Tôi nghĩ, những người chơi cờ chân chính, rất mong muốn sự công bằng và trong sạch khi thi đấu. Trước khi chờ BTC xử phạt công minh và trừng trị bọn gian lận, hay tìm giải pháp ngăn chặn bọn nó gian lận, thì chúng ta có thể xử lý từng bước như sau:
- Nếu mình đến làng nó (quê nó), Bắc Ninh chẳng hạn mà nó đe dọa mình, thì đến lúc nó đến làng mình đánh giải, mình cũng "xử đẹp lại" cho nó một bài học, để cho nó chừa cái tội "Chó cậy gần nhà".
- Cái thằng gian lận thì chẳng bao giờ giấu được. Chỉ cần qua một giải đấu là biết ngay, nếu qua vài giải đấu nữa thì càng rõ. Chúng ta có thể kể tên những đứa mà chúng ta nghi ngờ là gian lận ra, để cho nó xấu mặt, thậm chí có thể tước quyền thi đấu của chúng nó khi nó tham gia các giải mà chúng ta tổ chức.
Các vị cứ bàn về vụ gian lận, sao không nói thẳng cái thằng đó ra.

Ví dụ cứ nói toạc ra thằng Linh (Thái Phù) đã gian lận nhiều lần các giải làng hay gian lận trong các trận độ trước đây. Hay thằng Chung tiêu (Dương Đình Chung) một số giải gần đây đã bị nghi ngờ là gian lận... Ví dụ đưa cái mẹt thớt của chúng nó lên xem chúng nó còn dám gian lận nữa không. Nếu anh chị em mà thấy giải pháp này ok thì like cho cái nhé! Xin cám ơn.