hồng phương chỉ chờ vào những khoảng trống để khép chốt vào cửu sát cục . Đặng Hữu Trang nhanh nhẹn vô chiếu rồi vòng xe về ăn con chốt nguy hiểm , nhường quyền quyết định hướng đi tiếp theo của ván đấu giành cho Lê Mạnh Hiệp , sau 1 hồi suy nghĩ Chúm chím đại sư tỉnh táo ấn xe bắt mã biên , đồng thời tiện tay dắt dê nốt con chốt cuối cùng . Song phương vô lực chấp nhận kết quả hòa và ai cũng đều có lý do để nuối tiếc ván đấu trước khi 2 đội dồn sức cho trận lượt về căng thẳng sẽ diễn ra sau đó vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi .
Lượt về:
Bàn 1 : Vũ Hữu Cường 0 - 2 Trần Văn Ninh
Bàn 2 : Vũ Tuấn Nghĩa 1-1 Nguyễn Huy Tùng
Bàn 3 : Lê Mạnh Hiệp 2-0 Lê Linh Ngọc
Bàn 4 : Đặng Hữu Trang 2 - 0 Chu Tuấn Hải

Tiếp tục là những lá thăm hết sức đáng chú ý , trận thứ 2 liên tiếp Tùng chim chích phải hậu thủ trước danh tá Thái Bình Vũ Tuấn Nghĩa và lần thứ 2 liên tiếp anh thủ hòa thành công hoàn thành ý đồ chiến thuật cho Quang Trung club . Bàn 4 cũng cực kỳ gay cấn khi bộ đôi Hưng Yên lần đầu tiên sau nhiều năm phải giải quyết nhau trong bàn cờ 1 mất 1 còn . Do đã nắm rõ đối thủ của mình cực kỳ tinh thông khai cuộc kỳ thủ Đặng Hữu Trang sử dụng phi tượng với ý đồ tấn công tầm xa và phần nào đó anh đã gây được bất ngờ lớn tới Chu Tuấn Hải .Phải thừa nhận trận này Chu Tuấn Hải đi khá nhiều nước thiếu lực khiến cho anh vừa kém cây vừa kém thế , mặc dù trung cuộc đã chủ động bắt lại cây thành công nhưng lại kém song binh kèm đôi tượng và đường công không hề rõ ràng . Cố gắng cưỡng cầu chuyển xe pháo mã với mục tiêu lấy công bù thủ , nhưng một lần nữa hồng phương phòng thủ bền bỉ , cuối cùng bắt chết mã xanh và buộc sát thủ họ Chu phải ngậm ngùi ký biên bản chịu thua .
Nhận thấy sự thất bại khá rõ của Chu Tuấn Hải ngay từ trung cuộc , Chúm chím đại sư nổi hùng tâm cố gắng tranh hùng với đối thủ nguy hiểm Lê Linh Ngọc của Kỳ Hữu . Trận này danh tá Quang Trung chơi quá hay đã bắt chết cây đối thủ từ sớm nhưng Tiểu ma đầu chẳng phải tay vừa phóng cặp mã giao chân kết hợp với xe pháo gây áp lực ngạt thở lên phòng tuyến đối phương . Đến lúc này thì thực sự nguy hiểm cho bên đỏ bởi nếu chỉ có chút ít sai lầm xảy ra thôi thì hậu quả sẽ cực kỳ thảm khốc , tuy nhiên sự điềm tĩnh và chín chắn trong đường cờ của Lê Mạnh Hiệp đã được phát huy đầy đủ , phòng thủ nghiêm mật và tấn công chính xác . Chúm chím đại sư lạnh lùng san bằng tỷ số cho Quang Trung trước Kỳ Hữu .
Đến lúc này toàn bộ quần hùng đều phải tập trung vào trận cờ tâm điểm giữa Hoa hòa thượng Vũ Hữu Cường và Đông phương giáo chủ Trần Văn Ninh , lợi thế đi tiên anh Cường kim liên sử dụng phi đao ngũ cửu pháo pháo 5.4 và có ưu thế cực lớn trước đối thủ mà những lúc trà dư tửu hậu anh thừa nhận là cực kỳ kỵ dơ . Song phương đối trận ngày càng kịch liệt và bên hậu rơi vào tình trạng nguy hiểm chập chùng , dũng mãnh tấn công Vũ Hữu Cường buộc đối thủ phải phế xe vào mã và hình cờ này thì SW báo đỏ dương đến hơn 2000 điểm ( 1 ưu thế mà gần như không còn khả năng chống đỡ cho bên xanh ) . Các thành viên clb Quang Trung vô cùng phấn khích tưởng như đã cầm chắc chiếc cup vô địch mà họ đã nhiều năm phấn đấu và chờ đợi trong khi Kỳ Hữu từ ông chủ tịch đến các kỳ thủ đều xác định hướng đi Văn Điển đến 99 % . Tuy nhiên đến lúc này bàn cờ 10 đường thắng chỉ 1 đường thua thì Hoa hòa thượng bộc lộ điểm yếu về tâm lý trước đối thủ đàn anh , liên tùng tục anh đi khoảng gần 20 nước thấp liên tiếp theo kiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường trong khi Đông phương giáo chủ như người chết đuối vớ được cọc quẫy đạp vô cùng mạnh mẽ . Các diễn biến của ván đấu đưa Quang Trung rơi vào tình trạng từ vui mừng đến thất vọng , từ sung sướng đến lo lắng mà chính họ cho đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao danh tướng của mình lại có thể chơi 1 ván cờ bạc nhược đến như vậy . Chuyển tàn Đông phương giáo chủ chơi như đánh cờ thế , bức đối thủ phải đổi xe và cuối cùng thành cuộc chiến giữa 2 chốt + 2 voi đối với chỉ 1 mã của bên đỏ . Rơi vào khủng hoảng tồi tệ Cường kim liên càng đi cờ càng rối trí , cuối cùng bỏ qua cơ hội thủ hòa duy nhất và chấp nhận thua 1 trận cờ có thể nói là đau đớn nhất đối với anh và toàn bộ clb Quang Trung . Đúng là người tính không bằng trời tính , gần như tất cả các con bài của Quang Trung đã được lật ngửa thành công và toàn bộ kỳ vọng được chính tay người đội trưởng của họ vứt thẳng xuống sông xuống bể . NGHIỆT NGÃ , ĐAU ĐỚN , TỨC GIẬN VÀ THẤT VỌNG , từng đó từ ngữ chắc cũng chưa thể nào tả được những cảm giác của đông đảo thành viên Quang Trung vốn trước sau vô cùng đoàn kết , quyết tâm , nỗ lực và đầy tham vọng ...
Thắng trận đấu này , Kỳ Hữu khẳng định những quyết định mang tính chiến lược của họ đã thành công rực rỡ , quân đoàn lê dương lần thứ 3 chinh phục thành công chiếc cup Vàng danh giá của giải đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo khu vực phía Bắc . Dải thiên hà vẫn tiếp tục tỏa sáng , ngạo nghễ thách thức và là cái đích của mọi đấu thủ tiềm tàng nếu họ muốn chinh phục đỉnh cao thành công . Ở chiều ngược lại , Quang Trung cũng có thể ngẩng cao đầu mặc dù đã thất bại , chính họ bằng nội lực thực sự của mình , bằng niềm tin chiến thắng được hun đúc qua nhiều năm tháng đã chứng tỏ với quần hùng rằng vào một ngày không xa . Khi họ hội tụ đủ yếu tố thiên thời bên cạnh địa lợi và nhân hòa đã có sẵn , đó sẽ là lúc đỉnh cao phải được chinh phục ...
Một mùa giải đã khép lại với biết bao niềm vui và nỗi buồn , bao ván đấu chất lượng , bao ảnh hưởng truyền thông và biết bao giấy mực của báo chí . Các kết quả 1-2-3-4 dù còn nhiều tranh cãi nhưng phần nào đó nó đã phản ánh đúng thực lực của các đội tham gia cho đến trận bán kết . Thay mặt BTC một lần nữa xin được cảm ơn sự ủng hộ cũng như nỗ lực của các bạn , xin được hẹn gặp lại vào mùa giải tới , với những diễn biến quyết liệt hơn , tổ chức chuyên nghiệp hơn và chuyên môn ngày càng được nâng cao .
Trân trọng ...CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789

Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
03-02-2016, 11:07 AM #2
Nếu là bóng đá VN thì phải điều tra ván anh Cường thua
.
Nhưng đây là anh Cường của Quang Trung nên chỉ biết chia buồn cùng anh và CLB. Cờ ko váy mà anh ko để cả 2 quạt tốc hành mà quạt cho mát.
Chúc mừng Kỳ Hữu
Phật tại tâm
-
03-02-2016, 01:09 PM #3
Thật sự rất tiếc cho Quang Trung. Không hiểu anh Cường mụ mị thế nào khi 1 nước đi đơn giản thay vì đổi đôi pháo bằng Binh 5 tấn 1 là đảm bảo Trần Văn Ninh buông cờ.
-
04-02-2016, 09:52 AM #4
Thành Công cũng cần một chút may mắn
-
04-02-2016, 09:53 AM #5
Quang Trung thiếu may mắn nén chưa thành nhà vo dịch được
-
04-02-2016, 04:23 PM #6
-
05-02-2016, 01:30 AM #7
Tưởng Trung cadan với a Bình không viết nổi chứ nhỉ !
-
05-02-2016, 01:38 AM #8
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789

Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
05-02-2016, 07:21 AM #9
Hiểu ông! Ngày nào thằng em còn quấn quít không rời ông một bước .Nay nó đã sang ngang và quay trở lại kết thúc giấc mơ của mình .Nhưng lẽ đời là vậy ! Cho dù tai quái mấy cũng không thể lường được trò chơi của số mệnh
Tưởng rằng nó đang bận bịu xây dựng Lâu đài tình ái ở phố cổ quê ông .Thế mà buổi sáng quyết định đã thấy nó nhởn nhơ ở đó .Vào trận là tung những đòn tàn độc như đánh đòn thù .Nó hay có những cú dứt điểm khéo léo như y tá chuyên nghiệp ,nhẹ nhàng luồn kim vào ven bơm một liều lượng thuốc độc vừa phải đủ để bệnh nhân đứng tim mà chết trong yên vui
Nhưng đi đêm lắm tất có ngày gặp ma ,trận đánh với anh Hiệp nó suýt chết khi tưởng rằng làm gỏi anh tới nơi .Cũng phải nói sơ qua về cái xuơng sống của đội Quang Trung .Anh tên là Hiệp ,phong cách nhẹ nhàng chơi cờ không thấy sát khí nhưng cực kì lợi hại ,đã đánh là đoạt thành ,đã giữ là không ai chiếm nổi
Hình như nhớ mang máng anh hiệu là nhà sư .Lấy hiệu vậy thôi nhưng anh sinh ra không phải để tu hành mà là để sống một đời trên lưng ngựa ,lấy chinh chiến làm vui .cũng có khi nước nhà thái bình tạm ngưng cuộc can qua .Anh đi ngoài chợt sa lệ buồn bã than rằng .Thấy thịt đùi mềm biết rằng đã lâu không chinh chiến
Sư huynh ông vì quá phấn khích nghĩ rằng đánh kiểu nào mà không ăn nên chơi hào sảng cho nó hợp với tính chất mình
Nhưng không ai nào ngờ
Duyên đang mặn nồng bỗng đã chia lìa
Đối thủ lại là hùm xám miền Trung thành danh đã mấy mươi năm đâu phải kẻ tầm thường cho anh ông lãng mạn .Ngài Đông Phuơng Bất Bại vừa đánh vừa đỡ chắt chiu từng nước một .Những cú bật tường ngắn ,cự li chỉ bằng chiều dài một cái khăn mu xoa đã được ông tận dụng triệt để .Người khác hoà ván cờ đó đã được xưng tụng là tuyệt kĩ nhưng với ông .Thần và kiếm đã hợp nhất đâu chịu dừng ở chỗ đó ,nhớ năm xưa chỉ một chiếc kim thêu đã đủ sức đả bại quần hùng
Con tốt ngồi ở lầu hai đã bị lụt vậy mà nó cứ lạng tới lạng lui khiến tướng địch hết sức bấp bênh
Xem qua biết bao ván của các hảo thủ thi đấu chưa bao giờ gặp một kết thúc li kì như thế .Thua vì hết nước đi .Xảo diệu như một ván cờ tàn trong cổ phổ
Ván cờ đó đã làm sáng tỏ khái niệm Tính chất của nhà vô địch
Cuối năm được xem quá nhiều trận cờ đầy cảm xúc ,biết bao nhân vật thú vị như Bác sĩ Trí, Anh Nghiên, Huy Tùng ,Hứa Ngân Xuyên ,Culu
nhưng xin hẹn dịp khác .Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ bên người thânLần sửa cuối bởi Blue Bell, ngày 05-02-2016 lúc 07:24 AM.
-
05-02-2016, 11:25 AM #10
Anh Hiệp Quang Trung chỉ có biệt danh là Hiệp "cận" thôi bác Blue Bell ạ.
Hiệp nhà sư là thành viên Anh Em Club giờ cũng đang lập nghiệp phương Nam...
Giải vô địch đồng đội các clb phía Bắc - Cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2015 !!!



Trả lời kèm Trích dẫn
!!!



Đánh dấu