Trước khi vào trận đấu, e đã nói rằng trong 5 bàn, bàn dễ có điểm nhất là bàn a Quang, dễ mất điểm nhất là bàn mình. Thực tế đã chứng minh, a Quang công chắc, thủ vững, dành được cả 4 điểm sau 2 trận. Trong khi mình thì trầy trật, xuất quân lug tug.
E rất thích cách đánh công sát giống thầy, muốn có những trận đột biến ngay từ khai cuộc, nhưng đời không như mơ, khai cuộc sai lầm làm e đã phải trả giá.
Thật sự ko biết phải sửa cái tính bốc đồng của mình thế nào, hứng lên là lại chế khai cục. Nếu sửa được có lẽ sẽ cân cờ vs a Quang. Chứ hiện giờ e còn kém lắm, ko nhận nổi bằng phân với a Quang như lời thầy nói đâu. Thôi cứ tự phong cho mình là uý cứng đi
Nói chung hôm qua e thi đấu ko tốt. Trình độ đối thủ đã nhỉnh hơn thì ko nói, quan trọng là chính mình cũng còn nhiều thiếu sót. Những trận đấu như thế này sẽ cho e bài học kinh nghiệm để e tiến xa hơn, đặc biệt là sắp đến giải Hn mở.
Cố gắng thôi