VÍ DỤ TIÊU BIỂU ( Nguồn : zzz thanglongkydao.com )



Sau khi đọc bài này rút ra kết luận: "đánh với thằng nào cứ thấy nó nhịp nhịp chân thì phải cẩn thận Biểu tượng cảm xúc pacman"

Khi một kỳ thủ elo 1500 đè nghiến một GM hơn mình tận 900 Elo thì mọi người nhảy dựng lên kết luận rằng cậu ta phải có máy tính hỗ trợ. Nhưng bằng chứng thường chỉ là kết quả bất ngờ và dựa trên những suy luận logic. "Đây chỉ là những lời buộc tội vô căn cứ," độc giả thường có xu hướng nói vậy. "Bằng chứng đâu?" Trong trường hợp mới nhất thì câu trả lời là: có đây!

Với tựa đề "Không có trợ giúp, kỳ thủ gặp rắc rối ", câu chuyện được Rakesh Rao, một phóng viên cờ vua cho một tờ báo uy tín bậc nhất Ấn Độ kể lại. Ông chê trách sự gian lận trong cờ vua, mà "sự tràn lan của công nghệ di động đóng vai trò chính và kỳ thủ hạng thấp có màn trình diễn 'siêu hạng" nhờ vào sự trợ giúp trong suốt ván đấu."

Rakesh kể lại diễn biến của sự kiện gian lận mới nhất, chỉ hai tuần sau khi một kỳ thủ đã bị bắt quả tang sử dụng điện thoại của mình, được giấu trong phòng vệ sinh ở giải Dubai, để nâng cao chất lượng nước đi của mình.Kỳ thủ này, Gaioz Nigalidze, là một GM đã vô địch Gruzia hai năm liên tiếp. Còn kỳ thủ bị bắt quả tang ở vòng 5 một giải cờ vua ở New Delhi thì có Elo chỉ 1517, nhưng chơi vượt trội so với GM Praveen Thipsay, là kỳ thủ hơn đến gần 900 điểm Elo.

Người đánh bại một GM sau 87 nước này là một kỳ thủ nghiệp dư 19 tuổi có tên Dhruv Kakkar. Rất lâu trước khi ván đấu kết thúc đối thủ của anh ta đã ra phàn nàn với trọng tài chính. "Tôi nhận thấy rằng cậu ta mất khoảng hai phút cho mỗi nước đi, dù đó là một nước phức tạp hoặc một nước dùng tốt bắt quân đơn giản," Thipsay nói với tờ báo. "Tôi bày tỏ sự nghi ngờ của tôi với tổng trọng tài. Ông ấy đã yêu cầu tôi thi đấu tiếp. Từ nước 29, tôi đã kém thế rõ ràng và nghị hòa. Cậu ta nhanh chóng từ chối. Nghi ngờ của tôi được khẳng định khi cậu ta bỏ lỡ một nhánh thắng đơn giản, dường như chờ đợi sự xác nhận từ một người nào đó. Tại thời điểm đó tôi cho rằng cậu ta nghe nhầm nước đi và chơi không chính xác."

Sau ván đấu, Kakkar bị BTC đề nghị khám người. Diễn biến vụ khám xét mời xem hình.

Dhruv Kakkar là sinh viên năm thứ hai ngành kỹ thuật điện tử, đã thú nhận sự gian lận trong một lá thư viết tay. Cậu thừa nhận rằng cậu đã sử dụng các phương tiên này để giành chiến thắng bốn vòng đấu đầu tiên (đối với những đối thủ Elo lần lượt là 0, 1913, 2104, và 2258).

"Tôi đã chế ra thiết bị này và thực hành với bạn tôi ba ngày trước khi sử dụng nó tại giải", cậu nói. "Do không biết nước đi đối thủ, bạn tôi sẽ đọc ra những nước đi có thể và tôi sẽ đập chân khi đúng nước đi của Thipsay. Fritz sau đó sẽ tính toán nước đáp trả và Shubham sẽ đọc ra để tôi chơi".

Tổng trọng tài ngay lập tức trục xuất Kakkar khỏi giải đấu. Hai kẻ tình nghi đã phải trả lời các vấn đề liên quan vào hôm sau đó. Shubham bị triệu từ nhà lên thủ đô. Với sự hiện diện của các quan chức, Kakkar và Shubham đã thừa nhận sự gian lận. Bộ đôi sau đó được phép trở về nhà.

Tổng trọng tài nói ông sẽ gửi một báo cáo chi tiết, hình ảnh và các thiết bị được kỳ thủ gian lận sử dụng đến liên đoàn cờ Ân Độ để biết và ngăn chặn với những trường hợp tương tự.

Sau ván thắng GM, kỳ thủ này bị triệu tập ra một chỗ để BTC khám



BTC mới phát hiện ra anh này không chỉ có 1 cái điện thoại



Mà có tận hai chiếc Samsung



Ở bụng là một thắt lưng gắn 2 cục pin 9 vôn



Nối với một cái vòng ở cổ để dẫn xuống hai điện thoại



Còn tai trái là một tai nghe siêu nhỏ, để nghe chỉ dẫn từ anh bạn Shubham những nước đi của Fritz, ở quê nhà cách thủ đô khoảng 220 km.