Kết quả 1 đến 10 của 488
Hybrid View
-
20-11-2015, 02:14 PM #1
Buổi sinh hoạt CLB hôm 19- 11- 2015
Nội dung sinh hoạt : chiến nốt 4 trận của giải Quá Cung Pháo sau 3 tuần delay vật vã.
Kết quả chung cuộc :
Nhất : Nguyễn Nhật Quang ( 7 ván 7 điểm, ông này hack rồi )
Nhì : Phạm Tuấn Ngọc
Ba : Vũ Tùng Lâm
Đây là gương mặt của người thắng cuộc sau khi nhận giảiGương mặt hỉ nộ bất lộ ra sắc diện, hệt như những đường cờ trung tàn của a, thâm trầm và đầy tính toán. Cố lên anh zai, có style của cao thủ rồi đấy a
)
Sau khi giải đấu QCP kết thúc, lúc này mặc dù trời đã về khuya, sương giăng mờ ảo, thời tiết của đêm cuối thu hiu hiu lạnh, gió man mác nhẹ ru những chiếc lá vàng rơi dọc theo con đường công viên 1-6 như những cánh thư tình không người nhận. Cả không gian quán cafe Cadan im lặng không 1 tiếng động. Âm thanh duy nhất vào lúc này là tiếng gió thổi hiu....hiu..... qua khe cửa, và tiếng bước chân vang lên từng chặp, từng chặp trong đêm. Tôi giật mình thảng thốt, nín thở dõi theo tiếng bước chân. Biến mất rồi, tiếng chân dừng lại, và rồi giọng nói của người đàn ông ấy - giọng nói mà có lẽ cả đời tôi cũng ko bao giờ quên được - vang lên :
... " Ẹ hèm, hôm nay là kỉ niệm 1 tháng ngày 20- 10, tức là ngày 20- 11, CLB chúng em xin gửi lời tri ân đến thầy Vũ Hữu Cường vì những sự giúp đỡ mà thầy dành cho mọi người và CLB trong thời gian qua. Rất mong thầy tiếp tục giúp đỡ CLB trong thời gian tới. Chúng em xin chân thành cảm ơn " ( Đại loại là thế, em sub từ miệng của nhân vật chính nên có thể có vài từ không chính xác, kính mong nhân vật bỏ qua)
Và thầy đứng lên cười tít mắt + bắt tay kiểm tra sức khỏe với ae
Chú ba Phi của CLB hứng lên, huýt gió vài tiếng, gọi ngay mấy ẻm chân dài của nhà bên cạnh vào, thì thầm to nhỏ. Mấy ae mắt sáng như sao, đảo qua đảo lại. Nhưng sau khi nghe đoạn sub của chú " Cho chụ kẹt bia vợi mậy địa lạc " , e thề e hứa e đảm bảo là có trông thấy 1 vài ông tụt hết cả xuống ( cảm xúc ý ạ ). Vâng, tinh thần nhậu nhẹt của CLB đang dâng cao :
Bonus cái ảnh ẻm áo đỏ đang thò thụt dắt xe kia là ẻm Thúy đấy ak.
Đến 22h cùng ngày, buổi nhậu đã kết thúc 1 cách thành công tốt đẹp.
Xin 1 lần nữa chân thành cảm ơn thầy Cường, cảm ơn ae trong CLB
Vì 1 CLB vững mạnh trong tương lai, ae ta cùng cố gắng nhé
-
20-11-2015, 03:51 PM #2
Một buổi tối đấy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Khi mà:
- Giáo viên Chiến bận không tham gia giải, anh lập sới cờ riêng tại nhà học sinh chăng ?
- Hải tá cứng đang khật khừ ốm yếu, vợ bắt mua cháo hành nhiều quá ?
- Các chiến tướng Ngọc hành, Tiến lên, Lâm mẫu đang phân tâm vì AOE
Cùng với một phong độ không thể cản phá của những người còn lại
Biên bản các ván đấu tối qua
Giải Quá Cung Pháo - HV TLKD
Ván 4: Cù Minh Tiến - Nguyễn Nhật Quang (0-1)
Ván 5: Nguyễn Nhật Quang - Phạm Tuấn Ngọc (1-0)
Từ nước 30 trở đi là còn có mấy chục giây nên nước cờ cà cuống, nếu không thì sát cục sớm hơn nhièu
Ván 6: Nguyễn Nhật Quang - Triệu Sơn Tùng (1-0)
Ván 7: Nguyễn Hưng Hải - Nguyễn Nhật Quang (0-1)
Giải cờ chớp 2016 - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu