Em Hương bị vụ software đánh chắc nhiều lần rồi!!!.

Ngoài những làng xã quý em và đã biết đến em thì không bận tâm , xa xôi quá em hãy cân nhắc.

Bởi vậy, cái thú chơi nó cũng kỳ lạ:

_ Được chơi, được có người xem, được chọc ghẹo, thắng có quyền chém vài ba nhát , bấm đồng hồ xoành xoạch, lúc sắp tàn thì cơ lưng và mông cứ nhấp nha nhấp nhổm...: dù thua, nó cũng vẫn sướng!!!.

_ Thắng mà tức như bò đá thì đi làm cái gì! ( 1 tiền gà , 3 tiền thóc ; ăn 1 bát cháo chạy 3 quãng đồng )

Cuốn sổ tay ghi lại lịch hội làng, cần thêm cây viết màu đỏ, chú thích ở bên hông: Tôi đã bị như thế , như thế.. ở đây, sau còn tránh.