Bình luận bán kết lượt đi Thăng Long Kỳ Đạo : KHÔNG KHOAN NHƯỢNG :




Lượt đi : Kỳ Hữu 5 - 3 Anh Em 1 :


- Bàn 1: Trần Văn Ninh (KHU) 2 - 0 Lê Quốc Thắng (AEM)
- Bàn 2: Vũ Hồng Sơn (AEM) 2 - 0 Nguyễn Hoàng Kiên (KHU)
- Bàn 3: Lê Linh Ngọc (KHU) 2 - 0 Phạm Cao Nghiên (AEM)
- Bàn 4: Phạm Quang Minh (AEM) 1 - 1 Vũ Tuấn Nghĩa (KHU)

Đối đầu với 1 dải thiên hà bao gồm Đông phương giáo chủ Trần Văn Ninh ( QTDS - Đà Nẵng ) , Đặng Hữu Trang ( KTQG - Bình Phước ) , Vũ Tuấn Nghĩa ( A1- Thái Bình ) , Nguyễn Hoàng Kiên , Lê Linh Ngọc ( A1 - Hà Nội ) , trong tay Trí đa tinh Doãn Hữu Bình chỉ gồm toàn những kỳ thủ nghiệp dư 100% , họ đến với nhau trên tinh thần Dĩ Kỳ Hội Hữu , với quyết tâm khẳng định trí tuệ , thể hiện tình yêu , lòng đam mê cùng với những nỗ lực tột bậc . Với lực lượng được đánh giá là chênh lệch như vậy , những tưởng quần hùng sẽ phải chứng kiến một cuộc thảm sát trên đỉnh Thăng Long Kỳ Đạo cốc tuy nhiên trên thực tế thế trận lại không thể 1 chiều như vậy . Bước vào trận thư hùng ngay sau khi Dược sĩ Phạm Cao Nghiên sử song pháo quá hà thất thủ trước trung pháo hoành xa của Tiểu ma đầu Lê Linh Ngọc thì ngay lập tức Vũ Hồng Sơn khai trận bằng tiên nhân chỉ lộ chuyển ngũ lục pháo kích bại bang chủ Kỳ Hữu Nguyễn Hoàng Kiên để cân bằng tỷ số cho đội nhà . Ở bàn bên cạnh Minh ali đối đầu với tiền vệ trụ Makelele Nghĩa Thái Bình đã nhanh chóng đưa thế trận về bình ổn và cục diện hòa hoãn sớm được thiết lập . Tâm điểm sự chú ý dồn cả vào Thần kiếm Thắng Kem khi lá thăm đã khiến anh này phải hậu thủ trước danh tướng Trần Văn Ninh . Đông phương giáo chủ khai trận bằng quá cung pháo đã chiếm ưu thế trước bố cục lạ lẫm của đối thủ , tưởng như sẽ chóng vỡ trận thế nhưng đúng lúc nguy nan nhất danh tá của Anh Em thể hiện bản lĩnh đi liên tục những nước cờ cực kỳ chất lượng . Đến giai đoạn đấu xe chuyển tàn Lê Quốc Thắng hơn 1 chốt nhưng hình thế xộc xệch , đáng nhẽ nên sửa hình đưa vào cờ tàn bình ổn thế nhưng đúng lúc đó lòng tham nổi lên . Song phương chấp nhận giao chiến kịch liệt trong thời điểm mà thời gian đều cạn kiệt và đây chính là lúc mà điểm mạnh của Quốc tế đại sư Trần Văn Ninh phát huy được tối đa . Thua trận sít sao 3-5 Anh Em đành chấp nhận chút thiệt thòi trước khi bước vào cuộc chiến 1 mất 1 còn diễn ra sau ít phút .

Lượt đi : Quang Trung 6 - 2 Tây Sơn:

- Bàn 1: Hà Văn Tiến (TSO) 0 - 2 Vũ Hữu Cường (QTR) ( Tiến vắng mặt không lý do )
- Bàn 2: Nguyễn Huy Tùng (QTR) 2 - 0 Phạm Khắc Tuấn (TSO)
- Bàn 3: Phạm Tuấn Linh (TSO) 1 - 1 Chu Tuấn Hải (QTR)
- Bàn 4: Lê Mạnh Hiệp (QTR) 1 - 1 Nguyễn Thành Thái (TSO)

Thời tiết Hà Nội đang cực lạnh lẽo và khắc nghiệt khiến điểm yếu về kỷ luật và con người của Tây Sơn Club đã sớm bộc lộ , đối đầu với một Quang Trung đang khát khao chiến thắng thì thật ngạc nhiên cho Tây Sơn khi Kinh thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến bất ngờ vắng mặt . Bất chiến tự nhiên thành tại bàn quan trọng nhất , không lại gì khi cuộc cờ trở nên khá dễ tính toán với binh đoàn mang tên người anh hùng áo vải . Ngày hôm nay mũi xuyên phá mang tên Chu Tuấn Hải vấp phải một Hứa Ngân Linh đang sở hữu phong độ cực cao , với lợi thế đi tiên sát thủ Tây Sơn sử dụng ngũ bát pháo lưỡng đầu xà đối vói tam bộ hổ của bên hậu , sau khi đấu xe chuyển tàn họ Chu liên tục điều cây quấy rối quyết liệt nhưng đối phương đã đánh đỡ quá hay và ngấp nghé đưa song binh sang sông đe dọa phòng tuyến . Tỉnh táo cầu hòa và ngay lúc đó chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp chiến thuật bắt tay nghị hòa cùng với sát thủ nguy hiểm Thái quê bác ...

Nhất tri cao với tư tưởng : Nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ của Bạch Diện Thư Sinh Trung_cadan đề ra , đối đầu với danh tướng Tuấn Sơn Tây uy trấn giang hồ , Chim chích đại sư sử dụng một tiên nhân chỉ lộ cực kỳ lằng nhằng giữa công và thủ nhưng cuối cùng lại tỏ ra vô cùng hữu hiệu ( thế mới hay chứ lị ) . Phải thừa nhận rằng ngày hôm nay danh kỳ Phạm Khắc Tuấn đã chơi một trận cờ dưới sức khi trung cuộc đang ưu thế liền đi liền 3 nước yếu liên tiếp . Nhanh chóng phóng pháo bắt chết xe , Huy Tùng tiếp tục làm anh em trong câu lạc bộ đi từ lo lắng đến vui mừng , từ hy vọng chuyển sang tiếc nuối khi liên tục bỏ lỡ pha sát cục đơn giản phế xe vào sĩ. Dạng bài tập 2 nước chiếu hết mà đông đảo học viên nhí của học viện Thăng Long Kỳ Đạo vẫn đang giải hết sức thành thục .Tuy nhiên hình cờ hơn xe thì kể cả có chơi theo kiểu NÔNG THÔN NGÀY NAY đi nữa thì với mỗi pháo mã chơi vơi trên cao trong tình trạng xe còn lại bị cột chặt thì danh thủ Tuấn Sơn Tây chưa phải là THÁNH để có thể lập cục . Sở hữu tỷ số 6-2 như mơ trong trận lượt đi trước cường địch . Quang Trung hùng hổ dàn hàng ngang kéo quân đi giải quyết nồi lẩu riêu sườn bò phía bên kia vườn hoa 01/06 đồng thời để lại bài toán khó với nhiệm vụ vượt qua 3 bàn trắng trong trận lượt về dành cho đối thủ .