Xin chào cả nhà, em đưa cháu về thành phố sáng nay lúc 1hoo am (máy bay trễ). Em đã quay lại sở làm và sẽ làm gấp đôi để bù lại những ngày nghỉ phép vừa qua. Cháu bé sẽ được nghỉ ngơi 1 tuần, sau đó là tham gia sinh hoạt hè cùng các bạn học sinh tiểu học Việt Nam và quốc tế tại thành phố Thủ Dầu Một , tỉnh Bình Dương, dự kiến kéo dài trong 3 ngày từ 15/6 đến 18/6. Nội dung chính là giao lưu Văn thể mỹ, nữ công gia chánh, hoạt động nhóm và kỹ năng sống độc lập.

Sáng nay em có chiêu đãi cháu một bữa sáng tại Lotteria Quận 3, động viên cháu tiếp tục tập luyện đến hết năm và tạm quên ngay chiến thắng của ngày hôm qua. Cháu cũng cảm nhận được điều đó. Lý do: Cuối năm nay, cháu sẽ lên tham gia vào lứa tuổi U13, không cố gắng sẽ không theo kịp, các cháu gái đến tuổi lớn sẽ rất nhạy cảm với cuộc sống chung quanh, rất nhiều khó khăn ở trước mắt. Cũng may, mọi chuyện em có thể chia sẻ cùng bé và hai cha con thấu hiểu lẫn nhau!!!.

Để khép lại một giải đấu rất thành công , chúc các thầy cô, bố mẹ và các cháu các đoàn có ngày nghỉ ngơi, vui chơi thật thoải mái, trước khi trở về nhà !!!